Bố sắp mất, nợ nần chồng chất, 5 đứa con nhỏ mịt mù tương lai

2021-06-15 08:45
- Chồng sắp qua đời vì ung thư, nợ nần chồng chất, một mình chị Lý gánh nặng hai vai cùng nỗi lo 5 đứa con thất học giữa chừng, mịt mù tương lai.

Dù mới 1 tuổi nhưng bé Nguyễn Hàn Khánh (trú xóm 9, xã Quỳnh Thanh, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) tỏ ra rất gần gũi với bố. Bố đang mắc bệnh hiểm nghèo, nằm một chỗ trên chiếc giường xếp đếm sự sống từng ngày nhưng đứa trẻ vẫn luôn quẩn quanh bên cạnh. Cứ ai đến bế là bé Khánh lại gào khóc, đòi ở bên cạnh bố.

Bố sắp mất, nợ nần chồng chất, 5 đứa con nhỏ mịt mù tương lai

Bé Khánh bên người cha bệnh tật.

Dù mệt, không còn sức lực để ôm ấp, dỗ dành con nhưng anh Nguyễn Hữu Hạnh (47 tuổi, bố bé Khánh) vẫn gắng đưa bàn tay xoa nắm lấy tay con, ngượng cười với con trong đau đớn.

Một năm trước, anh Hạnh phát hiện có những biểu hiện bất thường như ho dai dẳng, cơ thể mệt mỏi, đuối sức. Phần vì hoàn cảnh khó khăn, phần nghĩ bị cảm cúm nên anh chỉ mua thuốc uống rồi gắng gượng đi phụ hồ.

Bố sắp mất, nợ nần chồng chất, 5 đứa con nhỏ mịt mù tương lai

Bố sắp mất, nợ nần chồng chất, 5 đứa con nhỏ mịt mù tương lai

Anh Hạnh mắc bệnh ung thư thực quản giai đoạn cuối.

“Hôm tết, sức khoẻ của chồng tôi suy kiệt, ho rất nhiều nên bàn với chồng đi khám mới biết bị ung thư thực quản. Đau đớn nhất là khi phát hiện thì bệnh đã ở giai đoạn cuối. Không còn khả năng cứu chữa nên chồng tôi quyết định xin về nhà chấp nhận số phận.

Anh ấy nói không điều trị nữa, dành tiền lo con cái học hành. Anh ấy sợ nợ nần nhiều, mẹ con tôi sẽ khổ”, chị Hoàng Thị Lý (42 tuổi, vợ anh Hạnh) buồn bã chia sẻ.

Bố sắp mất, nợ nần chồng chất, 5 đứa con nhỏ mịt mù tương lai

Vợ chồng anh Hạnh, chị Lý có với nhau 5 đứa con (lớn nhất 17 tuổi, nhỏ còn bồng ẩm trên tay). Kinh tế gia đình trông chờ vào hơn 1 sào ruộng. Những ngày nông nhàn, anh Hạnh đi phụ hồ trong các công trình xây dựng gần nhà kiếm thêm thu nhập, trang trải cuộc sống, nuôi con ăn học.

Bố sắp mất, nợ nần chồng chất, 5 đứa con nhỏ mịt mù tương lai

Đàn con anh Hạnh còn nhỏ dại đã sắp mồ côi cha, tương lai mờ mịt. 

Ngày anh Hạnh phát hiện mắc bệnh hiểm nghèo, đứa con út vừa sinh được 6 tháng. Chị Lý tay còn con nhỏ nên chưa thể làm được gì kiếm thu nhập. Suốt nửa năm qua chị Lý cùng lúc chăm sóc con thơ, chồng bệnh. Cuộc sống gia đình lâm vào cảnh vô cùng khó khăn.

Hè đến, thay vì được vui chơi, nô đùa như đám bạn cùng lứa thì đàn con của chị Lý, đứa phụ mẹ trông em, đứa ra đồng mò cua, bắt ốc cải thiện bữa cơm cho cả gia đình. Hôm nào bắt được nhiều cua ốc, chúng bán đi để lấy tiền mua cho bố một hộp sữa tươi. Đó là những gì chúng làm được để phụ giúp cha mẹ lúc này.

Bố sắp mất, nợ nần chồng chất, 5 đứa con nhỏ mịt mù tương lai

Chồng sắp mất, chị Lý lo đàn con phải bỏ học giữa chừng.

Để có tiền trang trải cuộc sống, thuốc thang cho chồng, nuôi con ăn học suốt thời gian qua, chị Lý đã phải vay mượn ngân hàng, anh em họ hàng trên 100 triệu đồng. Chồng sắp mất. Đàn con sắp mồ côi cha, nợ nần chồng chất, chị Lý bất lực, lo đàn con sẽ phải bỏ học giữa chừng.

“Phát bệnh chưa được bao lâu thì chồng tôi suy kiệt, chỉ nằm một chỗ, mọi sinh hoạt phụ thuộc hoàn toàn vào vợ con. Giờ anh ấy yếu lắm rồi, không biết sẽ rời xa mẹ con tôi lúc nào không hay. Mẹ con tôi sẽ xoay xở thế nào khi không còn chồng, còn cha bên cạnh”, chị Lý chia sẻ trong tiếng thở dài.

Mọi giúp đỡ cho 5 đứa trẻ sắp mồ côi cha xin gửi về địa chỉ: Chị Hoàng Thị Lý (mẹ của 5 đứa trẻ) xóm 9, xã Quỳnh Thanh, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

Hoặc qua STK của chị Lý: 51510000607315, ngân hàng BIDV, chi nhánh Phủ Diễn. Chủ TK: Hoàng Thị Lý. ĐT: 0398873301.

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

13 nữ idol K-pop được khen đẹp ngang ngửa Hoa hậu Hàn Quốc