Bé gái 2 tuổi ngã vào nồi bả rượu vừa nấu gây bỏng nặng khiến cộng đồng mạng thương xót.

2018-04-23 19:00
- Đang chơi cùng bạn ở sân, bé Hà Anh không may ngã vào nồi bả rượu của bà ngoại vừa nấu xong gây bỏng nặng.

Mới đây, trên mạng xã hội facebook chia sẻ rộng rãi hoàn cảnh một bé gái khoảng 2 tuổi bị bỏng toàn thân. Đứa trẻ nhăn nhó, ngồi trên tay bà ngoại, da trên cơ thể bong tróc, tứa máu. Cháu bé gào khóc khi được người khác tra thuốc.

Cộng đồng mạng thương xót bé gái bị bỏng nặng.

Người đăng tải hình ảnh bé gái còn cho biết nguyên nhân bị bỏng là do bé gái chơi cùng bạn không may té ngã vào nồi bả rượu bà ngoại vừa nấu xong. Vì bị bỏng quá nặng nên ngày sau đó, bé gái được chuyển ra bệnh viện Bỏng Quốc gia điều trị.

Hoàn cảnh gia đình bé khó khăn, chi phí điều trị tốn kém nên cộng đồng mạng đã kêu gọi mọi người cùng chung tay giúp đỡ.

Bé Hà Anh bị bỏng do ngã vào nồi bả rượu bà ngoại vừa nấu.

Sau khi hoàn cảnh của bé gái đăng tải nhanh chóng nhận được hàng nghìn lượt chia sẻ, bình luận. Mọi người tỏ ra thương xót, đau đớn trước nỗi đau mà bé gái đang phải gánh chịu. Cầu chúc cho bé gái nhanh chóng bình phục để sớm trở về nhà.

Theo tìm hiểu thì bé gái tên là Nguyễn Hà Anh (2 tuổi, ngụ khu 2, phường Yên Hải, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh). Bé Hà Anh là con của vợ chồng anh Nguyễn Văn Mừng (37 tuổi) và chị Lê Thị Huệ (34 tuổi).

Chị Huệ làm công nhân, anh Mừng làm nghề tự do. Vì cuộc sống khó khăn nên họ đã quyết định gửi con gái nhờ bà ngoại chăm sóc để đi làm ăn.

Chiều ngày 9/4/2018, sau khi nấu rượu bà ngoại nhấc xuống, đặt nồi bả rượu tại một góc sân rồi đi vào trong bếp chuẩn bị cơm tối. Thời điểm ấy, bé Hà Anh đang chơi cùng một bé gái hàng xóm giữa sân.

"Vừa vào trong được một lúc thì mẹ tôi nghe tiếng gào thét thất thanh của cháu ngoại nên chạy ra thì bàng hoàng khi thấy cháu đang quằn quại trong nồi bả rượu. Sau khi đưa con gái tôi ra ngoài, mẹ tôi kêu cứu mọi người xung quanh đưa đi bệnh viện. Tôi hay tin dữ mà rụng rời hết chân tay", chị Huệ kể lại.

Sau khi được sơ cứu ở bệnh viện thị xã, vì vết bỏng quá nặng, bé Hà Anh được giới thiệu ra bệnh viện Bỏng Quốc gia. Bé gái được chuẩn đoán bị bỏng 40% cơ thể nhưng sâu cấp độ 3.

Hà Anh bị bỏng 40% cơ thể nhưng sâu cấp độ 3.

Sau nhiều ngày hôn mê sâu, hiện tại, bé Hà Anh đã tỉnh lại, chưa thể ăn uống, phải sử dụng bằng ống thông.

Chị Huệ cho biết, hoàn cảnh gia đình đã khó khăn. Từ ngày con gái nhập viện càng thêm túng thiếu. Hai vợ chồng chị phải nghỉ việc để chăm sóc con nên không làm được gì kiếm thu nhập. Trong khi đó, thời gian điều trị cho bé Hà Anh còn dài, chi phí rất tốn kém. Người mẹ không biết sẽ bấu víu vào đâu để tiếp tục có tiền để con chữa trị.

"Bằng giá nào tôi cũng phải cứu con. Chỉ mong rằng con đừng gục ngã mà hãy cố gắng vượt qua hoạn nạn này để tiếp tục sống bên cha mẹ. Nếu con tôi có mệnh hệ gì thì tôi không biết sẽ sống như thế nào đây", chị Huệ khóc nghẹn.

Hoàng Hải

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Những câu nói sâu sắc và thấm thía của Trấn Thành về tình yêu