Chồng đau yếu suốt 4 năm nay, tôi rung động trước hàng xóm là tình cũ thời sinh viên

K.L 2024-07-02 15:48
- Chồng lạnh nhạt, hờ hững suốt nhiều năm nên khi gặp lại Quang, tôi không thể kìm nén được cảm xúc.

Chào mọi người, tôi năm nay 31 tuổi, đã kết hôn và có hai con, một trai một gái. Tôi làm việc ở một công ty tư nhân với mức lương khoảng 8 triệu đồng. Chồng tôi, đi làm lương cao hơn, khoảng 30 triệu đồng. Ai cũng bảo tôi sướng khi lấy được chồng hiền lành, giỏi giang và không phải lo nghĩ gì.

Hiện tại, vợ chồng tôi đang ở nhà thuê. Trước đây, chúng tôi mua được căn chung cư nhưng đã bán đi và vay thêm để mua đất. Chúng tôi cũng đã có xe ô tô. Vậy nên, ai cũng nghĩ tôi có cuộc sống an nhàn, sung sướng. Tuy nhiên, tôi luôn cảm thấy buồn bực và cáu gắt. Chồng tôi năm nay 35 tuổi, bị cao huyết áp đã 4 năm và phải dùng thuốc hàng ngày.

Chồng đau yếu suốt 4 năm nay, tôi rung động trước hàng xóm là tình cũ thời sinh viên

Có thể nhiều cặp vợ chồng khác sau một ngày đi làm về sẽ quấn quýt bên nhau nhưng nhà tôi thì không. Anh ấy thường hay mệt mỏi và công việc cũng rất áp lực. Nhiều hôm về nhà, chúng tôi hầu như không nói chuyện với nhau.

Cả hai ăn cơm xong, đến giờ lên giường là cầm điện thoại một lúc rồi đi ngủ. Chuyện sinh hoạt vợ chồng cũng bị ảnh hưởng. Tôi năm nay 31 tuổi, không còn quá trẻ nhưng cũng chưa già, thế mà chuyện vợ chồng lại chỉ đếm trên đầu ngón tay, có khi chỉ 1 - 2 lần mỗi tháng. Tôi nghĩ có lẽ vì vậy mà bản thân mình hay cáu gắt và bực dọc.

Nhiều người có thể nghĩ chồng tôi ngoại tình nhưng anh ấy đi làm xong là về nhà, không có bạn bè nào cả. Anh sống hướng nội, chưa từng đi nhậu hay đi chơi tối mà không có tôi. Tuy vậy, do sức khỏe yếu, anh hay kêu mệt. Tôi nghĩ một phần do thuốc huyết áp cũng ảnh hưởng đến sức khỏe của anh ấy, một phần do áp lực công việc. Đã rất nhiều lần tôi tự trách bản thân vì ham muốn những thứ kia.

Chồng đau yếu suốt 4 năm nay, tôi rung động trước hàng xóm là tình cũ thời sinh viên

Nhưng sau nhiều năm, tôi cũng đã từng có suy nghĩ sẽ cặp bồ hoặc vui chơi để khỏa lấp chỗ trống. Đúng lúc đó, có một người đến thuê ở căn hộ đối diện với nhà tôi. Tôi không ngờ đó là Quang - người yêu cũ thời sinh viên của tôi. Tôi với Quang từng yêu nhau vào năm nhất Đại học. Tuy nhiên, vì giận hờn vu vơ, chúng tôi chia tay và không gặp lại nhau từ khi ra trường. Về chuyện tình cảm, tôi chỉ giữ cho riêng mình, không chia sẻ với chồng vì sợ anh ghen tuông.

Nhiều năm không gặp lại, Quang đã trở thành một trưởng phòng kinh doanh tài giỏi và phong độ. Quang kể với tôi rằng anh từng kết hôn, có một đứa con nhưng hôn nhân không hạnh phúc. Anh và vợ cũ đã ly dị. Chúng tôi add Zalo của nhau và thăm hỏi nhau mỗi ngày. Trò chuyện với Quang, tôi có cảm giác rung động như thời còn là sinh viên. Quang cũng ẩn ý rằng còn nhớ nhung tôi nhưng tôi chỉ gạt đi. Cũng từ đó, tôi không nhắn tin với Quang nữa vì sợ mọi chuyện đi quá xa.

Mọi người cho tôi lời khuyên nên làm gì để cân bằng lại cảm xúc. Tôi không muốn vì những chuyện này mà mất đi gia đình nhỏ của mình, còn các con nữa. Nhưng nhiều lúc tôi chỉ muốn có người để tâm sự và không ai làm ảnh hưởng đến cuộc sống của ai cả. Có phải tôi quá tham lam không? Nhiều đêm tôi nằm cạnh chồng ngủ ngáy như chẳng có chuyện gì, trong khi bản thân không thể chợp mắt. Giờ tôi phải làm sao trước tình cảm của Quang và sự lạnh nhạt của chồng tôi đây?

K.L (Hà Nội)

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất


Na Ngọc Anh: Tình yêu giống như viên kẹo ngọt, hãy yêu hết mình