Nhắc anh trai biếu tiền bố mẹ, chị dâu nói một câu khiến tôi nghẹn họng

T.A 2024-08-18 11:02
- Anh trai tôi có mức thu nhập khá. Tuy vậy, anh rất ít khi gửi tiền về đỡ đần bố mẹ già yếu, vẫn đang làm ruộng ở quê.

Đầu năm nay, anh trai tôi mới được thăng chức giám đốc với mức lương xấp xỉ 50 triệu đồng/tháng. Gia đình tôi rất vui và tự hào. Mẹ tôi còn tổ chức một bữa cơm cúng để cảm tạ tổ tiên đã phù hộ cho anh trai được thăng tiến. Tôi vui mừng đến mức không ngủ được cả đêm, gọi điện khoe với các anh em trong họ.

Cuối cùng, sau nhiều năm phấn đấu, anh tôi cũng công thành danh toại. Tôi tin rằng trong tương lai, anh trai sẽ giúp đỡ gia đình, giúp nhà tôi không thua kém nhà khác. Với mức lương giám đốc, anh sẽ hỗ trợ bố mẹ tôi nhiều hơn, giúp họ có cuộc sống an nhàn trong tuổi già.

Thế nhưng, kể từ khi anh thăng chức, anh chị tôi chẳng hỗ trợ gì cho gia đình, dòng họ. Mỗi tháng, khi về quê, họ chỉ mang về một hộp bánh cho bố mẹ và một ít kẹo cho các cháu. Mỗi lần bố mẹ ra ruộng làm việc, hàng xóm thường phàn nàn: "Con làm giám đốc, nhiều tiền như thế mà vẫn phải làm ruộng sao? Đừng tham công tiếc việc mà tổn thọ, hãy về nghỉ ngơi thôi."

Nhắc anh trai biếu tiền bố mẹ, chị dâu quắc mắt nói câu khiến tôi nghẹn họng

Anh trai tôi lên chức giám đốc khiến cả nhà vui mừng.

Những lời nói đó khiến bố mẹ tôi cảm thấy buồn, chỉ biết cười gượng và bảo rằng làm việc để khỏe mạnh, nghỉ ngơi thì sớm yếu người. Thực tế, anh trai chỉ biếu bố mẹ vài triệu vào dịp Tết và cả năm chẳng đưa bố mẹ đồng nào.

Gần đây, khi chồng tôi bị đau bụng. Vợ chồng tôi ra Hà Nội khám bệnh và ở nhờ nhà anh trai. Trong khi mọi người trò chuyện vui vẻ, tôi bảo anh trai rằng với mức lương cao, anh nên dành một phần tiền mỗi tháng để biếu bố mẹ, giúp ông bà bớt phải làm ruộng.

Nhìn bố mẹ đã ngoài 70 tuổi mà vẫn phải ra đồng cấy gặt, tôi cảm thấy xót xa. Tôi lấy chồng gần nhưng kinh tế hai vợ chồng đều khó khăn, không thể giúp đỡ bố mẹ nhiều. Tôi mong anh chị giúp đỡ chút ít để bố mẹ có cuộc sống an nhàn tuổi già.

Khi tôi vừa dứt lời, chị dâu lập mở ứng dụng chi tiêu ra cho tôi xem. Chị bảo mỗi tháng anh trai tôi kiếm được gần 50 triệu nhưng vợ chồng anh tiêu hết 60-70 triệu đồng.

Do 2 cháu của tôi học ở trường quốc tế với mức giá đắt đỏ. Không những thế, vợ chồng anh chị còn phải chi tiền để cho con đi du lịch, trải nghiệm, ăn hàng, mua sắm. Tôi bảo anh chị cắt bớt các khoản không cần thiết, mỗi tháng gửi 5 triệu về để bố mẹ chi tiêu, thuốc thang.

Nhắc anh trai biếu tiền bố mẹ, chị dâu quắc mắt nói câu khiến tôi nghẹn họng

Chị dâu tỏ ra khó chịu khi tôi muốn anh trai chu cấp tiền cho bố mẹ. 

Chị không thấy khoản chi tiêu nào có thể cắt giảm dễ dàng được đâu. Các cháu học trường quốc tế, học phí cao. Các cháu cũng cần đi ăn, đi chơi để có thêm trải nghiệm. Các cụ ở quê thì chi tiêu gì nhiều. Gạo trồng được, rau có sẵn, mua thêm chút thịt là được, cô cứ làm quá lên. Vợ chồng anh chị không ở cùng bố mẹ, cũng không quản lý nhà dưới quê. Vì vậy, nếu dư dả, anh chị sẽ giúp đỡ. Đây không phải là nghĩa vụ hàng tháng", chị dâu tôi nói.

Nghe chị dâu nói, tôi đành im lặng vì cũng đang ở nhờ nhà anh chị. Sau đó, anh trai nói vợ hãy cắt giảm chi tiêu và hứa sẽ gửi tiền về quê cho bố mẹ. Trước mặt vợ, anh chuyển cho tôi 5 triệu đồng, bảo tôi gửi về quê biếu bố mẹ. Chị dâu có vẻ không đồng tình. Chị vào phòng ngủ, đóng sầm cửa lại trong tức tối.

Tiếp đó, chị lên mạng nói bóng gió "giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng" khiến tôi chột dạ. Theo mọi người, tôi nói như vậy có sai hay không? Tôi biết, để nàng dâu hòa hợp và nghĩ cho nhà chồng rất khó. Nhưng anh tôi thành đạt, giỏi giang nhờ đâu mà nên? Anh cũng nên báo hiếu bố mẹ dù ít dù nhiều đúng không mọi người?

T.A (Thanh Hóa)

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất


Sau ly hôn, 'MC đẹp nhất VTV' Mai Ngọc nhận biệt danh 'phú bà'