Lấy trai Hà Nội tưởng chuột sa chĩnh gạo, cô gái nức nở vì còng lưng trả nợ

Bích Anh 2024-06-30 17:23
- Cô gái lên mạng kể nỗi ấm ức vì mang tiếng lấy trai Hà Nội giàu có nhưng cô phải ở thuê, còng lưng nuôi hai con và anh chồng vô tích sự, bố mẹ chồng không giúp gì.
Tâm sự của một phụ nữ lấy chồng Hà Nội được chia sẻ trên mạng xã hội gần đây đã thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng, với nhiều bình luận và góp ý. Trong bài viết có tựa đề "Chuột sa chĩnh gạo", cô kể về nỗi khổ làm dâu trong gia đình giàu có, có tiếng nhưng không có miếng.

Trích tâm sự của bạn gái này: "Mình được làm mối với anh thông qua một người bạn. Thú thật, mình gặp anh vì quá nể người làm mối, và lần gặp đầu tiên mình không có chút ấn tượng nào. Nhiều lần sau đó khi anh liên lạc, mình cũng chỉ giữ thái độ trả lời lịch sự, nhưng anh thì thích mình ngay lần gặp đầu tiên (sau này mình được nghe kể lại) nên rất nhiệt tình, thường xuyên đến nhà mình chơi.

Được mọi người vun vén và tác hợp, sau nửa năm quen biết, mình và anh lấy nhau. Ngày mình lấy anh, nhiều người trong đám cưới, trong cơ quan của cả mình và anh đều nói là mình 'chuột sa chĩnh gạo'. Mình còn nhớ mãi, hàng xóm nhà anh có nhiều người còn tò mò: 'Vì sao một đứa con gái nhà quê lại có thể lấy được anh trai Hà Nội cao ráo, gia đình đều công chức thế này? Hay là mình bẫy anh?'.

Lấy trai Hà Nội tưởng chuột sa chĩnh gạo, cô gái nức nở vì còng lưng trả nợ

Theo chia sẻ của chủ tài khoản, bố mẹ chồng cô đều là công chức và nhờ chăm chỉ làm ăn nên cũng sở hữu vài căn nhà trong thành phố. Hiện tại, ông bà ở trong một căn nhà 4 tầng, còn những căn khác thì cho thuê.

Trước khi cưới, bố mẹ chồng hứa sẽ cho đôi trẻ một căn chung cư. Tuy nhiên, sau khi cưới, để thuận tiện cho công việc, vợ chồng cô xin phép ra ở nhà thuê. Cuộc sống ban đầu khá chật vật vì cả hai đều làm hợp đồng, thu nhập ít ỏi.

Đã quen với cuộc sống khó khăn thời sinh viên, người vợ không ngại ngày đi làm cơ quan, tối về nhận thêm các công việc khác để tăng thu nhập. Trong khi đó, người chồng, vốn là trai Hà Nội và được bố mẹ lo lắng từ A đến Z, nay phải sống thiếu thốn, ở nhà thuê nên có đôi chút bỡ ngỡ.

Cô tâm sự: "Sau cưới, có chút tiền mừng, chồng chung với bạn làm ăn rồi bị mất hết, thậm chí mình còn phải bù thêm để trả nợ cho anh. Chuyện con cái cũng không mấy thuận lợi khi chồng mình có vấn đề về sức khỏe, phải chạy chữa khá tốn kém. Nhưng may mắn là mình cũng có được em bé đầu tiên khỏe mạnh.

Mặc dù mãi mới có con nhưng khi biết em bé là con gái thì chồng mình lại không mấy vui vẻ. Thậm chí trong khoảng thời gian mình có bầu, chồng từng không giữ được sự chung thủy và toàn tâm toàn ý với gia đình. Mình nghĩ đến ngọc còn có vết nữa là con người, không ai hoàn hảo, nên vẫn tiếp tục cuộc hôn nhân để bố mẹ mình an lòng và để con mình có gia đình đầy đủ".

Sinh con xong, cuộc sống càng thêm vất vả. Người vợ cố gắng đi làm thêm để trang trải chi phí sinh hoạt. Đóng góp của người chồng có cũng như không, vì có khi anh đưa được ít tiền nhưng hôm sau lại lấy ra nhiều hơn. Mỗi lần có việc lớn nhỏ, người vợ đều một mình tự xoay xở, đi vay rồi tự cày trả nợ.

Lấy trai Hà Nội tưởng chuột sa chĩnh gạo, cô gái nức nở vì còng lưng trả nợ

"Gần chục năm lấy chồng, chưa bao giờ chồng mình là trụ cột kinh tế để lo cho vợ con như người ngoài vẫn nghĩ" - người phụ nữ viết.

Để tiết kiệm, hai vợ chồng cô ở căn nhà trọ nhỏ, có phần tồi tàn dù rất muốn có một chỗ ở tốt hơn cho con cái. Bố mẹ chồng mặc dù có mấy căn nhà cho thuê và cũng không ít lần chê nơi ở của vợ chồng con trai nhưng chưa bao giờ hỗ trợ gì.

Có lần vì lo giá nhà Hà Nội tăng, nếu tiếp tục ở thuê thì rất khó có ngày con cái được ở chỗ đàng hoàng, cô bảo chồng mượn tạm ông bà chút tiền để xoay xở nhà cửa cho ổn định, nhưng câu trả lời của ông bà là "không". Căn chung cư bố mẹ chồng hứa cho cũng đã bị đem bán. Nàng dâu chỉ biết cười trừ cho qua chuyện khi người xung quanh vẫn luôn khen cô số sướng, lấy nhà chồng giàu, được ông bà cho đất, chung cư.

Người phụ nữ cho biết cô sẽ cố gắng để nuôi con và có tiền mua nhà: "Mình chưa bao giờ có suy nghĩ dựa dẫm vào nhà chồng. Mỗi ngày mình luôn cố gắng hết sức mình, đi làm từ thứ 2 đến chủ nhật, từ sáng đến 21h-22h, không dám nghỉ ngơi kể cả ốm... Có thể ước mơ đó sẽ hơi lâu, nhưng mình sẽ luôn cố gắng để nuôi con và có một căn nhà của riêng mình".

Bài chia sẻ của cô nhận được hơn 3 nghìn lượt yêu thích và hơn 500 lượt bình luận, đa số thông cảm, đồng cảm với tác giả, thất vọng trước cách sống của anh chồng. Nhiều người không hiểu sự thờ ơ của bố mẹ chồng đối với khó khăn của con cái, nhưng khuyên cô không nên mong chờ ở họ.

"Thật khó hiểu về gia đình chồng, có thừa nhà cho thuê mà để con cháu sống cảnh thiếu thốn, khổ sở vậy. Nhưng bạn ơi của biếu là của lo, của cho là của nợ, với gia đình kiểu này thì nếu được cho thì bạn lại phải trả mà thôi, mà giá phải trả thường rất cao bạn ạ!" - một người dùng Facebook bình luận.

Bích Anh (Tổng hợp)

 

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất


Dòng son mới nhà Black Rouge có thực sự đẹp?