Ký ức của cô gái hóa "mặt quỷ" sau bỏng lửa và nghị lực sống phi thường

Trần Kha 2015-03-30 12:01
- Bị ông ngoại họ tạt nguyên bếp dầu lò xô đang cháy vào người, chị T như người chết đi sống lại. Để rồi suốt gần 15 năm, chị bỗng dưng “hóa quỷ”, sống trong nỗi sợ hãi và ám ảnh khôn nguôi.

Tiếng thét nhói lòng của đứa bé bị ngọn lửa đốt cháy

Lúc tỉnh, lúc mơ, chị T nhớ lại quãng thời gian dài sống trong ám ảnh, đau thương do chính người ông họ gây ra. Cuộc đời của chị phía trước luôn là bóng tối, mà mỗi bước đi phải lần mò, dựa dẫm mới có thể sống qua ngày.

Qua lời chị kể, khoảng tháng 10/2000, khi đang chơi nhảy dây cùng các bạn nữ trong xóm, chị T bỗng dưng chạy về nhà. Vừa đến đầu ngõ, nghe có tiếng cãi nhau giữa ba và một người họ hàng khiến chị giật mình đứng lại.

Trong cơn nóng giận, người họ hàng kia liền nhấc chiếc bếp lò xô đang nấu ném về phía ba chị. Ông may mắn né kịp nhưng vô tình khiến chị Tuyền hứng trọn chiếc bếp vào người. “Tôi chưa kịp hoàn hồn vì chuyện cãi vã thì nỗi đau đớn trên da thịt bỗng dưng ập đến", chị Tuyền chia sẻ.

Cơ thể bé bỏng của chị khi ấy được nhuốm đầy dầu lửa khiến những thớ thịt được dịp bốc cháy. Đau rát, chị T khóc thét. Tiếng khóc vang động cả xóm khiến ai nấy cũng đều giật mình, hớt hải chạy ra xem. Họ bàng hoàng khi phát hiện ngọn lửa bao trùm lấy cơ thể chị như ngọn đuốc sống. Trong khi đó, người ông họ và ba của chị T chỉ biết chết đứng một chỗ, luýnh quýnh không biết làm gì khác.

Đang kể lại câu chuyện buồn của tuổi ấu thơ, cũng là lúc, nỗi sợ hãi của tai nạn 15 năm trước lại ùa về. khiến chị bỗng dưng bật khóc. Những giọt nước mắt mặn chát, đau rát rơi xuống cơ thể đầy sẹo. Đưa hai tay ôm đầu, chị Tuyền vừa khóc thét, vừa van xin đừng nhắc lại chuyện cũ rồi bất chợt ngã vật, ngất lịm trước sự kinh hãi của mọi người.

 

Chị T và con nhỏ

Lúc này, chị Ngọc, người bạn thuở thiếu thời của chị T cũng có mặt, liền kịp trấn an tinh thần. Thấy vậy, chị Ngọc thở dài ngao ngán, kể nốt câu chuyện còn đang dang dở: “Ở cái xóm nhỏ này, ai ai cũng biết chuyện của Tuyền và tôi cũng là người chứng kiến cảnh hãi hùng ngày hôm ấy”.

Chị Ngọc cho biết thêm, may mắn lúc sự việc xảy ra, có một người hàng xóm liền  cởi chiếc áo đang mặc phủ lên người chị Tuyền với mục đích dập tắt lửa. Nhưng nào ngờ, chiếc áo cũng bén lửa cháy rụi, bám sát vào người chị khiến cơ thể cô bé càng thêm đau rát.

Cùng lúc đó, mẹ của T vừa có mặt. Hốt hoảng, bà liền nhờ người mang con gái đến gần giếng nước kế bên nhà để dập lửa. Vừa múc từng gáo nước xối vào người con gái, nước mắt bà dàn dụa.

Ngay sau đó, chị T  tức tốc được đưa đến bệnh viện tỉnh cấp cứu. Nhận thấy nạn nhân bị bỏng nặng, mức độ tổn hại đến 90% nên ngay trong đêm, chị Tuyền được chuyển đến bệnh viện Chợ Rẫy để cấp cứu.

Khi chị Ngọc kể đến đây, cũng là lúc chị Tuyền tỉnh giấc đưa mắt nhìn quanh. Chị T  sụt sùi nói: "Tôi vẫn còn nhớ như in ngày mình nhập viện. Lúc đó, tôi hoảng sợ thật sự, chỉ biết níu lấy chiếc áo của ông bác sĩ đứng gần mà nói cứu con bác sĩ ơi”.

Sau 2 tháng điều trị, sức khỏe của chị T cũng dần được ổn định. Ngày trở về với cuộc sống hiện tại, nỗi đau thể xác vừa mới qua thì nỗi đau tinh thần lại kéo đến. "Mỗi lần đối diện trước gương, tôi lại thấy sợ chính mình. Những đứa trẻ là bạn lúc trước bắt đầu xa lánh tôi. Tôi cứ tưởng tượng mình như những kẻ kinh dị trong phim ảnh", chị Tuyền nghẹn ngào nói.

Sau khoảng thời gian dài điều trị, chị Tuyền trở về nhà. Thời gian biến chị từ một đứa trẻ ngây ngô bỗng dưng “hóa quỷ”, miệng méo mó, đôi mắt bị kéo xệch xuống, trên cổ, mặt đầy sẹo lồi, lõm. Điều này không những trở thành nỗi khiếp đảm của chính chị mà còn là nỗi sợ hãi của những người xung quanh. Biết không còn ai làm bạn với mình nữa, chị T không dám bước chân ra ngoài, chủ yếu ở trong nhà, tự giam lỏng mình với bốn bức tường.  

Càng xót xa hơn, khi chính cha mẹ của chị cũng nỡ ruồng bỏ đứa con của mình. Chị cho biết, cũng từ ngày đó, mâu thuẫn của họ cũng bắt đầu. Sau đó, hai ông bà chia tay nhau. Không phải vì mâu thuẫn trong gia đình mà vì để trút bỏ gánh nặng là chị.

Một cô bé 10 tuổi, phải chịu biết bao sự trớ trêu. Bi kịch của cuộc đời bỗng dưng ập đến, gặm nhấm chị trong sự cô đơn trống trải và tủi phận. Thấy cháu mình bơ vơ, không nơi nương tựa, ông bà ngoại chị khi ấy tuổi đã già, thương xót nên mang cháu về nuôi dưỡng, sống lay lắt giữa cuộc đời.

Cô gái xấu xí nhặt được chồng sở khanh

Sau những lần được các trung tâm từ thiện, các bác sĩ nước ngoài làm phẩu thuật cấy, ghép da, vẻ ngoài của chị T cũng dần trở nên "lành lặn". Từ khi phẩu thuật, những vết sẹo dày và dài đã giảm, chị cũng tự tin hơn trước và biết sửa soạn hơn mỗi khi ra đường để không phải là nỗi kinh hoàng của cả xóm.

Tuy nhiên, chị vẫn còn mặc cảm việc bị mọi người xa lánh nên trong một sớm một chiều không dám kết thân ngay. Do đó, chị thường đi đến những nơi thật xa khu mình ở để kết bạn giao lưu với mọi người. Mỗi khi ra đường, chị lại mặc áo phủ kín khắp người, lủi thủi đi. T vui vẻ nói: “Nếu như tôi không bị tai nạn lần đó thì chắc giờ tôi đã là hoa khôi trong cái xóm nghèo này rồi”.

Khoảng năm 2012, bà ngoại bị liệt nằm một chổ, còn ông ngoại tuổi đã già, ngày ngày đi phụ gánh mướn ngoài chợ Phan Thiết không đủ nuôi sống ba miệng ăn. Bản thân đã lớn, chị quyết định theo người thím vào Tp.HCM phụ bán quán cơm.

Tại đây, chị gặp tình yêu đầu đời của mình. Tiếng sét ái tình đưa cả hai đến gần nhau hơn. Chị T giải bày: “Người đời nói, Thị nở kia còn gặp được Chí phèo huống chi là tôi. Anh chẳng chê tôi xấu, lại rất quan tâm”. Nói xong, chị lại trầm tư thắc mắc. "Nhưng tôi không biết mối tình của mình, đó có phải bi kịch hay không nữa?".

Qua lời chị kể, tình cờ chị quen anh N.V.T quê Nha Trang. Sau những lần nói chuyện, chị đã phải lòng. Đến gần tết 2013, anh T theo chị về Phan thiết chơi. Sau những ngày vui xuân, cũng là lúc anh T hay tin người yêu có thai. Không nói một câu từ biệt, T bỏ trốn bặt tăm. Ở lại với sự hụt hẫng cùng với bào thai mới tượng hình, chị bị gia đình la rầy, xúi phải phá thai. Nhưng may mắn, chị được người cậu ruột an ủi động viên khuyên nhủ giữ lại đứa con, để sau này còn có người thủ thỉ.

Từ khi có bầu cho đến khi sinh, chị ý thức được trách nhiệm cao cả của người mẹ nên hăng hái đi làm kiếm tiền lo sinh đẻ. Kể từ lúc này, những người hàng xóm trước kia đã từng lạnh nhạt với chị nay lại tỏ ra thương cảm nhiều hơn. Để giúp chị có được bữa cơm, họ thường nhờ chị làm một số công việc lặt vặt, nhẹ nhàng. Chị Tuyền cho biết: "chính đứa con là động lực giúp tôi quên đi quá khứ hãi hùng của mình và cố gắng bù đắp cho con những gì có thể".

Sau khi sinh con, tuyến sữa bắt đầu hoạt động nhưng do trước đó bị lửa đốt cháy, phần ngực của chị đã bị cắt bỏ. Không thể cho con bú mớm như những người phụ nữ bình thường khác khiến phần ngực của  chị đau nhức, gây mủ phải nhập viện điều trị liên tục.  

Mỗi lúc đau đớn chị lại thấy mình trơ trọi, cô đơn khiến tinh thần lên cơn mụ mị nửa tỉnh nửa mơ. Nhưng từ khi làm mẹ, bản năng và tình yêu của người mẹ mách bảo chị phải đủ lý trí, đủ tỉnh táo để còn chăm sóc con thơ. Những gì hãi hùng đã từng trải qua trong quá khứ, chị chỉ muốn quên đi để sống những tháng ngày bình yên phía trước. 

Sống cảnh đơn thân nuôi con, bao nhiêu nhọc nhằn đè trên đôi vai chị. Bà ngoại nằm liệt một chỗ, còn ông ngoại từ tết đến giờ trở bệnh mấy lần. "Phận làm cháu như tôi bất lực khi không thể giúp gì được", chị T buồn bã nói.

Mặc dù ban ngày, chị T phải vừa chăm ông bà ngoại và con nhỏ, ở xóm cần gì làm lặt vặt lại thuê chị làm để kiếm ít tiền. Nhưng tối đến, chị tranh thủ ngủ một ít, đến 22 giờ đêm lại tất tả đi nhổ lông vịt mướn đến 7 giờ sáng hôm sau mới trở về.

Từ một cô gái suốt thời gian dài sống trong nỗi sợ hãi, đến khi tìm được tình yêu lại bị phụ bạc. Nhưng ở T vẫn tồn tại một nghị lực để vừa nuôi con nhỏ, vừa chăm ông bà ngoại vượt qua lúc khó khăn.

Trần Kha
(Theo Congluan.vn)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Bụng phẳng lì, eo thon gọn sau 1 tuần chỉ với bài tập cực kỳ đơn giản này thôi