Từng ghét ra mặt, mẹ chồng bỗng dưng đòi ở chung khiến tôi lạnh gáy

K.A 2024-07-21 10:00
- Tôi dành nhiều thời gian, tâm huyết để chinh phục mẹ chồng. Tuy vậy, khi bà ngỏ ý muốn ở chung, tôi băn khoăn, chần chừ.

2 năm trước, vợ chồng tôi cưới nhau. Tôi được cho là không cân xứng với chồng cả về trình độ học vấn lẫn ngoại hình. Chồng tôi là giảng viên đại học, có công ty riêng cùng với một người bạn thân, tiền đồ rộng mở. Trong khi tôi chỉ là công nhân ở khu công nghiệp, học vấn hết lớp 12. Chồng tôi đẹp trai, cao ráo, sáng sủa còn tôi thấp bé, nhẹ cân, da dẻ ngăm đen vì bươn chải từ sớm.

Khi làm đám cưới, chồng tôi giúp bố mẹ tôi sửa nhà, mua đồ đạc nội thất vì không muốn nhà gái bị thua thiệt quá nhiều so với nhà trai. Tiền sính lễ, vàng cưới đều do chồng tôi tự lo liệu. Chính vì sự khác biệt quá lớn đó nên mẹ chồng không ưa tôi ra mặt. Bà thường xuyên soi mói, lườm nguýt, trách móc tôi đủ điều.

Tôi biết chuyện đó nên nhẫn nhịn, cố chiều lòng nhà chồng. Khi có thời gian rảnh, tôi nấu món ngon đãi cả nhà. Quần áo, đồ đạc trong nhà, chị giặt giũ, phơi phóng thơm tho. Dù làm về trễ, tôi vẫn cố gắng lau dọn nhà cửa sạch sẽ.

Từng ghét ra mặt, mẹ chồng bỗng dưng đòi ở chung khiến tôi lạnh gáy

Mẹ chồng tôi thấy vậy vẫn không vui, liên tục xét nét, trách móc tôi khiến không khí gia đình bất hòa. Thương vợ, chồng tôi quyết tâm ra ở riêng khi tôi mang thai. Anh cũng bỏ vốn mở tiệm tạp hóa để tôi buôn bán lặt vặt ở nhà cho vui, còn tiền bạc không quan trọng, miễn là hai mẹ con khỏe mạnh.

Lúc tôi mang bầu 4 tháng, mẹ chồng bị tai nạn giao thông, gãy chân, phải bó bột. Tôi vào bệnh viện chăm mẹ một tuần. Đến khi mẹ về nhà, tôi thường xuyên qua nhà chồng để chăm sóc, lo vệ sinh, cơm nước cho mẹ. Cũng nhờ đó, bà không còn định kiến với tôi nữa. Tôi cũng trò chuyện nhiều hơn về hoàn cảnh gia đình để mẹ hiểu và thông cảm cho tôi.

Bây giờ, cứ chiều thứ 7, dù bận bịu thế nào, tôi cũng đưa cháu về thăm ông bà nội, nấu một bữa thật ngon mời cả gia đình. Hôm đó, trời mưa nên tôi mải dọn hàng, đến lúc cầm điện thoại, thấy 12 cuộc gọi nhỡ từ mẹ chồng.

Từng ghét ra mặt, mẹ chồng bỗng dưng đòi ở chung khiến tôi lạnh gáy

Hóa ra, bà thấy tôi đưa con sang muộn nên gọi điện hỏi thăm. Tôi sang đến nơi, bà đã chuẩn bị sẵn một bữa lẩu. Mẹ chồng bảo muốn vợ chồng tôi dọn về ở chung cho vui cửa vui nhà, ông bà được gần gũi con cháu. Bà đã về hưu, ở nhà chẳng có việc gì, muốn được nghe tôi trò chuyện, tâm sự.

Tôi chỉ biết vâng dạ nhưng quả thực trong lòng không muốn trở về sống với bố mẹ chồng. Chồng tôi nói thẳng với mẹ chồng rằng vợ chồng tôi công việc, giờ giấc, lối sống khác với bố mẹ, anh sợ việc về sống chung sẽ va chạm rồi sinh ra mâu thuẫn.

Mẹ chồng tôi nghe vậy từ vui hóa buồn, bà mắng vợ chồng tôi không biết điều, sống ích kỷ. "Rồi làng xóm, họ hàng người ta sẽ nói ra sao khi con lấy vợ không môn đăng hộ đối, giờ nhất quyết ở riêng bỏ mặc bố mẹ? Đến bây giờ, mẹ muốn các con về nhà để gia đình sum họp với nhau, các con lại không muốn? Các con chỉ biết nghĩ cho bản thân sao? Giờ bố mẹ còn tự phục vụ được, mai này ốm đau, chúng tôi biết phải làm sao?", mẹ chồng tôi mắng.

Cũng vì chuyện này, gia đình tôi căng thẳng, bất hòa. Tôi cũng nhẫn nhịn rất nhiều nhưng không biết phải làm sao để vừa lòng gia đình chồng nữa. Xin mọi người cho tôi lời khuyên.

K.A (Khánh Hòa)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất


Nghi án chồng giết vợ rồi tự tử ở Phú Yên Những thông tin mới nhất