Gửi em, người yêu mới của anh ấy

Diem Phuong 2016-04-03 06:00
- Chị không đủ rộng lượng để có thể chúc em và anh ấy hạnh phúc. Nhưng chị mong, hai người sẽ thực sự cố gắng vì nhau.
Anh từng nói với chị, việc anh ghét nhất là đi lựa đồ, lựa quà, nên 2 năm qua quen anh, chị chưa bao giờ đòi hỏi gì cả. Quà anh từng tặng chị không nhân dip gì cả em à, chỉ là ngẫu hứng, 1 cái chùm đèn vải xanh, 1 cái gối và một vài hòn đá màu xanh ngọc. Đến những ngày kỉ niệm quen nhau, chị và anh đều coi đó là ngày bình thường, còn thương còn quen nhau đã là quan trọng lắm rồi, so đo ngày tháng để làm gì.
Anh từng nhường áo mưa cho chị trên đường chở về để chị không bị ba la, anh từng ôm chị rất chặt, hứa sẽ mãi như bây giờ, từng cõng chị trước gương chưa được 10 giây và ghẹo sao chị nặng quá. Anh ít khi nào nói lời yêu thương lắm em à, chỉ có những hành động nhỏ làm chị rung động cho tới nay. Chỉ chẳng trách anh, vì có mấy ai mà vẫn giữ được nồng nàn như những ngày đầu. Thế mà, cho đến giờ, chị vẫn thương anh đến điên dại.
Gửi em, người yêu mới của anh ấy
Cho đến khi, chị và anh chia tay, và anh ấy quen em. Chuyện quá khứ đã qua, chị không thể nào thể nào lấy lại, cũng như cảm giác anh đã đổi thay, chị càng không thể hi vọng mãi. Anh ấy cọc cằn, nóng tính, anh nói cười nhiều với bạn bè và vui tính nhưng nội tâm. Anh không bao giờ than phiền với em chuyện gì cả đâu.
Chị biết, em cũng như chị, cũng yêu anh ấy nhiều lắm. Em đừng thắc mắc làm sao chị có thể nói rằng anh ấy thương em và em lại quan trọng với anh ấy như vậy. Vì chị thấy cách anh ấy nhìn em, bởi anh ấy cũng đã từng nhìn chị như vậy.
Chị không đủ rộng lượng để có thể chúc em và anh ấy hạnh phúc. Nhưng chị mong, hai người sẽ thực sự cố gắng vì nhau.
Diem Phuong - Guu.vn

 

Chia sẻ tâm sự, kinh nghiệm của bạn về cuộc sống tình yêu, hôn nhân và gia đình tại đây.
Xem thêm:
 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Trên đời này, đau lòng nhất chính là đúng người nhưng lại sai thời điểm