Bỏ nhà theo nhân tình, 3 năm sau, chồng bỗng dưng quay về khiến tôi gặp cảnh dở khóc dở cười

T.P 2024-08-04 10:00
- Sau 3 năm bỏ nhà theo nhân tình, chồng bỗng dưng quay về, muốn hàn gắn với mẹ con tôi.
Thật sự, tôi không thể tưởng tượng nổi chuyện chồng mình lại ngoại tình. Anh không phải là mẫu đàn ông thu hút phụ nữ. Vẻ ngoài của anh thì thư sinh, sáng sủa nhưng không quá điển trai và tính tình thì hiền lành, giản dị.
Hơn nữa, mức lương của anh chỉ đủ để lo cho bản thân, không đủ để ga lăng với phụ nữ, nhất là khi hiện nay nhiều cô gái rất thực dụng, đặc biệt là những người sẵn sàng cặp kè với chồng người để "đào mỏ".
Từ lâu, tôi đã không yêu cầu chồng đóng góp vào chi phí sinh hoạt gia đình, nuôi con hay các khoản khác vì lương của anh chỉ khoảng hơn 10 triệu đồng mỗi tháng.
Tất cả các khoản chi tiêu, từ việc lo cho gia đình đến việc phụng dưỡng bố mẹ chồng và giúp đỡ anh chị em của anh, tôi đều tự lo hết. Chồng tôi thỉnh thoảng mới mua sắm những món quà nhỏ cho các con và tôi hoàn toàn yên tâm rằng anh sẽ không bị ai lôi kéo.

Bỏ nhà theo nhân tình, chồng bỗng dưng quay về khiến tôi gặp cảnh dở khóc dở cười

Vì vậy, khi phát hiện những tin nhắn ngọt ngào từ một người phụ nữ khác trên điện thoại của anh, tôi bị sốc. Tối hôm đó, sau khi tôi chất vấn dữ dội, chồng tôi thừa nhận có mối quan hệ ngoài luồng. Hóa ra, họ quen nhau qua một buổi sinh nhật của người bạn.
Cô gái đó chưa lập gia đình, thấy chồng tôi dễ mến nên đã phải lòng anh. Họ đã nhắn tin qua lại và trở thành cặp tình nhân suốt 3 năm qua. Thấy tôi làm căng, ép anh chia tay bồ để quay về với gia đình. Tuy vậy, anh nói đã không còn yêu tôi và đã tìm được tình yêu đích thực của cuộc đời. Anh quyết định bỏ nhà ra đi để đến với "chân ái".

Thấy chồng cư xử quá quắt, tôi không níu kéo mà nộp đơn ly dị. Sau nửa năm, thủ tục ly hôn đã hoàn tất. Tôi với con rời nhà chồng, thuê một ngôi nhà vừa đủ sống. 3 năm trôi qua, chồng tôi không liên lạc, thăm hỏi gì đến con. Tôi cũng gom góp tiền gần đủ để mua một ngôi nhà riêng nhỏ nhưng ấm cúng. Tôi cũng đang tìm hiểu Đức - một đồng nghiệp "gà trống nuôi con" cùng công ty. Tôi cảm thấy rung động trước sự quan tâm, chia sẻ của anh nhưng cần thêm thời gian để biết rõ về con người anh.
Hôm trước, chồng cũ của tôi bỗng dưng quay về. Anh tỏ ra hối lỗi, khẳng định anh rất ăn năn và hứa sẽ chấm dứt ngay mối quan hệ với cô gái kia. Anh chặn số điện thoại của cô ấy ngay trước mặt tôi và giao toàn bộ mật khẩu Zalo, Facebook cho tôi để tôi có thể kiểm tra bất cứ lúc nào. Những ngày sau đó, anh dành nhiều thời gian hơn cho mẹ con tôi, đưa tôi đi làm, đón con đi học.

Bỏ nhà theo nhân tình, chồng bỗng dưng quay về khiến tôi gặp cảnh dở khóc dở cười

Một ngày, tôi nhận được cuộc điện thoại từ một cô gái tự nhận là bạn của chồng, muốn hẹn gặp. Linh cảm mách bảo có chuyện không hay, tôi lập tức đến điểm hẹn, đầy lo lắng và nghi ngờ.
Quả đúng như dự đoán, cô gái đó chính là tình cũ của chồng tôi. Sau hơn một tháng không thể liên lạc được với anh, cô ta rất tức giận và quyết định gặp tôi để "bóc phốt" chồng. Tôi thẳng thắn nói rằng tôi và chồng cũ đã không còn mối quan hệ gì, chỉ có ràng buộc là đứa con.

Cô gái này nói có điều kiện kinh tế tốt, đang sở hữu một cửa hàng lớn. Khi quen chồng tôi, cô không yêu cầu gì về vật chất, thậm chí còn chuyển vào tài khoản của anh 20 triệu đồng mỗi tháng để anh chi tiêu thoải mái. Sau ba năm quen nhau, chưa tính các khoản không thường xuyên khác, số tiền chồng tôi nhận từ cô ấy lên đến gần 800 triệu đồng. Giờ chồng tôi nói hết tình cảm, đòi quay về với vợ con. Cô ta đến đòi số tiền đã chu cấp cho anh.
Những điều cô ta tiết lộ khiến tôi sốc hơn cả việc chồng có bồ. Tôi không thể tưởng tượng người đàn ông bên cạnh mình lại có thể lợi dụng cả tình cảm lẫn tiền bạc của một cô gái trẻ. Khi tôi hỏi, chồng thừa nhận đã dùng số tiền đó để mua một miếng đất ở quê, đứng tên ông bà nội. Mảnh đất đó hiện đang vướng mắc giấy tờ, không thể bán để trả lại cô bồ.
Nghe câu chuyện rối ren của anh, tôi chẳng biết phải làm sao. Hiện tại, tôi không còn muốn liên quan đến con người đó nữa. Nhưng thấy con gái quấn quýt với bố, tôi lại thấy động lòng. Giờ tôi không biết phải làm sao cả. Xin mọi người cho tôi lời khuyên.
T.P (Thanh Hóa)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất


Nếu tim vẫn đầy thương tổn, đừng nên vội vã kiếm tìm tình yêu