Về quê nội không có điều hòa, tôi sang nhà chị họ ngủ nhờ khiến nhà chồng sôi máu

V.D 2024-07-07 12:55
- Không chịu được cảnh nóng bức, không có điều hòa, giường chiếu hôi hám ở nhà chồng, tôi đưa con sang nhà chị họ ngủ nhờ.

Nhiều năm qua, mỗi khi hè đến, chồng tôi luôn đưa các con về quê nội để trải nghiệm cuộc sống ở làng quê, gặp gỡ ông bà, họ hàng và người thân trong gia đình anh. Mặc dù không thích về quê chồng nhưng tôi vẫn cố gắng chiều ý anh. Anh không chỉ là gia trưởng mà còn khá nóng nảy, bảo thủ.

Năm nay, anh đã lên lịch về quê và nói với tôi một cách nhẹ nhàng. Tôi đã vui vẻ đồng ý, vì đã nửa năm chúng tôi chưa trở về quê nội. Lo sợ nhà cửa bị bụi bặm, tôi đã gọi điện trước cho mẹ chồng. Tuy nhiên, khi bước chân vào ngôi nhà, tôi đã choáng váng. Mùi hôi thối và ẩm mốc xộc vào mũi.

Tôi nói với mẹ chồng nhưng bà lại nói không thấy mùi gì. Có thể bà đã quen với mùi này hoặc không nhận ra. Chăn gối bị mốc đen, vỏ gối xù lông như chưa được thay trong vài năm. Tôi đã cùng chồng ra chợ mua 2 bộ chăn, ga, gối để mẹ chồng thay. Tuy vây, bà nói chăn gối cũ vẫn dùng được nên chưa đem ra dùng.

Về quê nội không có điều hòa, tôi sang nhà chị họ ngủ nhờ khiến nhà chồng sôi máu

Khi bước chân vào nhà chồng, tôi đã choáng váng. Mùi hôi thối và ẩm mốc xộc vào mũi. (Ảnh minh họa)

Nhà chồng tôi là nhà mái bằng ngày xưa đã cũ và hiện nay còn càng xuống cấp hơn. Vôi vữa trên tường đã rơi ra từng mảng, nền nhà lát đá hoa nhưng vẫn đầy bụi bặm. Ban ngày, khi tôi chỉ ngồi một lúc, muỗi đã đổ về và đốt sưng chân. Tôi bảo chồng phun thuốc muỗi nhưng anh bảo mẹ tiếc tiền. Với lại nhà chồng tôi vườn rộng, phun thuốc bao nhiêu cũng không lại được.

Nhưng điều khó chịu nhất là trong ngôi nhà không có điều hòa. Trời nóng gần 40 độ, nhưng phòng khách chỉ có một cái quạt cây chạy rè rè, thậm chí còn thiếu quạt trần. Hai mẹ con tôi đổ mồ hôi như tắm vậy.

Chồng tôi thường không chịu nóng tốt nhưng khi về nhà bố mẹ, anh không phàn nàn gì. Anh bảo bố mẹ ở quê, không dùng điều hòa nên cũng thấy bình thường. Thường ngày, tôi sống ở nhà cao cửa rộng, có điều hòa mát rượi, nên không thể chịu được cảnh nóng bức như thế này.

Về quê nội không có điều hòa, tôi sang nhà chị họ ngủ nhờ khiến nhà chồng sôi máu

Đến tối, 2 con kêu trời vì trong phòng nóng bức, muỗi đốt tứ tung nên tôi đành đưa các con sang ngủ nhờ ở nhà chị họ, cách nhà chồng tôi 2km. (Ảnh minh họa)

Con tôi cũng vậy, trừ khi về quê, cháu chưa phải trải qua ngày nào khổ sở như vậy. Trên lớp, có điều hòa mát suốt ngày. Ở nhà, chúng tôi cũng có phòng riêng rộng rãi. Đến tối, 2 con kêu trời vì trong phòng nóng bức, muỗi đốt tứ tung nên tôi đành đưa các con sang ngủ nhờ ở nhà chị họ, cách nhà chồng tôi 2km.

Chồng tôi thấy vậy, anh trừng mắt và không đồng ý. Mẹ chồng cũng bức xúc vì thái độ của con dâu. Tuy nhiên, tôi vẫn kiên quyết với quyết định của mình. Chồng tôi bảo, tôi đi ngủ nhờ nhà chị họ, sáng mai cả họ nhà tôi sẽ biết chuyện, chê bai nhà chồng tôi không có phòng ngủ, không có điều hòa cho con cháu.

"Họ chê sai à mà anh kêu? Bây giờ nhà ai cũng có điều hòa. Bố mẹ anh tiếc tiền nên không lắp điều hòa. Ông bà chịu được nhưng mẹ con em không chịu được", tôi nói.

Chồng hét vào mặt tôi: "Cô xem, có loại con dâu nào mà cư xử với nhà chồng như cô không? Thói ở đâu con dâu về nhà chồng lại xách vali đi ngủ nhờ nhà người khác. Nếu cô thấy khó sống ở cái nhà này như vậy thì về viết đơn ly hôn, tôi ký".

Tôi cũng chẳng ngại đáp lời chồng là tôi đồng ý ly hôn nếu anh thấy hết tình cảm. Việc chồng tôi bắt vợ con phải chịu nóng, chịu khổ chỉ vì sĩ diện, tôi nghĩ không cần thiết. Tôi gần 40 tuổi rồi, không thể sống vì người khác mãi. Theo mọi người, tôi làm vậy là đúng hay sai? 

V.D (Hà Tĩnh)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất


Rau mùng tơi - 'thần dược' làm trắng da và đánh bay mụn