Phản cảm tổ chức Trung Thu ở chung cư: Vũ công mặc hở hang biểu diễn, phụ huynh phải che mặt, bắt con trẻ quay khỏi sân khấu

Giang Vương 2017-10-04 11:00
- Trước những tiết mục văn nghệ, múa hát không phù hợp trên với độ tuổi của các bé, nhiều phụ huynh có mặt buổi tối hôm đó đành phải kéo con mình rời xa khu vực sân khấu hoặc đưa con quay trở lại phòng.

Trung thu xưa chỉ còn trong ký ức?

Trước đây, sự háo hức mỗi độ Trung Thu về được các trẻ em mong chờ và trông ngóng hàng tuần, thậm chí cả tháng. Đêm rằm, dưới ánh trăng sáng vằng vặc, cả gia đình đoàn viên bên mâm cỗ với bánh nướng, bánh dẻo, hoa, quả.... Còn các em bé dung dăng với đèn ông sao, đèn lồng, đèn kéo quân.

Theo truyền thống, trung thu là Tết đoàn viên, được khởi đầu từ đêm 14 và ngày 15 âm lịch hàng năm. Người lớn sẽ bắt đầu sửa soạn mâm cỗ Trung Thu với bánh dẻo, bánh nướng, đèn lồng, mặt nạ... cùng nhiều loại quả ngon tháng 8 như chuối, bưởi, hồng, đu đủ... cho trẻ thưởng thức.

Không khí những ngày Tết Trung Thu trong ký ức của các gia đình thường đầm ấm, rộn ràng là vậy thì trong làng xã, ngõ xóm, không khí nô nức, náo nhiệt không kém bởi tiếng trống, tiếng chiêng với những điệu múa lân, múa sư tử của những đoàn viên thanh thiếu niên. Có nhiều nơi còn tổ chức thi văn nghệ, thi cắm trại... khiến ai cũng có ngày vui thật ấn tượng.

Sự méo mó của tết Trung thu

Tết Trung thu xưa.

Có thể nói, Trung thu xưa trở thành đêm hội truyền thống để mọi người, mọi nhà quây quần trông trăng phá cỗ, thì ngày nay, cũng với con người ấy, không gian ấy, không khí vui đón Trung Thu chẳng còn được như xưa nữa. 

Thay vì được ngắm trăng sáng như gương tự nhiên vào đêm trung thu, thì ngày nay, việc ngắm trăng trong thành phố khó khăn hơn bởi sự xuất hiện của quá nhiều cao ốc, tòa nhà cao tầng... Thay vào đó, những đứa trẻ phải đi chơi Trung thu giữa phố xá đông nghịt toàn người là người. Không khí ồn ào náo nhiệt khiến những đứa trẻ cũng ít biết rõ hơn về sự tích chị Hằng, chú Cuội cũng như những nét đẹp truyền thống vốn có...

Phản cảm tổ chức Trung Thu tại chung cư

Vào tối ngày 30/9 vừa qua, khi đưa con xuống tham dự ngày hội Tết Trung thu tại 1 chung cư ở Hà Nội, nhiều phụ huynh không khỏi ngỡ ngàng và giật mình. Bởi sau màn giới thiệu long trọng khai mạc đêm hội tổ chức Tết Trung Thu cho những đứa trẻ sống trong toà nhà này là các vũ công bước ra sân khấu với những bộ trang phục hở hang đốt mắt người xem.

Sự méo mó của tết Trung thu

Màn múa bụng khiến nhiều phụ huynh phải che mặt trẻ hay bắt con quay đi.

Ngoài trang phục thiếu vải phản cảm của các vũ công là những tiết mục lệch lạc không phù hợp với nội dung đón Tết Trung Thu cho trẻ. Thay vì các tiết mục biểu diễn hồn nhiên, vui tươi phù hợp với “đêm hội của các cháu” là những tiết mục biểu diễn với màn lắc mông, uốn bụng.

Trước những tiết mục văn nghệ, múa hát không phù hợp trên với độ tuổi của các bé, nhiều phụ huynh có mặt buổi tối hôm đó đành phải kéo con mình rời xa khu vực sân khấu hoặc đưa con quay trở lại phòng.

Chị Vân - một cư dân của toà nhà này bức xúc nói: “Tôi không hiểu ban tổ chức tổ chức nghĩ gì mà tổ chức cho các cháu đêm trung thu với những màn múa hát sexy như vậy. Những tiết mục này đến người lớn nhìn vào còn ngượng nữa huống chi là con trẻ... Khi thấy đoàn vũ công ra múa bụng, tôi phải kéo ngay con cháu rời xa khu vực sân khấu để khi kết thúc tiết mục mới đưa con quay trở lại tham dự”.

Sự méo mó của tết Trung thu

Nhiều cháu nhỏ ngơ ngác bởi "chị Hằng" mặc áo tắm xuống dương gian.

Cũng giống như chị Vân, tối đó, anh Tuấn cũng đưa con trai xuống xem biểu diễn Trung Thu. Nào ngờ, anh và con được xem là những tiết mục quá phản cảm.

"Tôi đưa con xuống xem tổ chức đêm hội Trung thu tại toà nhà. Tưởng con mình được sống trong ký ức của những giá trị truyền thống, văn hóa, đặc sắc của Tết trung thu cổ truyền. Tôi chẳng bao giờ nghĩ cho con xuống để xem mấy cái trò uốn éo kiểu này. Nếu biết như vậy thì tôi chẳng bao giờ cho con xuống xem. Tết thiếu nhi gì mà....." - anh Tuấn bức xúc bỏ lửng câu nói.

Thậm chí, nhiều cư dân chung cư có mặt tại đêm hội Trung thu còn tỏ rõ sự không hài lòng khi trong chương trình Tết trung thu cho các cháu, Ban tổ chức còn trao "phong bì" cho những cháu học giỏi.

"Đây là ngày Tết chung của tất cả thiếu nhi trong cả nước, chứ không phải dành riêng năm học mới. Những cháu chưa học tốt, không được nhận phần quà là "phong bì" trong đêm hội này tất nhiên các cháu sẽ rất mặc cảm. Hơn nữa chúng tôi về đây sinh sống mới được vài năm, chưa lập hội khuyến học. Vì thế, việc trao tiền cho các cháu học giỏi trong sự kiện Tết trung thu, tôi thật sự không hài lòng và thấy phản cảm quá. Không hiểu ban tổ chức đêm hội nghĩ gì mà hành động như vậy?", một phụ huynh tên Trung bức xúc.

Tết trung thu

Không chỉ có những màn múa sexy, ban tổ chức chương trình Tết Trung Thu 2017 ở chung cư còn tổ trao quà cho các cháu học giỏi bằng "phong bì".

Bà Kim, một cư dân sống tại toà nhà này cũng chia sẻ rằng, về kinh phí tổ chức đêm hội Trung Thu này cho các cháu, các hộ dân sống tại đây không phải đóng góp gì.

"Chỉ biết Ban quản lý tòa nhà thông báo là tối 30 sẽ tổ chức Trung Thu. Các cháu và các gia đình đưa con xuống chung vui. Còn nguồn kinh phí từ đâu thì chúng tôi không biết", bà Kim cho biết.

Bà Kim cũng cho biết thêm, đây là lần đầu tiên bà cho cháu đi dự Tết Trung Thu ở đây. "Chắc tôi chỉ cho cháu đi lần này, chứ cho bọn trẻ xem mấy cái phản cảm ấy thì chúng chỉ hư ra chứ báu bở gì".

Giang Vương

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Mẹo hay chia sẻ status bằng âm thanh trên Zalo tạo ấn tượng