Gặp người mẹ trong ảnh "mẹ con đẩy xe rác ngày Tết" khiến nhiều người xúc động

2016-02-17 08:49
- Bức ảnh nhận được hàng ngàn lượt share của cư dân mạng, nhưng ít ai biết đằng sau đó là cuộc sống đầy khó khăn và lo toan của người mẹ vất vả.
Bộ ảnh có tên "Có mẹ là có mùa xuân" được anh Hồ Hải Hoàng thực hiện trong những ngày Tết đã khiến cư dân mạng xúc động. Trong bức ảnh, một bé gái mặc váy hồng quấn quýt, phụ mẹ quét rác, đẩy xe rác trên đường phố vắng tanh. Chỉ sau ít giờ sau khi được đăng tải lên mạng xã hội, bức ảnh xúc động này đã nhận được hàng chục ngàn lượt chia sẻ và bình luận của cộng đồng mạng.

Gặp người mẹ trong ảnh  

Bức ảnh chị Thơm cùng con gái đẩy xe rác khiến cư dân mạng dậy sóng
Bạn Lê Thị Hoa (Sinh viên học viện Báo chí và Tuyên truyền) sau khi xem bức ảnh đã chia sẻ: "Bức ảnh không phải đẹp ở kỹ thuật chụp mà đẹp ở ý nghĩa. Nhắc đến Tết, người ta nghĩ đến đi ăn, đi chơi, nhưng Tết của hai mẹ con trong bức hình lại là lao động, là trách nhiệm gắn với tình cảm gia đình."
Chúng tôi đã ghé thăm và chúc Tết gia đình người lao công trong bộ ảnh vào những ngày đầu năm. Đón tôi bằng một nụ cười nồng hậu, chị Thơm - nhân vật người mẹ trong bức hình tay bắt mặt mừng, xởi lởi trò chuyện.
Căn phòng tuềnh toàng chưa đầy 15m2 của chị Thơm nằm sâu trong con ngõ nhỏ của làng Phú Đô (Nam Từ Liêm, Hà Nội). Nhìn xung quanh phòng không có vật gì đáng giá ngoài chiếc ti vi đã cũ mèm. Ngồi xuống chiếc đệm trải trên nền nhà, chị Thơm kể cho tôi nghe nhiều câu chuyện về cuộc đời mình.

Ghé thăm người mẹ trong bức hình mẹ con đẩy rác ngày mùng 3 Tết 

Căn  phòng trọ lụp xụp không có vật gì đáng giá
Chị Thơm tên đầy đủ là Trương Thị Thơm, sinh năm 1988, quê xã Lê Thanh, huyện Mỹ Đức, Hà Nội. Gia đình chị có 4 anh chị em, bố mất sớm nên chỉ còn mẹ tần tảo nuôi con. Hoàn cảnh gia đình khó khăn nên chị Thơm phải đi làm thuê từ sớm để phụ giúp gia đình.
Cách đây 8 năm, chị Thơm kết hôn với một người thanh niên quê Đại Từ, Thái Nguyên và có với nhau hai người con. Cháu trai lớn năm nay học lớp 2 và một cháu nhỏ đang học mẫu giáo 5 tuổi.
Cuộc sống khó khăn, chị tần tảo kiếm sống nhưng cũng không đủ để trang trải. Mong ước đổi đời, chị quyết định ra Hà Nội tìm việc. Được biết, hiện nay chị Thơm đang là công nhân của một HTX môi trường, mức lương hàng tháng 3,5 triệu đồng/tháng.
Với mức lương ít ỏi, người mẹ này phải gửi về quê để bà nội chăm sóc các con. Ban ngày, chị cặm cụi với công việc thu dọn rác trên tuyến đường Đỗ Đức Dục, buổi tối chị đi bán nước trên đường để kiếm thêm tiền nuôi con. Trừ chi phí nhà trọ, sinh hoạt, mỗi tháng, chị gửi khoảng gần 2 triệu đồng về để bà nội lo cho các con ăn học.

Ghé thăm người mẹ trong bức hình mẹ con đẩy rác ngày mùng 3 Tết 

Chị Thơm hào hứng khi nhắc về các con.
Những ngày làm việc xuyên Tết
Theo lời kể của chị, nghề lao công nghề không có Tết. Thông thường lịch làm việc 6 ngày/tuần, mỗi ngày làm đủ 8 tiếng (5h-10h và 14h-17h). Có những ngày đợi cẩu rác lâu hơn, chị phải về muộn hơn. Mỗi lần về muộn như thế, chị chẳng kịp ăn uống gì đành vội vàng đi bán nước.
Lịch làm việc dày đặc nên chị không có điều kiện đón Tết cùng các con. Tết năm nay, chị trực đến hết ngày 29 Âm lịch, được nghỉ mùng 1, sau đó mùng 2 bắt đầu làm việc trở lại. Khi gọi điện về nhà, thấy con phụng phịu, chị quyết định đi xe máy về đón con gái lên Hà Nội đón Tết cùng mẹ.
Nói là ăn Tết, nhưng Tết của hai mẹ con ở Hà Nội cũng chẳng có gì đặc biệt. Chị Thơm kể: "Đón cháu lên đây để đỡ nhớ cháu thôi, chứ ngày nào cũng đi làm nên cũng chẳng có thời gian chơi với con. Sáng ngày mùng 3 cháu ở nhà, nhưng ngủ trưa xong cháu dậy sớm nằng nặc đòi đi với mẹ. Thấy tội nên tôi cho cháu đi cùng".

Gặp người mẹ trong ảnh 'mẹ con đẩy xe rác ngày Tết' khiến nhiều người xúc động

Không khí Tết đầy ảm đạm trong xóm trọ của chị Thơm
Khi đang làm việc, chị được con gái kể về việc được lì xì và có người chụp ảnh. Chị tỏ ra bất ngờ nhưng cũng không để tâm nhiều. Những ngày sau đó, nhiều đồng nghiệp kể lại mới biết có người đăng những bức hình của hai mẹ con lên báo. Anh Hoàng, tác giả của những bức ảnh đã tìm đến tận nhà và lì xì cho hai mẹ con nhân dịp đầu năm.
Khi được hỏi về việc chu cấp cho con, chị Thơm nhìn khắp 4 bức tường rồi rưng rưng:"Tôi phải chấp nhận xa nhà để đi kiếm tiền nuôi 2 đứa trẻ. Có tháng, tôi về thăm các cháu 2 lần, có tháng về 1 lần khi được nghỉ. Tôi sẽ cố gắng, tất cả vì các con tôi." 
Hết ngày mùng 8 Tết, chị Thơm đưa con về Thái Nguyên để học. Căn phòng ăm ắp tiếng cười  trẻ thơ lại trở về vẻ tĩnh mịch, cô đơn vốn có của nó. Chị Thơm trở lại cuộc sống với bộn bề công việc. Bởi chị nghĩ, chỉ cần con cái được học hành, khỏe mạnh, hạnh phúc chính là sự an ủi không gì sánh được.
Xem thêm:
Châu Loan
(Theo Congluan)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Thủ thuật chặn số điện thoại trên iPhone đơn giản nhất