Bé mẫu giáo tan học 3 ngày không thấy bố mẹ đến đón, cô giáo mở cặp sách phát hiện điều bất ngờ

Khánh An 2024-10-10 16:46
- Điều kỳ lạ là đứa trẻ lại rất ngoan ngoãn, hiểu chuyện, không hề quấy khóc trong suốt khoảng thời gian bố mẹ chưa đến đón.

Con cái luôn là món quà quý giá và là nguồn hạnh phúc cho các bậc cha mẹ. Tuy nhiên, không ít trường hợp, những vấn đề hôn nhân của bố mẹ đã khiến những đứa trẻ vô tội phải gánh chịu nỗi đau của người lớn. Thậm chí, một số bậc cha mẹ khi muốn bắt đầu một cuộc sống mới sau ly hôn thường dễ dàng bỏ rơi những đứa con mà họ từng yêu thương. Câu chuyện của cô bé Tiểu Mỹ là một ví dụ điển hình.

Câu chuyện này được chia sẻ bởi một cô giáo mầm non họ Triệu (Trung Quốc). Vào một ngày, khi tất cả các em học sinh đều được bố mẹ đón về, chỉ có Tiểu Mỹ là không có ai đến đón. Cô Triệu đã ở lại cùng bé, nghĩ rằng có lẽ bố mẹ Tiểu Mỹ còn bận việc.

Nhưng sau một thời gian chờ đợi, cả hai vẫn không thấy ai đến đón Tiểu Mỹ. Cuối cùng, cô Triệu quyết định tìm số điện thoại của bố mẹ bé để liên lạc. Dù cô đã gọi nhiều lần, nhưng không ai bắt máy. Ngày hôm đó, cô Triệu phải dẫn Tiểu Mỹ về nhà mình để bé nghỉ ngơi, trong khi chờ bố mẹ liên lạc. Suốt buổi tối, cô không ngừng kiểm tra điện thoại nhưng vẫn không có cuộc gọi nào từ phụ huynh của Tiểu Mỹ.

Bé mẫu giáo tan học 3 ngày không thấy bố mẹ đến đón, cô giáo mở cặp sách phát hiện điều bất ngờ

Điều kỳ lạ là vào ngày hôm sau, khi cô đưa Tiểu Mỹ đến trường, cha mẹ bé vẫn không xuất hiện. Tiểu Mỹ là một đứa trẻ hiểu chuyện; mặc dù bố mẹ không đến đón, nhưng cô bé không khóc lóc hay gây rắc rối, mà vẫn ngoan ngoãn và vâng lời cô giáo, khiến cô Triệu càng thêm bất ngờ.

Sau ba ngày không liên lạc được với gia đình Tiểu Mỹ, cô Triệu đã bàn bạc với hiệu trưởng để tìm cách giải quyết. Họ quyết định kiểm tra trong cặp sách của Tiểu Mỹ để tìm thông tin địa chỉ. Tất cả đều ngạc nhiên khi phát hiện trong ba lô của cô bé chứa đầy quần áo.

Có linh cảm về một chuyện không hay, nhà trường đã nhanh chóng tìm đến sự giúp đỡ của cảnh sát. Cuối cùng, địa chỉ nhà ông bà của Tiểu Mỹ được xác định và toàn bộ sự thật được phơi bày.

Hóa ra, bố mẹ Tiểu Mỹ vừa mới ly hôn, và thực tế là cả hai đều không muốn liên quan gì đến con gái. Trong lúc cãi nhau, người bố đã bỏ đi, trong khi mẹ cô bé cũng nghĩ "Tại sao mình phải chăm sóc đứa bé?". Cuối cùng, mẹ Tiểu Mỹ đã nhét quần áo vào ba lô của con và đưa bé đến trường, với suy nghĩ rằng ông bà sẽ đến đón cháu sau giờ học.

Tuy nhiên, ông bà của Tiểu Mỹ lại không biết chuyện nên cũng không đến đón. Khi biết được câu chuyện về việc Tiểu Mỹ bị bỏ rơi sau khi gia đình tan vỡ, nhiều người không khỏi nghẹn ngào thương cảm cho cô bé.

Bé mẫu giáo tan học 3 ngày không thấy bố mẹ đến đón, cô giáo mở cặp sách phát hiện điều bất ngờ

Dù nhiều người lên án hành động của cha mẹ Tiểu Mỹ, một số khác lại cho rằng đây chỉ là một câu chuyện gây sốc trên mạng xã hội Trung Quốc, vì có nhiều tình tiết không hợp lý. Ví dụ, tại sao phải đợi đến ngày thứ ba cô giáo mới mở cặp Tiểu Mỹ ra? Lẽ nào trong quá trình dạy, cô giáo không kiểm tra cặp sách của học sinh hay sao? Hơn nữa, với những tình huống như thế này, lẽ ra phải xử lý ngay chứ không thể để đến ba ngày sau mới tìm cách giải quyết.

Dù không biết mức độ thực hư của câu chuyện như thế nào, tuy nhiên nó cũng là bài học dành cho các bậc bố mẹ cùng trong hoàn cảnh này. Ngoài câu chuyện kể trên, thực tế còn nhiều em bé khác cũng đáng thương không kém.

Đơn cử như một bé trai cũng từng gây xôn xao mạng xã hội cách đây ít lâu. Vào tháng 4/2020, có một bé trai 2 tuổi cũng từng bị bố mẹ bỏ lại ở nhà ga. Được biết, bố mẹ cậu bé cãi nhau, sau khi người mẹ bỏ đi, người cha cũng nhanh chóng lái xe đi mà không để ý đến con. Sự việc chỉ được giải quyết khi cảnh sát vào cuộc và liên lạc được với chú của cậu bé, người đã đến đón cháu về an toàn.

Như đã nói ở trên, mọi đứa trẻ chào đời đều là món quà vô cùng quý giá mà tạo hóa ban tặng cho các bậc làm cha làm mẹ. Thế nhưng trong cuộc sống đôi khi vì một lý do nào đó chúng vô tình lại bị chính cha mẹ của mình bỏ rơi, trở thành người đón nhận hậu quả khi bố mẹ cãi nhau, chia tay.

Cha mẹ cãi nhau, bất hòa ảnh hưởng lớn đến con cái:

- Đứa trẻ trưởng thành có nhiều khuyết điểm: Những đứa trẻ lớn lên trong môi trường gia đình không hoàn chỉnh thường phải đối mặt với nhiều vấn đề về nhân cách. Một số trẻ có thể trở nên nhạy cảm và thiếu tự tin, trong khi những trẻ khác lại rụt rè và nhút nhát. Có những em chọn cách thu mình lại hoặc nổi loạn, trong khi một số khác dễ cáu kỉnh và thậm chí có hành vi bạo lực. Những khiếm khuyết này có thể ảnh hưởng lâu dài đến sự phát triển tâm lý và xã hội của trẻ.

- Đứa trẻ thiếu cảm giác an toàn: Nhiều đứa trẻ tin rằng những cuộc cãi vã của cha mẹ là do chính chúng gây ra, điều này làm tăng thêm gánh nặng tâm lý cho chúng. Nỗi sợ hãi, bất an, căng thẳng dày vò trong thời gian dài sẽ khiến trẻ mất đi cảm giác an toàn.

- Không dám lập gia đình: Bởi vì cha mẹ thường cãi nhau trước mặt con cái, điều này có thể khiến con cái sợ kết hôn khi lớn lên, thậm chí không muốn kết hôn vì sợ sẽ rơi vào hoàn cảnh giống như cha mẹ.

Khánh An (Tổng hợp)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất


Da không cần kem chống nắng khi thường xuyên làm việc đơn giản này