Bố mẹ "đứng hình" vì con "dọa" khóc cả ngày khi đi học sau Tết

2016-02-19 09:00
- Không những bận rộn sau Tết mà phụ huynh còn đau đầu với cảnh trẻ mè nheo, khóc lóc mỗi sáng.
Những ngày sau Tết, phụ huynh không những bận rộn với vô số công việc đầu năm ở cơ quan, giúp việc chưa chịu vào guồng mà còn phải vật vã với con cái mè nheo không chịu đi học. Khổ sở nhất là những phụ huynh có con đang học mẫu giáo. Suốt gần 10 ngày nghỉ Tết, trẻ được ăn, ngủ, chơi không theo lịch trình khoa học nên dẫn đến lười đi học. Không ít người phải dỗ dành như trẻ mới đi học buổi đầu tiên, thậm chí cả nhà chấp nhận muộn giờ làm để đưa trẻ đến trường.
Chị Phượng (Hoàng Quốc Việt, Hà Nội) thở dài ngao ngán khi cô con gái 5 tuổi vẫn mè nheo, khóc lóc mỗi sáng dù đã đi học trở lại được gần 1 tuần. Nếu như dịp trước Tết, chị Phượng chỉ cần gọi con dậy lúc 7h thì nay phải gọi dậy lúc 6h30 vì cô con gái khóc nhè cả tiếng đồng hồ. Ban đầu chị Phượng nghĩ do chưa quen giờ giấc sau nghỉ Tết nhưng đến nay đã 4-5 ngày mà con vẫn chứng nào tật nấy khiến chị rầu lòng. 
Bố mẹ 'đứng hình' vì con 'dọa' khóc cả ngày khi đi học sau Tết
Việc đưa con đi học sau Tết khiến phụ huynh đau đầu
Theo lời chị Phượng, dịp Tết cả gia đình chị ở lại Hà Nội, nghĩ cảnh con phải dậy sớm đi học trước đây nên chị cho ngủ đến 11-12h trưa. Nhưng ai ngờ, chính giờ giấc như vậy đã khiến cho cô con gái ưa nhõng nhẽo nay lại có cớ để "hành" bố mẹ.
Mỗi sáng, chị và chồng phải dỗ dành con. Cả tuần này, cô con gái bắt đầu ngày mới với màn khóc nhè, cả hai vợ chồng thay nhau bế ẵm. Có những hôm vừa nấu đồ ăn sáng vừa bế con, biết phải đi học nên cô con gái nhất quyết không ăn, còn nói với bố "nếu phải đi học con sẽ khóc cả ngày".
"Trẻ con giờ lý sự lắm, không những ngày nào xuống khỏi xe của mẹ để vào lớp cũng khóc. Tối về, con tôi bảo với bố, mai mà phải đi học là con khóc nguyên ngày luôn. Chẳng biết làm sao nữa, chắc đợi vài tuần thì con mới lấy lại nhịp sống mất", chị Phượng nói.
Còn chị Hà (Nguyễn Khang, Hà Nội) cũng đau đầu không kém với tình cảnh nói trên. Sau Tết, con hơi mệt nên chị cho bé nghỉ thêm 1 ngày. Sau khi nghỉ thêm, cu Bon nhà chị Hà không những không hào hứng đi học mà còn mè nheo để đòi ở nhà với ông bà.
"Sáng nào tôi cũng phải dùng hết mọi cách để dụ con lên xe đi học. Có hôm phải mua cho con cả bộ đồ chơi xếp hình mới để làm động lực cho con. Nhưng dư âm Tết quá lâu nên con mè nheo nhiều hơn tôi nghĩ. Khi đã lên xe, con tôi cứ chỉ đi đường này, đường kia chứ đừng đến trường. Hôm nào con vào lớp rồi mà mẹ vẫn canh cánh nỗi lo. Vừa thương con nhưng nghĩ cũng phải cứng rắn để con trở lại với nền nếp học tập", chị Hà cho hay.
Chấp nhận để con khóc
Ngày cuối cùng của đợt nghỉ Tết, anh Tuấn (Cửa Nam, Hà Nội) đưa vợ và con gái trở lại thành phố. Con gái mới 3 tuổi cứ bám riết lấy ông bà không chịu đi. Dỗ dành thế nào cũng không được, bé khóc như mưa, mếu máo cả tiếng đồng hồ. Khi nhắc đến đi học, bé lại càng không chịu, chỉ muốn ở quê chơi với ông bà và các anh chị. 
Dỗ không được, anh Tuấn đành đưa cả ông bà đi xe cùng lên Hà Nội. Những ngày sau đó, có ông bà đưa đi học, cô con gái ngoan ngoãn. Nhưng khi ông bà về quê thì bé lại "chứng nào tật ấy", sáng sớm mếu máo, đến trường thất thểu, bố mẹ ra khỏi cổng thì bật khóc ầm ĩ.
"Tôi đau đầu với trường hợp này nhưng phải vậy thôi chứ biết làm sao. Khóc rồi trẻ sẽ nín, sẽ quen, mới nghỉ Tết xong bố mẹ còn uể oải nữa là con cái", anh Tuấn nói. 
Trao đổi với chúng tôi, chuyên gia tâm lý Thu Hương cho rằng, để con hào hứng đi học sau Tết, phụ huynh phải rèn cho trẻ trở lại nếp sinh hoạt từ trước khi hết kỳ nghỉ Tết khoảng 2 ngày. Tâm lý nhiều phụ huynh mải đi chơi, bạn bè, chúc tụng nên con cũng bị cuốn vào nếp sống đó. Sáng ngày trở lại trường mới gọi trẻ dậy, dỗ dành vừa mất thời gian lại không hiệu quả. Vì trẻ không như người lớn, thích nghi ngay được. Ngoài ra, trẻ thường có tâm lý ham chơi hơn đi học nên phải có sự chuẩn bị dần dần để trẻ quen với điều này.
Mỗi đêm trước khi đi học, phụ huynh nên trò chuyện với trẻ về lớp học, về trường, về cô giáo và bạn bè. Hãy cố gắng tạo cho trẻ tâm lý hào hứng, vui vẻ khi đến trường. Nếu phụ huynh chỉ phạt trẻ do không chịu đi học lại trở thành phản tác dụng. Điều đó càng hằn sâu vào suy nghĩ của trẻ sự sợ hãi khi tới trường.
Nếu hàng xóm có con nhỏ cùng học với con bạn thì nên để trẻ đi học cùng nhau, cùng chung xe để trẻ có thời gian nói chuyện và quên đi cảm giác mệt mỏi mỗi sáng. Ngoài ra, chính phụ huynh phải là gương để trẻ học tập theo. Buổi tối đi ngủ sớm hơn, mỗi sáng thức dậy trẻ sẽ không mè nheo vì chưa ngủ đủ giấc.
Vũ Minh
(Theo Congluan)

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Công dụng bất ngờ của mỹ phẩm chăm sóc da hết hạn, bạn đừng vội vứt đi