Thương tâm cô bé 11 tuổi nhịn đói 6 ngày chăm bố đến hơi thở cuối cùng

Trang Airi 2015-01-29 09:18
- Trong khi cô bé 11 tuổi đang thiếp đi trên giường thì cha cô lặng lẽ từ biệt cõi đời. Sau 6 ngày đêm nhịn đói để chăm sóc cha mình, cô bé đã kiệt sức và lịm đi.
Cô bé đáng thương nhịn đói suốt 6 ngày chăm sóc cha ngày hôm qua đã được truyền thông Trung Quốc đưa tin và hỗ trợ. Cô bé đến từ Phúc Châu, tên Tào Doanh, năm nay 11 tuổi. Do gia đình quá nghèo nên hiện tại em mới đang học lớp Hai trường tiểu học Thương Sơn. Cha của Tào Doanh là Tào Mậu Sơn.
Ngày 22/12 vừa rồi, anh đã bị suy nhược cơ thể, nhưng để có tiền nuôi gia đình, anh xin làm công nhân cho một nhà máy giày. Cho đến 18/1/2015, do không thể chịu đựng được những cơn đau và mệt mỏi, anh đã bị ngất. Hàng xóm ngay lập tức đưa anh đi cấp cứu. Tại đây, anh được chẩn đoán là suy dinh dưỡng nặng, cơ thể thiếu protein trầm trọng. Từ đó, cô bé 11 tuổi 1 mình chăm sóc cha trong bệnh viện. 
Cô bé thường xuyên quanh quẩn bên giường bệnh của cha trong tình trạng cái bụng trống rỗng nhưng tuyệt nhiên không than thở nửa lời. Có lẽ do không biết nhiều về bệnh tình của người cha nên Tào Doanh vẫn suy nghĩ hết sức lạc quan rằng cha cô sẽ sớm khỏe lại và ra viện trong một vài ngày tới. 
Các y tá từng tìm thấy Tào Doanh nằm rúc tại chân cầu thang. Thương cảm trước hoàn cảnh tội nghiệp của hai cha con, họ đã gọi cho cô và cha một phần ăn miễn phí trong căn tin của bệnh viện. Tuy nhiên, cha của cô bé luôn trong tình trạng hôn mê, thỉnh thoảng mới mở mắt ra nhìn cô, miệng mấp máy nhưng không thể nói được.
Cô bé ăn vội vã bữa cơm sau 6 ngày nhịn đói chăm cha bị bệnh.
Mẹ Tào Doanh đã ra đi cách đây 5 năm, một mình cha Tào Doanh làm lụng để nuôi cô. Họ chỉ có một căn phòng trọ rộng 10m để ở tạm. Những năm gần đây, khi điều kiện sinh hoạt ngày càng trở nên thiếu thốn, cha Tào Doanh đã phải làm việc với cường độ cao, anh thường xuyên phải nhịn đói đi làm. Người đàn ông 39 tuổi này nặng chưa đến 50kg. Sau 6 ngày ở bệnh viện, vào ngày 24/01 vừa qua, anh Tào đã trút hơi thở cuối cùng. Chỉ khi nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch, cơ thể bất động của người cha, Tào Doanh mới biết cha mình đã qua đời.
Căn phòng trọ chỉ rộng 10m2 của hai cha con bé Tào Doanh.
Hiện tại, người thân của cô bé chỉ có 1 người dì ở Hải Khẩu và 1 người chị họ ở Liên Giang nhưng cả hai gia đình đều nghèo khó, không đủ sức để cưu mang thêm em. Khi được hỏi về dự định tương lai, Tào Doanh cho biết, em không phải là trẻ mồ côi, em vẫn muốn được về nhà.
Trang Airi - Dịch từ  Sina
(Theo congluan.vn)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Giấu nhẹm khuyết điểm đôi chân thô kệch với 3 kiểu quần dài đơn giản này