Câu nói xé lòng của con thơ tài xế tử vong vụ nổ taxi ở Quảng Ninh

2016-10-05 10:58
- Đôi mắt đứa con anh vẫn ngơ ngác nhìn di ảnh bố: “Bố cháu đấy, nhưng bố đi sửa tivi chưa về”. Câu nói của đứa trẻ như cứa vào tâm can những người có mặt trong lễ tang.

Như tin tức đã đưa, vào hồi 12h40 ngày 3/10, tại đường Trần Phú, phường Cẩm Trung, thành phố Cẩm Phả đã xảy ra vụ cháy nổ xe taxi BKS 14N-7282 của Công ty Cổ phần và phát triển Hoàng Minh.

Vụ cháy nổ xe ôtô taxi khiến 2 người tử vong ngay tại chỗ gồm: Anh Đặng Văn Trung (SN 1987, trú tại tổ 83, phường Cẩm Thạch, TP. Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) là lái xe taxi; 1 người khách tên Thành.

câu nói

Chị Hoàng Thị Thanh và đứa con 3 tuổi. Ảnh: Tiền Phong.

Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết kết quả điều tra ban đầu xác định người ôm mìn tự sát là Lê Thành (50 tuổi). Ông Thành nghiện ma túy, bị kết án 8 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Ngày 8/3/2012, bị can Thành được đình chỉ thi hành án 12 tháng do bệnh nặng, sau đó tiếp tục được gia hạn đến 1/9/2016. Hết thời hạn đình chỉ, ông ta vắng mặt tại địa phương nên án chưa thi hành được.

Khám nghiệm tử thi Lê Thành phát hiện, thu trong lòng bàn tay trái có 2 đoạn dây điện (1 màu vàng, 1 màu đỏ) được đấu nối với nhau. Tiến hành kiểm tra tại chỗ ở của Lê Thành phát hiện 2 bình ắc quy nhãn hiệu YUEDA; 8 đoạn dây 1 lõi bọc nhựa loại dây kíp mìn (4 đoạn màu vàng, 4 đoạn màu đỏ; được xác định là cùng loại với 2 đoạn dây thu trong lòng bàn tay của tử thi).

Đồng thời, phát hiện 1 lá thư gửi người tên Dung có nội dung thể hiện đây là lời nói cuối cùng của Thành, Thành đã phụ lòng mọi người cùng với bị bệnh tật, nợ nần... nếu cố chỉ làm khổ cho người khác.

Bước đầu, Công an tỉnh Quảng Ninh nhận định do chán nản, bệnh tật cùng với hoàn cảnh sống khó khăn, nợ nần, cô đơn nên Thành đã tự sát.

Cái chết oan của tài xế Đặng Văn Trung đã khiến nhiều người đau xót. Theo Tiền Phong, anh Đặng Văn Trung, làm tài xế taxi gần chục năm nay. Gia đình Trung có hai anh em trai, nhà khó khăn, bố mẹ làm công nhân về hưu sống tại Tiền Hải (Thái Bình). Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, năm 2009, Trung xin làm tài xế cho hãng taxi Hoàng Minh (Cẩm Phả). Trung nên duyên vợ chồng với chị Hoàng Thị Thanh và có với nhau một con trai mới lên ba. 

Hàng ngày, anh vẫn nhận ca từ sáng sớm, có hôm xin chạy cả ca đêm để kiếm tiền lo cho gia đình. Chị Thanh (SN 1995) là người dân tộc Thái, quê ở Yên Bái, làm nghề rửa bát thuê cho các nhà hàng tiệc cưới trên địa bàn. Công việc của chị bấp bênh, có khi cả tháng chẳng ai thuê.

Sáng 3/10, trước khi đi làm anh Trung vẫn kịp ghé mua cho 2 mẹ con 2 ổ bánh mì và dặn: Trưa không có khách thì anh tranh thủ về ăn cơm, nhưng nấu ít thôi kẻo lỡ anh không về lại phí ra.

“Gần 12h trưa vừa về đến nhà, anh lại có cuộc gọi chở khách đi, anh bảo đi chuyến ngắn nên đợi tí anh về ăn cơm với mẹ con, nhưng đợi mãi, đợi mãi chẳng thấy, gọi thì điện không liên lạc được. Em nghĩ ngay đến chuyện chẳng lành, em bắt xe ôm đi tìm chồng giữa trưa. Đến lúc bác tổ trưởng dân phố báo tin thì em mới biết anh bỏ mẹ con em đi rồi”, chị Hoàng Thị Thanh nghẹn ngào khi mắt nhìn lên di ảnh chồng.

Đôi mắt đứa con anh vẫn ngơ ngác nhìn di ảnh bố: “Bố cháu đấy, nhưng bố đi sửa tivi chưa về”. Câu nói của đứa trẻ như cứa vào tâm can những người có mặt trong lễ tang.

Trước khi xảy ra vụ cháy nổ, vào khoảng 12h20 ngày 3/10, tổng đài hãng taxi Hoàng Minh nhận được điện thoại của một hành khách báo đón trên đường Lê Thanh Nghị (khu Hoàng Thạch, phường Cẩm Thạch, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh). Sau đó 5 phút, lái xe Đặng Văn Trung báo đã nhận khách. 8 phút sau, chiếc taxi này lưu thông đến vị trí trên thì xảy ra vụ nổ.

“Khi nghe tin có vụ tai nạn dưới trung tâm thành phố, chẳng ai nghĩ đó lại chính là thằng Trung. Sáng ra nó còn bảo lúc nào đi chùa thì gọi nó chở đi, nó lấy rẻ cho rồi nhoẻn miệng cười. Tội nghiệp vợ con nó, cả nhà chỉ trông chờ vào đồng lương chạy taxi, vợ thì trẻ, con thì nhỏ, công việc lại không có, bà con thân thích cũng không. Rồi đây không biết vợ con nó sống sao?”, bà Nguyễn Thị Bát, hàng xóm nạn nhân, nói.

“Hắn tự tử nhưng vẫn chọn địa điểm trung tâm thành phố, nơi có nhiều người qua lại để sát thương. Cái chết của hắn khiến người vô tội như anh Trung phải gánh chịu, rồi vợ con, người thân của Trung phải chịu đau đớn tột cùng”.Ông Bùi Gia Khiêm -Tổ trưởng tổ dân phố, nơi gia đình nạn nhân Trung cư trú chia sẻ.

Theo Doanh Nghiệp VN

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Na Ngọc Anh: Tình yêu giống như viên kẹo ngọt, hãy yêu hết mình