Nhà cách nhau vài trăm mét nhưng phải nhờ những chuyến đi, cặp đôi này mới nên duyên và có cái kết không thể viên mãn hơn

2018-12-13 06:15
- Dù nhà chỉ cách nhau vài trăm mét nhưng Tuấn và Nhung lại nên duyên nhờ tình yêu với những cung đường, những chuyến đi và mùa đông năm nay, cặp đôi này còn sắp “về chung một nhà”.

Tuấn (SN 1990) là một chàng trai kỹ sư cầu đường hiền lành. Còn Nhung (SN 1994) là một cô gái làm hành chính văn phòng xinh xắn. Cả hai cùng có niềm đam mê với phượt “bụi”, cùng thường xuyên dõi theo những cung đường của các nhóm hội yêu du lịch.

Nhà cách nhau vài trăm mét nhưng phải nhờ những chuyến đi, cặp đôi này mới nên duyên và có cái kết không thể viên mãn hơn

Dù nhà chỉ cách nhau vài trăm mét nhưng từ bé đến lớn cả hai chưa từng gặp nhau cho đến khi Nhung trở thành bạn thân của em gái Tuấn. Không ngờ rằng chàng trai hiền lành đó lại dần cảm mến và đem lòng yêu thầm cô gái nhí nhảnh, đáng yêu vốn là bạn của em gái mình. Từ đó Tuấn thường xuyên nhắn tin cho Nhung, rủ Nhung đi chơi nhưng Nhung lúc đó chỉ coi anh như anh trai. Cô thường xuyên từ chối những lời mời của anh đến nỗi anh đặt luôn biệt danh Nâu (No - tiếng Anh) cho cô.

Vốn yêu thích xê dịch nên Nhung hay đi “phượt” nhiều nơi với bạn bè. Còn Tuấn cũng thường xuyên độc hành khám phá mọi nơi. Tuy nhiên anh vẫn âm thầm theo dõi mọi cung đường mà Nhung đi qua cũng như cuộc sống, cảm xúc của cô gái mà anh thầm yêu mến.

Nhà cách nhau vài trăm mét nhưng phải nhờ những chuyến đi, cặp đôi này mới nên duyên và có cái kết không thể viên mãn hơn

Lần đầu tiên hẹn nhau cà phê, Tuấn đã tặng Nhung món quà đặc biệt anh mang theo trong suốt chuyến độc hành Hà Giang về và quyết định tỏ tình với cô. Nhưng Nhung đã từ chối. Những tưởng mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó nhưng Tuấn vẫn kiên trì giữ liên lạc, tặng quà cho Nhung mặc dù đôi lúc cô còn chẳng đáp lại.

Bước ngoặt tình cảm của cả hai đến từ chuyến đi Tà Xùa hè năm ngoái. Sau nhiều lần từ chối, Nhung quyết định đi cùng Tuấn cung Tà Xùa để săn mây. Nhung chia sẻ suy nghĩ lúc ấy rằng: “Thôi mình cứ đi cùng anh ấy một lần xem sao, để xem anh là người như thế nào. Lúc trước đấy, sau lần từ chối đầu tiên, thì anh đã tỏ tình mình nhiều lần khác mà mình không nhớ nổi”.

Nhà cách nhau vài trăm mét nhưng phải nhờ những chuyến đi, cặp đôi này mới nên duyên và có cái kết không thể viên mãn hơn

Nhà cách nhau vài trăm mét nhưng phải nhờ những chuyến đi, cặp đôi này mới nên duyên và có cái kết không thể viên mãn hơn

Thế rồi sau chuyến đi đó, cô đã thay đổi cảm xúc về Tuấn bởi thấy được sự tận tâm, chu đáo và ấm áp từ anh. “Từ một người anh mà mình chỉ thấy hơi mến mến, sau chuyến đi, mình đã thích anh và rất trân quý con người anh. Anh chu đáo và nhiệt tình hơn mình nghĩ. Trước đây khi chưa bao giờ đi chơi với anh, mình cứ nghĩ anh hiền hiền khô khô, mà anh cũng chưa yêu ai bao giờ thì làm sao mà có kinh nghiệm chăm sóc bạn gái, mà chu đáo với mình được, cứ nghĩ là anh sẽ không phải 1 anh chàng theo đúng gu của mình thích. Vậy mà trái ngược lại, anh là một chàng trai vui tính, năng động, anh quan tâm và chăm sóc mình từng tí một”, Nhung cho biết.

Chuyến đi đó Tuấn đã cẩn thận chuẩn bị hết mọi thứ từ găng tay đến quần áo mưa, ủng mưa,… đặt phòng homestay, rồi đặt trước chỗ ăn, chỗ ngủ. Lần đầu tiên đi phượt với một người khác giới nhưng Nhung không cần phải để ý ăn ở, lịch trình thế nào vì đã có Tuấn lo liệu hết. “Ngay cả phòng anh cũng tinh tế đặt 2 phòng riêng từ trước”, Nhung cho hay.

Nhà cách nhau vài trăm mét nhưng phải nhờ những chuyến đi, cặp đôi này mới nên duyên và có cái kết không thể viên mãn hơn

Dù chuyến đi đầu tiên cùng nhau cả hai không “săn” được mây như mong đợi nhưng đã được cùng nhau ngắm nghía núi rừng, lượn lờ khắp “sống khủng long” để chụp ảnh.

Sau chuyến đi Tà Xùa, cặp đôi có nhiều dịp cùng nhau đi khắp phố phường Hà Nội. Tình cảm từ đó cũng dần được bồi đắp. Lúc đó, Tuấn mới tiếp tục tỏ tình với Nhung và may mắn nhận được cái gật đầu đồng ý từ cô gái trẻ.

Nhà cách nhau vài trăm mét nhưng phải nhờ những chuyến đi, cặp đôi này mới nên duyên và có cái kết không thể viên mãn hơn

Sau lần tỏ tình lịch sử ấy, chúng mình đã cùng nhau trải qua rất nhiều cung đường, rất nhiều cảm xúc đẹp. Vì anh và mình rất hợp nhau, nên trên mỗi chuyến đi, mình luôn cảm thấy yên bình, vui tươi. Càng đi, chúng mình càng hiểu nhau, và càng yêu nhau hơn.

Nhà cách nhau vài trăm mét nhưng phải nhờ những chuyến đi, cặp đôi này mới nên duyên và có cái kết không thể viên mãn hơn

Nhà cách nhau vài trăm mét nhưng phải nhờ những chuyến đi, cặp đôi này mới nên duyên và có cái kết không thể viên mãn hơn

Nhà cách nhau vài trăm mét nhưng phải nhờ những chuyến đi, cặp đôi này mới nên duyên và có cái kết không thể viên mãn hơn

Nhà cách nhau vài trăm mét nhưng phải nhờ những chuyến đi, cặp đôi này mới nên duyên và có cái kết không thể viên mãn hơn

Nhà cách nhau vài trăm mét nhưng phải nhờ những chuyến đi, cặp đôi này mới nên duyên và có cái kết không thể viên mãn hơn

Nhà cách nhau vài trăm mét nhưng phải nhờ những chuyến đi, cặp đôi này mới nên duyên và có cái kết không thể viên mãn hơn

Vào những dịp cuối tuần, thì chúng mình thường đi cắm trại qua đêm, nướng BBQ ở những nơi gần gần như Đại Lại, Tam Đảo, Ba Vì, Hàm Lợn, Núi Trầm, hoặc đi chơi ở Bát Tràng, chùa Hương… Còn những ngày được nghỉ nhiều hoặc thi thoảng cuối tuần mình xin nghỉ thêm mấy ngày thì chúng mình đi xa hơn, tùy vào mùa nào ở đâu có cảnh đẹp đặc trưng là chúng mình đi. Mùa xuân hoa mận, hoa mơ nở trắng rừng thì đi Mộc Châu ngắm hoa, mùa hè thì đi biển Quan Lạn, Lệ Thủy, đi ngắm bướm ở vườn quốc gia Cúc Phương, mùa thu thì đi ngắm hoa dã quỳ, đi Mù Cang Chải ngắm lúa chín, đi Hà Giang ngắm tam giác mạch…”, Nhung kể.

Nhà cách nhau vài trăm mét nhưng phải nhờ những chuyến đi, cặp đôi này mới nên duyên và có cái kết không thể viên mãn hơn

Nhà cách nhau vài trăm mét nhưng phải nhờ những chuyến đi, cặp đôi này mới nên duyên và có cái kết không thể viên mãn hơn

Nhà cách nhau vài trăm mét nhưng phải nhờ những chuyến đi, cặp đôi này mới nên duyên và có cái kết không thể viên mãn hơn

Nhà cách nhau vài trăm mét nhưng phải nhờ những chuyến đi, cặp đôi này mới nên duyên và có cái kết không thể viên mãn hơn

Cô gái 9X cũng cảm thấy may mắn vì được cùng một người yêu thương mình đi qua và trải nghiệm, khám phá những cung đường tuyệt đẹp trên mọi miền đất nước và có những kỉ niệm không bao giờ quên được.

Nhà cách nhau vài trăm mét nhưng phải nhờ những chuyến đi, cặp đôi này mới nên duyên và có cái kết không thể viên mãn hơn

Sau những cung đường hạnh phúc, cặp đôi đã quyết định về chung một nhà vào mùa đông năm nay. Tâm sự về những dự định sắp tới, Nhung cho biết: “Chúng mình dự định sang năm sẽ dành 1 tháng để đi xuyên Việt. Chúng mình rất thích đi khám phá, tìm hiểu mọi vùng miền của Tổ quốc, và đặc biệt là các vùng miền Tây Nam Bộ. Hiện tại cả hai đang rèn luyện sức khỏe và tiết kiệm tiền cho chuyến đi xuyên Việt ấy. Dự định của chúng mình sau chuyến đi này về mới có em bé. Mai sau, khi em bé đủ cứng cáp, chúng mình sẽ cho con đi thật nhiều nơi, sẽ dành tặng cho con thật nhiều trải nghiệm tuyệt vời như tuổi thanh xuân của bố mẹ”.

Ảnh: NVCC
Bảo Bình

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Bí quyết giúp 'chàng hậu Mr Queen' có được gương mặt baby, làn da mịn màng