Vợ thành đạt, giỏi giang, tôi đang tơ tưởng cô hàng xóm vì lý do này

T.A 2024-03-12 16:25
- Vì quá thành đạt, giỏi giang, vợ tôi không quan tâm gì đến gia đình. Quá cô đơn, tôi tơ tưởng đến người phụ nữ khác.

Tôi với Huyền quen nhau qua mai mối. Nhưng chúng tôi đến với nhau bằng tình yêu chân thành. Tôi yêu vợ vì cô ấy thông minh, năng động. Tôi cũng là người đàn ông đứng đắn, có trách nhiệm. Khi tổ chức đám cưới, chúng tôi được khen là xứng đôi vừa lứa.

Vì tình yêu Huyền, tôi quyết định từ bỏ công việc ở Đức để về Việt Nam sinh sống và dành thời gian cho gia đình. Tôi mở một cửa hàng bán túi xách và nước hoa hàng hiệu. Trong khi đó, Huyền càng ngày càng trở nên quyến rũ và thành đạt. Từ việc chỉ mở một cửa hàng thời trang nhỏ, Huyền đã tự mình phát triển thành một chuỗi gồm 5 cửa hàng ở 3 tỉnh.

Ban đầu, tôi rất hạnh phúc và tự hào vì vợ mình giỏi giang và độc lập. Nhưng dần dần, những phẩm chất đó lại trở thành vấn đề cho hạnh phúc gia đình của chúng tôi. Huyền bận rộn với công việc kinh doanh, lo lắng về mối quan hệ xã hội nên cô ấy không có thời gian để dành cho chồng con, gia đình. 

Vợ thành đạt, giỏi giang, tôi vẫn tơ tưởng cô hàng xóm vì lý do này

Huyền bận rộn với công việc kinh doanh, lo lắng về mối quan hệ xã hội nên cô ấy không có thời gian để dành cho chồng con, gia đình. (Ảnh minh họa)

Khi tôi góp ý, Huyền chỉ trả lời rằng, chỉ có đàn ông không tự tin mới không muốn vợ mình thành công trong xã hội. Tôi không muốn trở thành người đàn ông thiếu tự tin trong mắt vợ mình, vì vậy tôi không còn can thiệp vào công việc của Huyền nữa. Tôi tự mình lo toan mọi việc trong nhà, vừa chăm sóc cửa hàng nhỏ của mình, vừa lo lắng về việc ăn uống và đưa đón hai con đến trường.

Thấy tôi bận rộn, vợ thuê Nhung - giáo viên mầm non ở gần đó đến chăm con út nhà tôi vào buổi tối. Sau giờ học, Nhung sẽ đón con tôi về cho ăn uống, tắm gội rồi đưa về nhà tôi ngủ. Có những hôm con tôi ốm, Nhung phải ở lại ru con tôi ngủ rồi mới ra về.

Từ đó, tôi tiếp xúc với Nhung nhiều hơn. Nhung là gái tỉnh lẻ, mới ra trường và bắt đầu công việc. Được vợ tôi thuê với giá 250 ngàn đồng/tối, Nhung vui vì có thêm thu nhập phụ giúp gia đình. Hàng ngày, tôi thường nhắn tin với Nhung để trao đổi chuyện con cái. Nhung là cô gái thân thiện, dễ gần. 

Tôi không bao giờ có ý định ngoại tình nhưng trong thời gian chông chênh, buồn bã này, việc có người để chia sẻ và lắng nghe trở nên rất quý giá. Ban đầu, tôi chỉ muốn tâm sự với cô hàng xóm như một người bạn tâm giao vì cô ấy luôn lắng nghe và thấu hiểu. 

Vợ thành đạt, giỏi giang, tôi vẫn tơ tưởng cô hàng xóm vì lý do này

 Hàng ngày, tôi thường nhắn tin với Nhung để trao đổi chuyện con cái. Nhung là cô gái thân thiện, dễ gần. (Ảnh minh họa)

Dần dần, sự cảm thông giữa chúng tôi trở nên lớn hơn và tôi nhận ra trong lòng mình nhen nhóm một cảm xúc rất đặc biệt. Khi ở bên cô ấy, tôi cảm thấy được tôn trọng và đánh giá, lại cảm thấy mạnh mẽ như một người đàn ông. Tôi dành rất nhiều thời gian khi rảnh để tìm cô ấy nói chuyện, trò chuyện.

 

 

Có lúc tôi tự hạn chế bản thân để không gặp cô hàng xóm, nhưng mỗi khi tôi nhớ về cô ấy, tôi lại cảm thấy buồn và suy tư. Hôm nay, vợ tôi đi gặp đối tác nên về muộn. Tôi ru 2 con ngủ, cố thức để chờ vợ. Nhưng vừa về đến nhà, vợ đã lao vào nhà tắm để tắm rửa, tẩy trang, bỏ lại tôi ngồi một mình.

Tôi muốn nói chuyện, tâm sự với vợ nhưng không có cơ hội. Tôi chẳng biết làm gì ngoài hy vọng cô ấy sẽ quay trở về như xưa. Tôi mong vợ quay về với gia đình trước khi tôi bắt đầu mối quan hệ ngoài luồng với một phụ nữ khác. Theo mọi người, tôi phải làm gì và nói với vợ như thế nào đây?

T.A (Hòa Bình)

 

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất


Nữ diễn viên Hàn Quốc thu về lượng fan 'khủng' nhờ 'Squid Game'