Chồng ngoại tình suốt 2 năm, bỗng dưng "quay xe" về với gia đình vì lý do không ngờ

B.A 2024-05-08 16:51
- Giữa lúc tôi đang chuẩn bị hoàn tất thủ tục ly hôn, chồng bỗng dưng quay về với gia đình, hứa sẽ bù đắp với mẹ con tôi.
Cách đây 2 năm tôi phát hiện chồng ngoại tình. Đó là một người phụ nữ đã ly hôn, đang nuôi con nhỏ, làm ở quán cắt tóc gội đầu. Tôi nhiều lần nhắc nhở, trò chuyện với chồng, nhẹ nhàng có, dứt khoát có nhưng anh không thay đổi. Anh vẫn tiếp tục tái diễn, gặp gỡ người phụ nữ đó. Điều này khiến tôi nhận ra rằng cuộc hôn nhân này không thể sửa chữa được. Vợ chồng tôi thù hằn nhau. Tôi hận chồng vì không chung thủy, cặp kè, bồ bịch làm hạnh phúc gia đình tan vỡ.
Anh ghét tôi vì sau khi chuyện ngoại tình vỡ lở, anh bị vỡ nợ, muốn cùng tôi vay một khoản ở ngân hàng nhưng tôi không đồng ý. Tôi phải lo cho 2 con nhỏ, không thể gánh nợ nần cùng người chồng không chung thủy, luôn miệng nói đạo lý được. Sau đó, anh nhờ nhân tình nên mới trả hết khoản nợ. Vợ chồng tôi ly thân gần một năm nay.
Chồng tôi bất chấp lời khuyên răn từ gia đình, đến sống như vợ chồng với tình nhân. Tôi và các con ở lại nhà chồng. Hàng tháng, anh đưa tôi 15 triệu đồng để lo tiền sinh hoạt phí, tiền nuôi con. Lương tôi đi làm để tích cóp và chi tiêu bản thân.

Chồng ngoại tình suốt 2 năm, bỗng dưng quay xe về với gia đình vì lý do không ngờ

Vợ chồng tôi thù hằn nhau. (Ảnh minh họa)

Nói về gia đình chồng, mọi người rất tốt, từ bố mẹ, anh chị em họ, các cô bác. Mọi người trách chồng tôi nhiều và thương cho hoàn cảnh của tôi. Trước lúc xảy ra biến cố, tôi hòa nhã với mọi người, không tiếc tiền mua quà biếu, thăm hỏi. Có bao nhiêu tiền, tôi đều vun vén cho gia đình chồng. Sau biến cố, tôi buồn bã, suy nghĩ nhiều và dần biến thành con người khác. Tôi sống khép mình hơn, không còn tươi cười hỏi han mọi người như trước. Tôi mệt mỏi, cô đơn vì trong cuộc sống không có chồng đồng hành.
Tôi đi làm ban ngày, tối về chăm con chứ không trò chuyện rôm rả như trước. Bố mẹ chồng cũng phàn nàn rằng tôi dạo này sống khác, không được như trước. Nhưng thực sự, tôi không còn tâm trí đâu để có năng lương tích cực. Tôi chỉ biết tập trung bản thân và các con. Trước đó, ông bà làm gì, tôi cũng ra giúp đỡ. Tôi đã nộp đơn xin ly hôn và đang chờ tòa giải quyết.

Chồng ngoại tình suốt 2 năm, bỗng dưng quay xe về với gia đình vì lý do không ngờ

Gần đây, chồng tôi bỗng dưng dọn về nhà ở. (Ảnh minh họa)

Gần đây, chồng tôi bỗng dưng dọn về nhà ở. Anh nói đã cắt đứt với bồ, hối cải và muốn quay về bù đắp cho mẹ con tôi. Bố mẹ chồng tôi mừng lắm. Trước đó, khi chồng tôi gian díu với bồ, ông bà cũng buồn bã vì tai tiếng. Tuy vậy, tôi không vội mừng vì hiểu được bản chất của chồng. Hôm đó, tôi lén mở cặp tài liệu của chồng và phát hiện anh đang xét nghiệm sinh thiết một khối u trong dạ dày.
Bác sĩ hẹn một tuần nữa mới có kết quả. Tôi nghĩ đó là lý do chính khiến chồng tôi bỗng dưng quay về với gia đình. Theo mọi người, tôi nên làm gì lúc này? Nếu không bị ung thư, tôi nghĩ chồng vẫn sẽ qua lại với nhân tình. Nếu anh ấy bị ung thư thì sao? Tôi có nên tha thứ cho chồng hay không?
B.A (Hà Nội)
 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Từ Hy Viên phẫn nộ chồng cũ