Thương các em bé theo bố mẹ ngày lũ, lớn lên mới biết sợ thế nào

Khánh Chi 2024-09-12 15:53
- Có lẽ trải nghiệm theo bố mẹ ngày lũ sẽ là kỉ niệm khó quên trong cuộc đời của các em.

Cơn bão số 3 Yagi vừa quét qua, để lại nhiều khó khăn về cả vật chất lẫn tinh thần cho người dân miền Bắc. Dù bão đã qua, nhưng những cơn mưa lớn vẫn tiếp tục trút xuống, khiến nhiều tuyến đường ngập lụt, giao thông tê liệt, người dân không thể di chuyển.

Trên mạng xã hội, nhiều đoạn clip ghi lại cảnh tượng cảm động khi các em bé được bố mẹ đưa qua vùng ngập lụt bằng đủ mọi cách. Có gia đình thì bế, cõng con, có người sáng tạo dùng thùng xốp, phao để bảo vệ con an toàn trước dòng nước lũ.

Nhìn những gương mặt ngây thơ của các em nhỏ, ai cũng xót xa. Nhiều người còn nhớ lại kỷ niệm thuở ấu thơ, từng háo hức mong chờ lụt để được bố cõng, nhưng lớn lên mới hiểu hết nỗi sợ của thiên tai.

Thương các em bé theo bố mẹ ngày lũ, lớn lên mới biết sợ thế nào

Chị Thanh Yến chia sẻ: “Lần đầu tiên con mình lội nước lụt, cứ hí hửng như bố mẹ nó ngày xưa, chẳng biết lo lắng gì cả. Hồi đó, mẹ còn phải chạy lụt với ông bà ngoại đến tận 15 tuổi, lúc nước rút thì lại ra nghịch nước, bơi trong nhà. Giờ lớn rồi mới thực sự cảm nhận được lũ lụt đáng sợ thế nào.”

Mẹ Nguyệt Thương thì bày tỏ: “Lúc nước lũ dâng cao, chung cư bị cắt điện, điều duy nhất mình nghĩ là phải làm sao đưa con ra khỏi đây an toàn. Con còn nhỏ, mất điện, thiếu nước, làm sao chịu được nóng bức, rồi còn lo không có nước pha sữa cho con. Khi lớn lên, xem lại những khoảnh khắc này, chắc các con sẽ hiểu hết ý nghĩa của nó.”

Thương các em bé theo bố mẹ ngày lũ, lớn lên mới biết sợ thế nào

Thương các em bé theo bố mẹ ngày lũ, lớn lên mới biết sợ thế nào

Các lực lượng chức năng đã nhanh chóng được huy động để đưa người dân, đặc biệt là người già và trẻ em, ra khỏi vùng lũ an toàn. Hình ảnh những em bé được đặt trong chiếc chậu tắm nhỏ, được cán bộ chiến sĩ cẩn thận đưa ra khỏi vùng nguy hiểm, đội chiếc mũ cối ngoan ngoãn và an toàn, đã khiến nhiều người không khỏi xúc động.

Thương các em bé theo bố mẹ ngày lũ, lớn lên mới biết sợ thế nào

Thương các em bé theo bố mẹ ngày lũ, lớn lên mới biết sợ thế nào

Thương các em bé theo bố mẹ ngày lũ, lớn lên mới biết sợ thế nào

Với những đứa trẻ, có lẽ đây sẽ là kỉ niệm khó quên trong đời. Trải qua những ngày như thế này, các em bé sẽ hiểu thêm thế nào là bão lũ, được chứng kiến chúng trong thực tế chứ không phải chỉ trên sách vở. Các con được cùng bố mẹ học cách tích trữ lương thực, xử lý tình huống khi chẳng may mất điện, mất nước, nước ngập vào nhà... Sẽ là những ngày tháng khó quên trong tuổi thơ.

Nhìn hình ảnh này mọi người không khỏi xúc động. Hy vọng mọi thứ sớm trở lại bình yêu, các em bé lại đến trường, học tập, người lớn an tâm đi làm. Mong ai cũng khỏe mạnh vượt qua những ngày tháng khó khăn này.

Khánh Chi (Tổng hợp)

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất


Mâm cỗ cúng rằm tháng 8 cần có những món gì