Những phát ngôn “chấn động” của Tuấn Hưng

Khải Phong 2015-06-11 16:03
- Lời hứa “cạo trọc đầu” của HLV The Voice 2015 sau bàn thua của đội tuyển U23 VN trước Thái Lan không phải là “phát ngôn sốc” duy nhất trong thời gian qua

"Nếu Việt Nam thua Thái Lan, tôi sẽ cạo đầu trọc"

Đây là phát ngôn "chắc nịch" của HLV The Voice 2015 trước khi trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan. 

Những phát ngôn “chấn động” của Tuấn Hưng

Trên fanpage của Tuấn Hưng, status này vẫn đang gây bão trong suốt nhiều ngày bởi lời hứa "liều lĩnh" của anh

Những phát ngôn “chấn động” của Tuấn Hưng
Với kết quả U23 Việt Nam thua U23 Thái Lan 3-1, đồng nghĩa với việc vị HLV The Voice sẽ phải thực hiện lời hứa "độc" của mình. Rất nhiều ảnh chế trên mạng được cắt ghép anh với "quả đầu trọc" khiến nhiều người thích thú.
Những phát ngôn “chấn động” của Tuấn Hưng
Dù khá buồn trước sự thất bại của bóng đá Việt Nam, nhưng Tuấn Hưng vẫn quyết tâm thực hiện lời hứa vì tinh thần thể thao. 

"Nhìn anh em đổ máu ở sân, lòng tôi đau như cắt" 

Là fan trung thành của môn “thể thao vua” bóng đá, Tuấn Hưng không chỉ thường xuyên cập nhật tin tức thời sự về bóng đá, mà còn thường “ra trận” cùng các anh em trên sân cỏ. Anh thường cùng các anh em nghệ sĩ tổ chức những trận bóng đá giao hữu, hoặc cùng bạn bè trong V.League tham gia giải đấu nhỏ để thoả mãn niềm đam mê bóng đá.

Vừa qua, tại giải Ngoại hạng phủi HPL-S2, đội bóng HAT FC của anh đành dừng chân ở vị trí cuối bảng khi chưa có bàn thắng ghi điểm, đồng thời còn chịu tổn thất khi HLV trưởng Tuấn Hưng chấp nhận cầm thẻ đỏ. Ngay khi có quyết định cấm chỉ đạo trong trận kế tiếp, Tuấn Hưng giãi bày trên facebook cá nhân với chia sẻ thật lòng: Bây giờ thì tôi đã hiểu, trọng tài có ý nghĩa thế nào trong bóng đá. Nhìn anh em của mình ngã xuống, máu đổ nhưng vẫn bị trọng tài thổi phạt... bên mình, lòng tôi đau như cắt. Cảm giác bị đối xử không công bằng nó như là tra tấn khi từng giây từng phút tôi chứng kiến sự thiên vị của trọng tài.

Những phát ngôn “chấn động” của Tuấn Hưng

"Anh em tôi đổ máu, vượt hàng trăm cây số, lòng tôi đau như cắt. Nhưng rồi nghĩ: Trọng tài cũng là 1 nghề nên tôi cắn răng vượt qua nỗi đau này vì cậu ấy đã hiểu và biết sự thiếu sót của mình đã mang lại nỗi đau cho tập thể HAT như thế nào. Anh xin lỗi Sỹ Mạnh, Đình Tùng, Mai Tiến Thành vì đã không mang lại sự hạnh phúc khi các em về với HAT. Anh xin lỗi anh em HAT nếu sự sắp xếp của anh không hợp lý, nhưng anh đã làm tất cả khả năng của chính mình. Yêu tất cả các em".

"Vì anh em tôi sẵn sàng làm thằng hèn"

Sau những mâu thuẫn cùng nội bộ bất ổn, HLV trưởng này cùng cả đội đã quyết định bỏ dở cuộc chơi khi đang ở thời điểm quan trọng trong những vòng thi cuối. Trước quyết định trên, anh cùng đội bóng của mình chịu nhiều áp lực từ cộng đồng fan bóng đá nói riêng và người hâm mộ nói chung. Nhiều ý kiến cho rằng quyết định chỉ mang tính cá nhân và không có tinh thần thể thao.

Những phát ngôn “chấn động” của Tuấn Hưng

Tinh thần vì bóng đá và anh em đồng đội của Tuấn Hưng rất cao

Mặc dù khá bình tĩnh trước những dư luận nhưng vị HLV của đội HAT cũng lên tiếng: Tôi chấp nhận bị gọi là thằng hèn, không tôn trọng khán giả. Nhưng tôi thà làm như vậy, chấp nhận tiếng xấu về mình còn hơn phải nhìn anh em lặn lội hàng trăm km đến thi đấu để rồi nhận thất bại”. Sau những lời chia sẻ ấy, dư luận có vẻ lắng xuống, nhưng vẫn có ý kiến cho rằng chưa thoả đáng đối với một HLV thể thao “kiêm” nghệ sĩ như anh

"Chỉ có mấy đứa ngu mới bán độ!"

Vẫn là chủ đề bóng đá và những tranh cãi xoay quanh kết quả của những trận đấu. Nam ca sĩ này từng bức xúc trước những dư luận khi cho rằng cầu thủ Việt Nam bán độ trong trận đấu với đội tuyển Malaysia vào mùa VFF Cup 2014.

Là người của công chúng và có trang hàng triệu người theo dõi trên trang cá nhân, nhưng anh vẫn thẳng thắn chia sẻ quan điểm: “Chỉ có mấy đứa ngu mới bán độ”. Anh viết rất chi tiết, kèm những từ ngữ tỏ thái độ bức xúc trước những “phán quyết” từ cư dân mạng.

Những phát ngôn “chấn động” của Tuấn Hưng
Anh rất tin tưởng vào tinh thần vì tự tôn dân tộc của anh em trong đội tuyển bóng đá Việt Nam.

"Đá chưa khô mồ hôi, chấn thương chưa kịp lành thì lại bị nghi ngờ bán độ. Ôi sao mà bạc đến thế, cống hiến hết mình vì màu cờ sắc áo để rồi thua một trận lại bị nghi ngờ vậy sao? Nói thật, trong thời điểm này thằng nào ngu lắm mới quyết định bán độ. Khi mà cả niềm tin của dân tộc dành cho đội còn chưa lấy lại được, hàng loạt những vụ án phanh phui. Nên khó mà em nào nghĩ đến chuyện tày trời này.

Các người không tin thì làm ơn âm thầm theo dõi rồi quyết định. Bây giờ công khai như vậy thử hỏi danh dự đội tuyển để đâu? Rồi bạn bè quốc tế đánh giá mình thế nào Khổ quá. Làm thế này không được, không được các Chú các Bác ơi."

Nếu trong vòng một năm tôi không thể giúp Hạnh Sino nổi tiếng thì tôi cũng sẽ giải nghệ"

Không chỉ “phát ngôn sốc” trong thể thao, Tuấn Hưng còn nức tiếng với những câu nói đanh thép trong hoạt động nghệ thuật. Với cá tính thẳng thắn, không ngại dư luận, không ít lần anh gặp vấn đề vì những câu nói quá bạo. Chẳng hạn trong buổi ra mắt album Đam Mê của Hạnh Sino (5-2014), nam ca sĩ này còn tuyên bố thẳng thừng với giới truyền thông rằng sẽ bỏ nghề nếu không giúp Hạnh Sino nổi tiếng trong vòng một năm.

Ở thời điểm hiện tại, dù đã qua một năm sau lời hứa “cứng” đó, cái tên Hạnh Sino dù vẫn được biết tới nhưng để nói nổi tiếng rầm rộ thì có lẽ chưa. Tuy nhiên, dường như chẳng còn ai nhớ tới câu hứa “mạnh miệng” của Tuấn Hưng thời điểm đó.

"Tôi là người đàn ông có tư cách!"

Đó là câu trả lời khá thú vị về bản thân của chàng ca sĩ Hà Nội này sau những chuyện tình vừa qua. Anh không ngần ngại đứng trước báo giới khẳng định mình không ngoan như mọi người nghĩ, nhưng lại nghiêm túc khi thừa nhận: “Tôi là người đàn ông có tư cách”.

Những phát ngôn “chấn động” của Tuấn Hưng

Vợ và con trai kháu khỉnh của Tuấn Hưng.

"Nếu biết làm bố thú vị như vậy thì anh cùng vợ đã cưới nhau từ vài năm trước"

Nếu những tuyên bố trước cư dân mạng phải “rợn người”, vì việc bày tỏ suy nghĩ “làm bố” lại có vẻ được cư dân mạng thích thú đón nhận. Sau cuộc hôn nhân đình đám, rộn rã khắp showbiz cùng với Hương Baby, chàng ca sĩ này nhanh chóng lên chức bố khi có được cậu quý tử Su Hào kháu khỉnh. Trong tiệc đầy tháng của quý tử, ông bố trẻ này bày tỏ cảm xúc bằng câu nói khá thú vị: "Nếu biết làm bố thú vị như vậy thì anh cùng vợ đã cưới nhau từ vài năm trước". Câu nói này vô tình khiến nhiều bạn bè đồng nghiệp của anh thích thú và chia sẻ nhanh trên mạng.

Những phát ngôn “chấn động” của Tuấn Hưng
Gia đình nam ca sĩ này vẫn đang hạnh phúc với sự ủng hộ của nhiều người.

Cấm cửa facebook  với những ai muốn làm Võ Tắc Thiên

“Trào lưu” Võ Tắc Thiên từng gây ồn ào trên mạng xã hội, tuy nhiên Tuấn Hưng có vẻ “dị ứng” với nó. Anh chia sẻ thẳng thừng trên facebook cá nhân, bất chấp đi ngược lại với suy nghĩ của nhiều bạn trẻ, bày tỏ sự khó tính về trào lưu này.

Tuấn Hưng viết: "Tôi nói thật lòng nhé. Chưa bao giờ tôi liên quan hay ý kiến gì với cộng đồng facebook cả. Nhưng lần này có lẽ một số bạn đã đi quá xa cái mức mà cá nhân tôi thấy là không chịu nổi. Tôi không thích và không muốn nhìn thấy cái cảnh tràn ngập hình ảnh các bạn dùng app Võ Tắc Thiên. Các bạn sử dụng vô tội vạ khiến hình ảnh của Võ Tắc Thiên cũng trở nên xấu xí với các thể loại mặt trai không ra trai, gái không ra gái. Ừ thì đó là sở thích của mỗi người, nhưng bắt đầu từ hôm nay tôi thành thật mong các bạn trước khi sử dụng phần mềm này thì nên suy nghĩ một chút về sắc đẹp của chính mình, và một chút về sự tự ái dân tộc nhé. Tôi xin phép được xoá facebook của bạn nào trong friends list của tôi nếu dùng cái app này".

Khải Phong
(Theo Congluan)

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Trẻ sinh tháng này, bé thì ngoan ngoãn, vâng lời, lớn thì thông minh, ham học