Bạn thân dự định làm mẹ đơn thân, tôi rụng rời khi biết thông tin về bố đứa trẻ

T.H 2024-07-03 17:29
- Tôi không ngờ Lân - người anh rể thành đạt, đạo mạo lại có mối quan hệ sai trái với bạn thân tôi.

Chị tôi với anh rể làm đám cưới đã 7 năm nay. Sau khi sinh con đầu lòng, chị nghỉ việc và 2 năm trước lại sinh thêm một đứa nữa. Từ một cô nhân viên ngân hàng xinh đẹp, trẻ trung, chị tôi đã trở thành bà mẹ bỉm sữa bận rộn ở nhà. Tuy chị không đầu bù tóc rối như nhiều người khác và vẫn biết cách cân bằng giữa việc chăm sóc gia đình và bản thân nhưng ngoại hình dĩ nhiên không còn được như hồi con gái.

May mắn thay, anh Lân - anh rể tôi rất yêu thương vợ. Sau khi sinh, chị có xuống sắc nhưng anh chưa bao giờ chê bai, ngược lại còn động viên chị đi tập gym và mua quần áo, mỹ phẩm đẹp cho vợ. Ban ngày anh đi làm, tối về vẫn trông con để chị tôi được nghỉ ngơi. Thi thoảng cả gia đình đi du lịch cùng nhau, nhìn chị hạnh phúc ai cũng ngưỡng mộ. Đến giờ, đứa lớn đã chuẩn bị học lớp 1, bé út học mẫu giáo, chị tôi chuẩn bị đi làm trở lại.

 

Bạn thân dự định làm mẹ đơn thân, tôi rụng rời khi biết thông tin về bố đứa trẻ

Chị gái và anh rể tôi từng có cuộc sống hạnh phúc. (Ảnh minh họa)

Ấy vậy mà dường như anh rể không trân trọng vợ như vẻ bề ngoài. Gần đây, chị tôi hay ủ rũ, không vui. Mấy lần đi cà phê với nhau, chị kể thấy chồng có nhiều biểu hiện khác thường. Chị nghi ngờ anh thay lòng đổi dạ nhưng không có bằng chứng. Chị không phải người hay ghen và chưa bao giờ kiểm tra điện thoại hay máy tính của chồng hoặc hỏi về chuyện riêng tư của chồng.

Tôi có một người bạn thân tên Ngọc. Chúng tôi chơi với nhau từ thời còn học đại học. Bây giờ, cả hai đều đi làm và chưa có bạn trai. Bạn tôi là một tiểu thư con nhà giàu trên phố cổ, xinh xắn dễ thương nhưng lại cứ lẻ bóng mãi. Tôi từng hỏi nó tại sao không yêu đại một anh công tử nào đó do bố mẹ giới thiệu, cưới xong sinh 1-2 đứa con rồi sống nhàn hạ đến khi già. Ngọc lắc đầu bảo không thích. Nó ghét chuyện hôn nhân và muốn tìm một người đàn ông hợp gu, kiếm một đứa con rồi làm mẹ đơn thân. Tôi ngăn cản kịch liệt nhưng nó không nghe.

Gần đây, Ngọc kể quen một người đàn ông qua ứng dụng hẹn hò. Anh này rất tài giỏi, thành đạt. Ngọc nói khi nào mang bầu sẽ cắt đứt mối quan hệ với anh ta và nuôi con một mình. Nghe chuyện Ngọc kể, tôi chẳng biết khuyên thế nào. Thôi thì, mỗi người có một quan điểm sống khác nhau.

Bạn thân dự định làm mẹ đơn thân, tôi rụng rời khi biết thông tin về bố đứa trẻ

Không ngờ, anh rể tôi lén lút qua lại với Ngọc. (Ảnh minh họa)

Hôm đó, tôi đang đi ăn bún trong ngõ nhỏ, bắt gặp anh rể đang đi cùng một cô gái trông giống hệt cái Ngọc. Tôi chạy xe theo sau, phát hiện cả hai vào nhà nghỉ. Biết mọi chuyện, tôi rụng rời, bần thần một lúc. Không ngờ, người anh rể với vỏ bọc thành đạt, yêu vợ, thương con lại làm những chuyện tồi tệ như thế.

Tôi không biết họ quen nhau thế nào nhưng với tính cách kiêu chảnh của bạn tôi, chắc chắn nó đã âm thầm tiếp cận anh rể. Nó vừa xinh vừa giàu, lại có gu ăn mặc gợi cảm, anh rể cũng là đàn ông nên không thoát khỏi sự cám dỗ này. Vậy là 2 người đó đã lén lút qua lại với nhau. Tôi muốn nói chuyện với chị gái nhưng sợ gia đình anh chị tan vỡ. Nhưng tôi không biết phải làm sao để Ngọc dừng lại mối quan hệ này. Nếu sau đó, nó mang bầu, mọi chuyện càng thêm rắc rối. Xin mọi người cho tôi một lời khuyên.

T.H (Hòa Bình)

 

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất


Nếu tim vẫn đầy thương tổn, đừng nên vội vã kiếm tìm tình yêu