Chuyện tình cổ tích của cô phóng viên 30 tuổi vẫn 'ế trong tư thế ngẩng cao đầu' (P.2)

An Nhiên 2016-07-12 10:21
- Những tháng ngày rong ruổi ở Nga vẫn tiếp tục và tôi đang phải đếm ngược từng ngày về Việt Nam. Moscow quả là có rất nhiều khoảnh khắc độc đáo và đáng nhớ. Đặc biệt hơn khi mà ở đó có chàng trai tôi đã gặp trong bất ngờ.

Những tháng ngày rong ruổi ở Nga vẫn tiếp tục và tôi đang phải đếm ngược từng ngày về Việt Nam. Thành phố Moscow quả là có rất nhiều khoảnh khắc độc đáo và đáng nhớ. Đặc biệt hơn khi mà ở đó có chàng trai tôi đã gặp trong bất ngờ. Chàng trai của chuyện tình Moscow đặc biệt…

---

Đã mấy ngày trôi qua, anh và tôi chưa được gặp nhau. Không hiểu sao tôi lại cứ thoáng nghĩ đến anh nhỉ. Phải chăng ở cái tuổi này rồi, con người ta rất dễ chấp nhận. Ừ thì mình đang nhớ đi, tôi tự nhủ vậy. Nhưng tôi sẽ chẳng nói trước cho anh biết đâu. Con gái mà. Tại sao phải nói trước khi mà tôi không biết anh như thế nào? Chuyến đi Nga này với tôi đã có quá nhiều điều để nhớ…

Sau những ngày dài bận rộn. Tôi đi chơi, thăm hỏi gia đình, anh em bạn bè bên Nga và anh cũng vậy. Anh cũng đang đưa bố mẹ đi chơi và thăm quan những con phố Nga. Vậy nên chúng tôi chỉ nhắn tin cho nhau sau một ngày dài mệt. Anh vẫn tếu táo và coi tôi như trẻ con vậy.

- Hôm nay có lạc đường không em?

- Em có quỵt tiền của bác Nga nào không vậy? Người Nga hiền lắm. Không như ai đó đâu?

Chuyện tình cổ tích của cô phóng viên 30 tuổi vẫn 'ế trong tư thế ngẩng cao đầu' (P.2)

Ảnh minh họa.

Những tin nhắn đến luôn làm tôi mỉm cười. Moscow đang trải qua những ngày nắng ấm áp y như trong lòng tôi vậy. Có những giây phút tôi muốn lặng đi và đứng im thật lâu để được cảm nhận niềm vui khấp khởi.

Một ngày mới lại bắt đầu. Cô gái mơ màng tỉnh giấc bởi tiếng chuông từ cuộc gọi SMS.

Ôi sao anh gọi tôi sớm vậy.

- A... a…alo?

- Sao còn chưa dậy, giời ơi, em phải hưởng thụ buổi sáng Nga đi chứ. Em ra công viên gần nhà xem tất cả người già trong khu phố đang tụ tập, hít thở không khí kìa?

- (Anh đúng là vẫn đanh đá vậy) Ý anh là sao? Em là người già à?

-…Thôi không tranh cãi với em. Đêm nay có muốn đi làm tin, làm sự kiện với anh không?

- (Ôi, sao lại không, máu nghề, máu phóng viên lại nổi lên) Có chứ, em sẽ đi…

Chỉ vậy thôi, các bạn ạ. Tôi đã háo hức cả ngày chờ đến sự kiện ban đêm. Tất cả người dân Nga sẽ cùng tham gia một buổi hòa nhạc rực rỡ ánh sáng và họ quyên góp tiền từ thiện. Thật tuyệt vời.

Tôi xuất hiện trước mắt anh trong trang phục quần jean, áo phông và vest trẻ trung để làm tin khiến anh bất ngờ.

- Ôi, có phải em không, đúng một cô phóng viên chính hiệu. Nhưng đây là sự kiện văn hóa, không phải chiến trường em nhé.

Mặt tôi tiu nghỉu. Không hiểu sao vẫn cố chọc ngoáy tôi cái mới được.

- Bắt đầu thôi cô phóng viên. Hãy triển khai kịch bản đi nào.

Tôi và anh bắt đầu lao vào lên kịch bản, chuẩn bị máy quay, căn chỉnh ánh sáng, phân chia công việc. Giờ tôi mới được trải nghiệm một cuộc ghi hình hiện trường gấp và yêu cầu cao như thế nào. Đây đúng là một kinh nghiệm đáng nhớ. Phong cách làm việc chuyên nghiệp của anh khiến tôi thấy thật ngưỡng mộ. Dường như trong công việc anh là một người hoàn toàn khác.

Chỉ trong 30 phút, chúng tôi xong phần cơ bản, 30 phút sau quay phim, ghi hình. Cuối cùng là viết và gửi về để xử lý. Tất cả chỉ trong chớp mắt. Anh lại hiện nguyên hình.

- Hình như lần này biết em làm tin nên dân Nga đổ ra đông hơn thì phải. (Cười xòa)

Tôi thề là muốn lao vào cho anh một trận nhưng cũng bật cười.

- Xong hết rồi. Bây giờ là thời gian của chúng ta nhé.

Anh cất đồ nghề lên xe. Và bất chợt kéo tay tôi lao vào dòng người đang hòa theo điệu nhạc trước mặt.

- Theo anh nhé, giữ chặt tay anh.

Cảm giác chưa bao giờ xuất hiện trong tôi. Đây chính là giây phút khiến tôi lặng người, muốn cả thế giới đứng im để tôi được tan chảy. Bàn tay anh ấm áp, vững chắc, theo tôi suốt cả buổi hòa nhạc. Và tôi cũng muốn nắm lấy tay anh mãi như vậy. Có lẽ bến đỗ là đây, điểm dừng chân là đây… Trái tim mong manh của tôi đã muốn hòa chung nhịp đập.

Chuyện tình cổ tích của cô phóng viên 30 tuổi vẫn 'ế trong tư thế ngẩng cao đầu' (P.2)

Ảnh minh họa.

Tất cả mọi người xung quanh tôi ai cũng thật vui tươi, và rực rỡ hay là tâm trạng tôi đang vui nên thấy vậy nhỉ. Anh kéo tôi ra chỗ từ thiện và mọi người đang lắng nghe MC nói về chuyến từ thiện lần này, đến những ngôi làng Nga hẻo lánh, khó khăn và giúp đỡ người nghèo.

- Em có muốn đi cùng anh đến đó không. Những hình ảnh của đất nước Nga mà em chưa thấy.

Mọi người nghe xong đều vỗ tay rào rào và ai cũng quyên góp dù ít dù nhiều. Và MC bất ngờ thông báo:

- Tất cả chúng ta hôm nay thật tuyệt vời, chúng đa đang mang lại những điều tốt đẹp cho bạn bè anh em. Các bạn hãy nắm chặt tay nhau và ôm thân ái người thân bên cạnh để chúc mừng sự kiện hôm nay.

Đám đông lại reo hò, ôm chầm lấy nhau cười nói và nối thành từng vòng tròn nhảy chân sáo trong điệu cachiusa quen thuộc.

Tôi và anh đang đứng nhìn nhau như trời trồng ở giữa quảng trường thành phố. Bỗng nhiên thấy mình thật nhỏ bé. Anh giơ hai tay ra và ra hiệu ôm tôi. Có lực đẩy nào từ phía sau lưng như đẩy tôi về phía anh, và ngã vào vòng tay anh. Anh thì thầm:

- Hôm nay là đã hơn 7 tháng từ ngày anh quen em đấy, nhưng anh mới chỉ ở cạnh em được vài ngày thôi. Sắp tới, anh chưa về nước được. Em có thể chờ anh không? Anh chắc là chỉ muốn lấy vợ Việt thôi em ạ, con gái Nga béo lắm.

Rõ ràng là rất vui, rất hạnh phúc vậy mà tôi lại làm ướt vai áo anh. Em sẽ chờ anh. Em muốn được là cô gái của lòng anh. Và những ngày còn lại trên đất nước Nga làm chân tôi cứ muốn ríu lại, chẳng rời, theo anh trên mọi nẻo đường…

Chẳng muốn mãi là cô gái cô gái cá tính lạnh lùng, chẳng muốn mãi là trái tim lạnh giá, khó chinh phục. Em muốn được là một cô gái nhỏ trong vòng tay anh.

Giữa đất trời Nga xinh đẹp, giữa xứ người xa lạ, anh đã cho em được "nếm" một chuyện tình như mơ....

An Nhiên

Chia sẻ tâm sự, kinh nghiệm của bạn về cuộc sống tình yêu, hôn nhân và gia đình tại đây.
Xem thêm: 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

30 phút làm thon gọn và săn chắc cơ (Phần 3)