Lương 50 triệu đồng/tháng, tôi vẫn bị chồng mắng nhiếc nặng lời, ép nghỉ việc

P.T 2024-07-28 11:43
- Chồng cho rằng thu nhập của tôi không đáng gì so với chuyện tôi suốt ngày đi công tác, không quan tâm đến gia đình.

Để tôi chia sẻ một câu chuyện từ chính trải nghiệm của mình. Tôi kết hôn khi 27 tuổi và giờ đã tròn 7 năm. Trong suốt thời gian đó, tôi cảm giác như mình chỉ là một cỗ máy kiếm tiền cho gia đình chồng mà vẫn không được yên ổn!

Tôi có một công việc ổn định và thu nhập tốt. Tuy vậy, do làm kinh doanh nên tôi phải đi sớm, về khuya, thậm chí phải đi công tác vài ngày để lấy hàng. Chồng tôi làm việc trong ngành nhà nước với mức lương khoảng 10 triệu đồng mỗi tháng.

Nghe có vẻ ổn, nhưng các chị em biết đấy, với 10 triệu đồng có đủ chi trả cho nhu cầu của một gia đình 2 người lớn và 2 trẻ con không? Thời gian gần đây, công việc ở cơ quan bị cắt giảm nhiều, chồng tôi khá rảnh. Vì vậy, tôi bảo anh về sớm, lo dọn dẹp nhà cửa, cơm nước cho các con để tôi nhận thêm việc về làm, kiếm thêm thu nhập. Lúc đầu, chồng cũng ừ à nghe theo tôi.

Lương 50 triệu đồng/tháng, tôi vẫn bị chồng mắng nhiếc nặng lời

Tôi có thu nhập khoảng 50 - 60 triệu đồng/tháng chưa tính tiền kiếm thêm từ bên ngoài nên khá thoải mái trong chi tiêu. Mỗi tháng, tôi đưa chồng khoảng 25 triệu đồng để anh lo tiền cơm nước, đi chợ. Chưa kể, mỗi tháng tôi đều phải gửi 5 triệu đồng về cho bố mẹ chồng để ông bà lo tiền thuốc thang, ma chay, cưới hỏi, giỗ chạp trong họ.

Tuy vậy, sau vài tháng, chồng tôi tỏ ra khó chịu, bất mãn vì tôi đi làm tối ngày, đến khuya mới về nhà. Mỗi lần tôi về nhà, anh thường nói bóng gió kiểu: "Vợ người ta ở nhà cơm nước, sum họp cùng gia đình. Vợ mình coi nhà như cái nhà trọ, thích đi là đi, thích ở là ở. Đi làm từ sáng sớm, đến đêm mới về, con cái con chẳng biết mặt mẹ."

Hôm đó, tôi có buổi họp nhưng chồng ép tôi phải nghỉ để đi họp lớp. Tôi vì chiều chồng nên đành rời lịch họp sang một hôm khác. Tuy vậy, anh đi đến tận khuya và về nhà trong tình trạng say khướt.

Anh về đến nhà, mắng nhiếc tôi cậy làm ra tiền, lên mặt với chồng, không coi chồng ra gì. Anh nói, ở lớp cũ, mọi người cười nhạo anh vì ở nhà nội trợ, bám váy vợ. Vì vậy, anh lớn tiếng quát mắng, ép tôi nghỉ việc hoặc tìm một công việc khác để không làm xấu mặt chồng.

Lương 50 triệu đồng/tháng, tôi vẫn bị chồng mắng nhiếc nặng lời

"Cô đừng nghĩ làm ra nhiều tiền mà to, đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm. Cô là phụ nữ, cần ở nhà lo cho gia đình. Tôi nói trước với cô là ngày mai tôi sẽ không đi chợ, nấu cơm, đón con đâu. Đó không phải là việc của người đàn ông. Cô đi mà ở nhà lo chuyện đó. Cô đừng có làm tôi phải nhục nhã thêm nữa", chồng mắng tôi.

Tôi đã cố giải thích với chồng rằng sống ở thành phố, áp lực kinh tế là rất lớn. Con cái càng lớn, càng cần nhiều chi phí để học hành. Chưa kể, bố mẹ ở quê nay ốm, mai đau, nay sửa nhà, mai xây nhà thờ họ, vợ chồng tôi phải gửi tiền về để hỗ trợ.

Chồng mắng tôi chi tiêu hoang phí nên bao nhiêu tiền cũng hết. Cuối cùng, anh bảo nếu tôi không chịu nghỉ việc, anh sẽ đâm đơn ly dị để tôi được tự do theo đuổi công việc mình thích. Hiện tại, tôi không biết phải làm sao để cân bằng giữa công việc và gia đình. Xin mọi người cho lời khuyên ạ.

P.T (Nam Định)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất


Tip hay phát triển sức khỏe một cách toàn diện