Chuyện xúc động đến nghẹn lòng sau chương trình "Tết Thiếu Nhi Cho Em" của Nhịp Nối Yêu Thương tại Hưng Yên

2023-06-18 09:02
- Chương trình "Tết Thiếu Nhi Cho Em" của Nhịp Nối Yêu Thương tổ chức tại chùa Thiên Hương (Mỹ Hào, Hưng Yên) như một sự sẻ chia, vỗ về, yêu thương dành cho các em nhỏ mồ côi cha mẹ, có hoàn cảnh éo le đặc biệt.

Nằm trong con đường nhỏ ở Thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên, cách xa với sự ồn ào của phố thị là khung cảnh bình yên của chùa Thiên Hương. Ngay từ cổng chùa, Phật tử đã cảm nhận được sự thanh tịnh với cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi toả bóng mát.

Đi vào trong là tiếng bi bô của những đứa trẻ có hoàn cảnh đặc biệt. Nơi đây, từ lâu đã nuôi dưỡng những em bé bị bỏ rơi, mồ côi cha mẹ, những cụ bà đơn thân không nơi nương tựa. 

Biết tin đoàn của Nhịp Nối Yêu Thương đến tổ chức chương trình "Tết Thiếu Nhi Cho Em", Đại Đức Thích Nguyên Bình (trụ trì chùa Thiên Hương) tất tả đón tiếp. 

Chuyên xúc động nghẹn lòng sau chương trình Tết Thiếu Nhi Cho Em của Nhịp Nối Yêu Thương tại Hưng Yên

Sư thầy Thích Nguyên Bình - trụ trì chùa Thiên Hương trò chuyện cùng các thành viên của chương trình Nhịp Nối Yêu Thương.

Trò chuyện với chúng tôi, Đại Đức Thích Nguyên Bình, trụ trì chùa Thiên Hương cho biết: "Từ năm 2014, có những em bé mồ côi bị bỏ rơi được đưa đến chùa nhờ giúp đỡ. Ban đầu, chùa không có dự định sẽ nuôi dưỡng các em nhỏ không cha mẹ nhưng có lẽ là cái duyên. Hiện, tại chùa có khoảng 50 em đủ các lứa tuổi  đang sinh sống ở đây".

Ngoài các khoản hỗ trợ của tấm lòng hảo tâm, sư thầy Thích Nguyên Bình là người cáng đáng mọi việc lớn nhỏ trong chùa. Chuyện nuôi các em nhỏ đã khó, song kinh phí cho việc ăn uống, sinh hoạt, học tập lại càng khó khăn hơn.

 

Chuyên xúc động nghẹn lòng sau chương trình Tết Thiếu Nhi Cho Em của Nhịp Nối Yêu Thương tại Hưng Yên

Chương trình Nhịp Nối Yêu Thương trao quà cho chùa Thiên Hương (Mỹ Hào, Hưng Yên).

"Ở đây, các em nhỏ từ 3 tuổi đều được đi học mầm non tại địa phương sau đó học lên tiểu học, THCS... Nhiều khoản tiền phải chi, từ việc học của các con, tiền điện nước... có lúc thầy phải vay mượn là chuyện bình thường. Mình làm với cái tâm, mong các con có một mái nhà để được che chở, yêu thương", sư trụ trì Thích Nguyên Bình chia sẻ.

Trò chuyện với chúng tôi, một cụ bà quê ở Quốc Oai (Hà Nội) không nơi nương tựa được chùa Thiên Hương cưu mang dành những lời tốt đẹp nhất cho sự trụ trì. Bà cho biết, sự trụ trì làm việc cả ngày để lo cho những mảnh đời đang sống ở đây. 

Được biết, cụ bà không đi lại được phải ngồi xe lăn, từng có thời gian lên Hà Nội bán bông tăm. Tuy vậy, khi tuổi cao sức yếu, không còn nơi để đi về, bà đến xin nương tựa cửa chùa để an yên những ngày còn lại của cuộc đời.

Cụ bà móm mém kể, ở đây mọi người đùm bọc nhau mà sống. Mặc dù, chùa khộng phải là nhà của mình nhưng sau 2 năm cũng quen với mọi thứ. Hằng ngày được nghe tiếng bi bô của các em bé, sự quan tâm lẫn nhau lòng luôn tràn đầy ấm áp. Không còn lo nắng mưa và giấc ngủ vội bên vỉa hè, giờ đây cụ bà an tâm khi trái gió trở trời của tuổi xế chiều đã có một mái ấm dang rộng vòng tay. 

Những mơ ước được vỗ về, yêu thương mỗi ngày

Khi các thành viên của chương trình Nhịp Nối Yêu Thương bước vào căn nhà nuôi dưỡng, chúng tôi không khỏi xúc động. Những đứa trẻ chưa từng một lần gặp mặt chạy ùa ra, giơ hai tay muốn được bế bồng.

Chuyên xúc động nghẹn lòng sau chương trình Tết Thiếu Nhi Cho Em của Nhịp Nối Yêu Thương tại Hưng Yên

Các em bé mong muốn được bế bồng, vỗ về, an ủi. 

Sự quan tâm của sư trụ trì về bữa ăn, giấc ngủ và tình thương cho các con rất nhiều. Tuy vậy, vẫn không thể nào khoả lấp được  sự thiếu thốn vỗ về, quan tâm mà lẽ ra những người cha, người mẹ đã sinh ra các em phải làm.

Mỗi chúng ta, ai cũng có gia đình và con cái sẽ thấu hiểu, mong muốn được yêu thương, che chở là bản năng của tất cả những đứa trẻ. Ở đây, các em không thể được trọn vẹn như bạn bè cùng trang lứa.

Một cái ôm, lời hỏi han và cưng nựng sẽ phần nào bù đắp sự thiếu thốn đó. Dẫu biết, việc làm của chúng tôi hôm nay chỉ là một phần rất nhỏ trong mơ ước của các bé, song hơi ấm của chương trình sẽ là điểm tựa để các em vững vàng vươn lên trong cuộc sống. 

Chuyên xúc động nghẹn lòng sau chương trình Tết Thiếu Nhi Cho Em của Nhịp Nối Yêu Thương tại Hưng Yên

Các em nhỏ đã được nhận nhiều món quà từ chương trình Nhịp Nối Yêu Thương.

Trong số những em bé đang nương tựa cửa chùa có bé An là nhỏ tuổi nhất, chỉ mới 4,5 tháng. Bé được sinh ra sau lần nhỡ nhàng của người mẹ trẻ. Vì hoàn cảnh không thể nuôi con, người phụ nữ lầm lỡ đưa An đến nhờ chùa Thiên Hương nuôi nấng và hẹn một ngày nào đó sẽ quay lại đón.

Lúc bế An trên tay, chúng tôi không khỏi nghẹn ngào. Trong khi những đứa trẻ khác đang được cha mẹ bế ẵm, cưng nựng, An đã sớm phải rời xa vòng tay của người thân, gia đình. Em tự nằm chơi một mình, không khóc lóc hay mè nheo.

Chuyên xúc động nghẹn lòng sau chương trình Tết Thiếu Nhi Cho Em của Nhịp Nối Yêu Thương tại Hưng Yên

Sự quan tâm của một thành viên trong đoàn Nhịp Nối Yêu Thương dành cho em bé còn ẳm ngữa tại chùa.

Chuyên xúc động nghẹn lòng sau chương trình Tết Thiếu Nhi Cho Em của Nhịp Nối Yêu Thương tại Hưng Yên

Ánh mắt hồn nhiên của các bé đang sống ở chùa Thiên Hương khiến nhiều người xúc động.

Bé ngoan ngoãn uống sữa với ánh mắt trong veo như chất chứa nỗi buồn... Có lẽ sẽ nhiều năm nữa em mới thấu hiểu và cảm nhận được hết. Nhờ những giọt sữa của chùa Thiên Hương, bé đang lớn lên mỗi ngày. Tình thương đó như một vòng tay che chở, bù đắp cho sự thiếu thốn hơi ấm của mẹ. 

Mỗi đứa trẻ ở đây có một số phận và hoàn cảnh éo le riêng. Các em đến chùa với nhiều lý do nhưng có một đặc điểm chung là thiếu tình thương của cha mẹ. Chương trình "Nhịp nối Yêu Thương" tổ chức các trò chơi, tặng quà... Nhưng, từ sâu thẳm ánh mắt và gương mặt của các con, chúng tôi cảm nhận phần nào những nỗi buồn chất chứa.

Chuyên xúc động nghẹn lòng sau chương trình Tết Thiếu Nhi Cho Em của Nhịp Nối Yêu Thương tại Hưng Yên

Chuyên xúc động nghẹn lòng sau chương trình Tết Thiếu Nhi Cho Em của Nhịp Nối Yêu Thương tại Hưng Yên

Các em nhỏ ở chùa mong nhiều hơn sự vỗ về, yêu thương.

Chuyên xúc động nghẹn lòng sau chương trình Tết Thiếu Nhi Cho Em của Nhịp Nối Yêu Thương tại Hưng Yên

Các trò chơi vui nhộn mà chương trình mang đến cho các bé ở chùa. 

Rời chùa Thiên Hương trở về, gương mặt hồn nhiên của các em nhỏ vẫn đọng lại trong tâm trí chúng tôi. Vật chất, bữa ăn, giấc ngủ, quần áo, sách vở các em không thiếu thốn, nhưng có lẽ sự quan tâm, vỗ về, tình cảm là điều thúc giục chúng tôi sẽ quay lại đây một ngày không xa.

Chuyên xúc động nghẹn lòng sau chương trình Tết Thiếu Nhi Cho Em của Nhịp Nối Yêu Thương tại Hưng Yên

Hiện, đang có 50 trẻ mồ côi được nuôi dưỡng tại chùa.

Chuyên xúc động nghẹn lòng sau chương trình Tết Thiếu Nhi Cho Em của Nhịp Nối Yêu Thương tại Hưng Yên

Các em nhỏ thích thú, hào hứng với những phần quà của chương trình.

Gieo vào các con tình yêu thương sẽ là bệ đỡ cho một tương lai vững vàng phía trước, đó cũng là cách để các em có trái tim được sưởi ấm, hướng đến sự thiện tâm trong cuộc sống về sau.

Thành Công 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Mang Giáng sinh ấm áp đến với 9 em có hoàn cảnh khó khăn