Đuổi con ra ngoài đường để phạt con, bố mẹ gào khóc khi phát hiện con bị mất tích

Quỳnh Trang 2017-10-21 11:00
- Cặp vợ chồng đã khóc cạn nước mắt khi không trông thấy bóng dáng của con gái chỉ sau vài phút để cô bé ở gốc cây gần nhà.

Hôm đó, cô bé Sherin Mathews đã không chịu uống sữa trong buổi sáng. Và để phạt cô bé, bố của em, anh Wesley Mathew đã đuổi cô bé ra khỏi nhà và để cô bé ở gốc cây gần ngôi nhà của họ ở Richardson, bang Texas.

Đuổi con ra ngoài đường để phạt con, bố mẹ gào khóc khi phát hiện con bị mất tích

Bố mẹ bé Sherin đã dán ảnh em ở khắp nơi để tìm kiếm tung tích cô bé.

Sau đó 15 phút, khi Wesley quay lại, bé Sherin đã biến mất. Trước lúc biến mất, bé Sherin mặc một chiếc váy hồng, đi dép tông và mặc quần legging. Đáng buồn hơn, Sherin là một em bé khuyết tật và không được nhanh nhẹn như những em bé khác.

Đuổi con ra ngoài đường để phạt con, bố mẹ gào khóc khi phát hiện con bị mất tích

Bố cô bé, anh Wesley cho biết anh để cô bé đứng ở gốc cây gần nhà để phạt con vì tội không nghe lời.

Wesley cùng vợ đã nhanh chóng báo cảnh sát để tìm kiếm tung tích em bé. Wesley tỏ ra rất hối hận khi thừa nhận, anh đã để em bé ở bên gốc cây trong khi biết rõ khu vực này có khá nhiều chó sói hoang.

Wesley cũng cho biết, sau khi biết Sherin mất tích, anh cảm thấy vấn đề không quá nghiêm trọng nên đã đã đi vào nhà và là quần áo rồi chờ đợi bé Sherin quay về. Nhưng mãi em bé không quay về.

Đuổi con ra ngoài đường để phạt con, bố mẹ gào khóc khi phát hiện con bị mất tích

Cảnh sát thậm chí đã thu giữ chiếc xe của cặp vợ chồng này để phục vụ cho công tác điều tra.

Cảnh sát địa phương đã huy động chó nghiệp vụ và tìm kiếm cô bé Sherin ở khu vực lân cận nhưng cho đến nay vẫn chưa tìm thấy tung tích cô bé.

Quỳnh Trang/Theo Elitereaders

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Đến Seoul chụp ảnh ở đâu là đẹp nhất?