Chồng kiếm được 100 triệu đồng/tháng nhưng chỉ đưa vợ 10 triệu đồng, còn nói thêm lời cay đắng

B.A 2024-06-26 14:30
- Vì kiếm được nhiều tiền, chồng mình coi thường vợ. Anh mắng mỏ mình không chịu phấn đấu sự nghiệp, sống dựa vào chồng.
 
Chào các bạn, mình đang cảm thấy rất bế tắc và không biết phải chia sẻ cùng ai. Vợ chồng mình đã yêu nhau được 2 năm trước khi cưới và hiện tại đã cưới nhau được 5 năm. Chúng mình đã có hai bé, một bé 4 tuổi và một bé một tuổi. Chồng kém mình một tuổi và từ trước tới nay anh ấy được gia đình chiều chuộng nên không bao giờ phải động tay vào việc nhà hay chăm con.
Mẹ bảo mình rằng tính cách của anh là như vậy và mình cần phải chấp nhận điều đó. Mẹ chồng mình cũng bảo rằng đàn ông, có mấy ai chịu làm việc nhà và chăm con nên mình đành chấp nhận chuyện này. Mình đã tự an ủi rằng thời kỳ con mọn chỉ là giai đoạn hữu hạn và mọi thứ rồi sẽ qua.
Thế nhưng, cuộc sống hàng ngày với chồng mình lại không hề đơn giản như mình tưởng. Việc chăm sóc hai đứa con nhỏ, lo toan công việc nhà và công việc ngoài xã hội khiến mình kiệt sức. Mình cảm thấy mình đang phải gánh vác quá nhiều trách nhiệm mà không nhận được sự chia sẻ hay hỗ trợ từ chồng. Những đêm không ngủ vì con ốm, những ngày dài mệt mỏi vì phải chạy đua với công việc và việc nhà, mình dần dần cảm thấy mình không còn đủ sức để tiếp tục.

Mỗi tháng chồng kiếm được 100 triệu đồng nhưng chỉ đưa vợ 10 triệu đồng, còn nói thêm lời cay đắng

Chồng mình không bao giờ động tay vào việc nhà hay chăm con. (Ảnh minh họa)

Chồng mình vẫn sống trong thế giới riêng của anh ấy. Anh dường như không hiểu hoặc không muốn hiểu sự vất vả của mình. Anh ấy không hề giúp đỡ mình trong việc chăm sóc con hay làm việc nhà, thậm chí còn không nhận ra sự mệt mỏi và căng thẳng của mình. Mình đã nhiều lần cố gắng trò chuyện với chồng nhưng anh ấy chỉ ậm ừ, lờ đi.

Thời điểm yêu nhau, lúc đó, vợ chồng mình đều chưa có nhà cửa, xe cộ. Chồng mình có tư duy kiếm tiền tốt. Chỉ trong vòng 5 năm, anh đã có mọi thứ trong tay. Mỗi tháng, anh kiếm được 50 - 100 triệu đồng. Có tháng, anh kiếm được 450 triệu đồng. Nhưng vấn đề của chúng mình bắt đầu từ đó. Vì kiếm được nhiều tiền, chồng coi thường vợ. (Mình làm văn phòng, thu nhập được khoảng 8 triệu đồng/tháng). Mỗi tháng, anh đưa mình khoảng 10 triệu đồng để lo cho 2 con (dĩ nhiên là không đủ, mình vẫn phải thêm vào).

Mỗi tháng chồng kiếm được 100 triệu đồng nhưng chỉ đưa vợ 10 triệu đồng, còn nói thêm lời cay đắng

Vì kiếm được nhiều tiền, chồng coi thường vợ. (Ảnh minh họa)

Mình thấy anh không còn được như xưa nữa. Anh bị đồng tiền chi phối quá nhiều. Mình sinh 2 con, vất vả với công việc nên già đi nhiều. Mình có ý thức làm đẹp, muốn đầu tư chút tiền để đẹp hơn. Tuy nhiên, chồng mình biết liền gạt phắt đi. Anh coi đó là chuyện vô bổ, mất thời gian và bảo mình hãy nghĩ cách để kiếm tiền. Trong khi đó, mình đang có 2 con nhỏ, đến thời gian ngủ còn không đủ. Mình nói thế, chồng lại nói em chỉ toàn viện cớ cho sự yếu kém của mình.
Thực sự mình ở bên 7 năm, mình chưa bao giờ có cảm giác được bao bọc che chở, giờ lại cảm thấy mình không được tôn trọng nữa. Cuộc hôn nhân với mình đã đi vào bế tắc vì không tìm được tiếng nói chung. Mình giãi bày với chồng, anh gắt lên: "Anh ra ngoài bận trăm công nghìn việc để kiếm tiền lo cho cái nhà này. Em ở nhà chỉ cần dọn dẹp, chăm con mà còn nhiều lời. Em đừng suy nghĩ lung tung nữa, để cho anh yên đi."
Mình đã để ý và khẳng định chồng không có bồ bịch bên ngoài. Nhưng mình cảm thấy không còn yêu anh như ngày xưa. Mình đã cố gắng hàn gắn, cùng đi du lịch nhưng cảm giác vẫn vậy. Mình viết những lời này khi chồng còn đi xem đá bóng chưa về. Mình rất cần lời khuyên của mọi người. Liệu mình có nên để một khoảng lặng để suy nghĩ nghiêm túc về mối quan hệ này hay không? Thực sự từ "ly hôn" vì không tìm được tiếng nói chung đã xuất hiện trong đầu mình hàng nghìn lần rồi.
B.A (Hà Nam)
 
 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất


Anh đừng bất chợt một ngày lại nhớ tới em