3 năm hậu ly hôn, bố chồng tặng quà bất ngờ làm tôi bối rối

T.B 2024-07-26 17:05
- Bố chồng nói Hưng - chồng cũ của tôi đã thay đổi. Ông muốn tặng 2 vợ chồng tôi một ngôi nhà để chung sống sau khi tái hợp.

Tôi và Hưng - chồng cũ đã ly hôn được tròn 3 năm. Nguyên nhân dẫn đến chuyện ly hôn là anh đã phản bội tôi, cặp kè và đến sống chung với người phụ nữ khác. Đây là một lỗi lầm lớn và tôi không thể tha thứ, dù anh đã xin lỗi và hứa sẽ thay đổi.

Ngày chúng tôi ra tòa, bố mẹ chồng cũng có mặt để dự phiên tòa. Bố mẹ chồng tôi là những người hiền lành, yêu thương và thông cảm cho tôi. Tuy vậy, do cảm thấy bị tổn thương, tôi không thể hàn gắn với chồng. Khi tôi quyết định ly hôn, ông bà cũng rất đau lòng.

Thỉnh thoảng, bố chồng cũ thở dài, trách con trai ham vui dẫn đến việc gia đình đổ vỡ, làm đau lòng cho cha mẹ. Thấy ông bà như vậy, tôi cũng cảm thấy xót xa. Đôi khi, tôi tự hỏi liệu mình có quá vội vàng khi ly hôn, không cho Hưng cơ hội sửa chữa sai lầm để con tôi không phải sống xa bố. Nhưng mọi chuyện đã qua, tôi cũng không thay đổi được gì.

3 năm hậu ly hôn, bố chồng tặng quà bất ngờ khiến tôi bối rối

Hiện tại, mẹ con tôi có cuộc sống khá ổn định. Sau 2 năm nương nhờ nhà ngoại, được sự giúp đỡ của bố mẹ, tôi cũng mua được một căn hộ nhỏ cho 2 mẹ con. Công việc kinh doanh của tôi giờ khá tốt, đủ lo cho cả hai mẹ con. Cuộc sống của tôi giờ cũng thoải mái, không còn buồn vì chuyện tình cảm nữa. Có một vài người theo đuổi, nhưng tôi vẫn chưa thể mở lòng.

Mới đây, khi đang làm việc, tôi nhận được điện thoại từ bố chồng cũ. Ông bảo tôi sắp xếp công việc để về nhà chồng cũ vào chủ nhật để chia đất đai và tài sản. Tôi ngạc nhiên và hỏi lý do tại sao tôi cần có mặt. Ông cho biết sẽ chia cho con trai tôi một phần tài sản vì cháu là nội đích tôn của gia đình. Sau đó, ông tắt máy.

Vào chủ nhật, khi tôi dẫn con trai về nhà chồng cũ, tôi thấy Hưng và em chồng cũng có mặt. Hưng trông chín chắn và trưởng thành hơn nhiều so với 3 năm trước. Anh ôm lấy con trai, hỏi han mẹ con tôi và thông báo đã chuẩn bị sẵn một khoản tiền cho con trai để học đại học, sẽ trao cho tôi vào tháng sau. Tôi chỉ mỉm cười và không nói gì.

3 năm hậu ly hôn, bố chồng tặng quà bất ngờ khiến tôi bối rối

Bố chồng cũ chia cho Hưng mảnh đất và căn nhà mà ông bà đang ở. Con trai tôi nhận mảnh đất kế bên nhà từ đường nhưng giấy tờ sẽ đứng tên tôi vì con còn nhỏ. Em chồng nhận mảnh đất xa hơn, cũng vuông vắn và rộng rãi.

Sau cuộc gặp mặt, bố chồng cũ hỏi xem tôi có thể tái hôn với Hưng hay không. Ông nói 3 năm qua, chồng cũ đã thay đổi, chấm dứt với người đàn bà kia, tôi cũng chưa đến bên ai. Ông muốn chúng tôi quay về bên nhau. Ông hứa sẽ cho vợ chồng tôi một căn nhà để chung sống sau khi gương vỡ lại lành. Tôi cảm thấy bối rối và nói sẽ suy nghĩ.

Tôi hôm đó, Hưng gọi điện cho tôi. Anh ngỏ ý muốn tái hôn để cùng lo cho con. Theo mọi người, tôi có nên đồng ý hay không? Thú thật với mọi người, 3 năm kể từ ngày ly hôn, tôi không còn tình cảm với Hưng nữa, giờ quay lại, tôi thấy mọi thứ rất miễn cưỡng và gượng gạo. 

T.B (Hà Nam)

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất


Những cuộc hôn nhân khiến sao Hoa ngữ đau đầu vì chia tài sản lên tới hàng trăm tỷ