Mẹ bị truy sát tử vong: Đau đớn bé 6 tháng tuổi khóc ngặt khát sữa

Lam Giang 2015-01-06 17:19
- Mẹ bị truy sát tử vong dưới nhát dao của em rể, bé Thái Thị Thùy Linh (6 tháng tuổi) chịu nỗi đau về thể xác và khát sữa khiến nhiều người nghẹn ngào.

Án mạng kinh hoàng

Vụ án mạng kinh hoàng đã làm rúng động cả vùng quê yên bình xã Hoa Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An. Theo kết quả điều tra ban đầu của Công an huyện Anh Sơn: Trước đó, vì thường xuyên bị chồng là Phạm Văn Tuấn (38 tuổi, trú tại xã Hoa Sơn, huyện Anh Sơn) đánh đập thường xuyên nên chị Đặng Thị Kiều (vợ Tuấn) đã quyết định ly thân được 2 năm nay.

Sau khi ly thân với vợ, Tuấn sang Lào làm ăn được một thời gian thì trở về quê với biểu hiện nghiện ma túy. Mặc dù đã ly thân nhưng khi về quê, Tuấn thường xuyên đến gia đình bên vợ để hỏi thông tin về vợ. Nhưng thấy Tuấn không có biểu hiện tốt lên mà càng trở nên tồi tệ hơn nên gia đình vợ Tuấn không nói cho anh ta biết nơi ở hiện tại của chị Kiều.

Ngày 3/1, Tuấn tiếp tục đến nhà chị vợ là chị Đặng Thị Vân (SN 1980, trú tại xóm 3, xã Hoa Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An) để hỏi thông tin về vợ. Tại đây, Tuấn đã xin chị Vân số điện thoại của vợ nhưng chị Vân không cho.

Ngay lập tức Tuấn đã cầm dao lao vào chém liên tiếp vào người chị Vân khi chị đang bồng đứa con nhỏ là cháu Thái Thị Thùy Linh (6 tháng tuổi) trên tay. Quá đau đớn, chị Vân vẫn cố bỏ chạy nhưng bị Tuấn đuổi theo chém gục xuống tại chỗ và tử vong sau đó. Thấy chị Vân gục xuống, cháu Thùy Linh văng ra ngất lịm, Tuấn vẫn không buông tha cho bé gái mới 6 tháng tuổi mà tiếp tục dùng dao chém một nhát vào mặt cháu.

Sau khi vụ việc xảy ra, người dân đã báo lên lực lượng chức năng. Ngay sau đó đối tượng Tuấn đã bị Công an huyện Anh Sơn bắt giữ. Cơ quan điều tra cũng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi phục vụ công tác điều tra.  

Ngôi nhà xảy ra vụ án mạng.

Ngày 5/1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Anh Sơn đã hoàn tất việc lấy lời khai ban đầu và tạm giữ hình sự nghi can Tuấn. Theo lời khai ban đầu của Tuấn tại cơ quan điều tra, trước khi đến nhà chị Vân thì đối tượng này có sử dụng ma túy cỏ.

Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng – Trưởng Công an huyện Anh Sơn cho biết, chiều tối 3/1, khi bị bắt giữ sau thời điểm gây án, Tuấn đang “phê” ma túy nặng. Do nghi can không tỉnh táo nên việc lấy lời khai gặp nhiều khó khăn.

Nỗi đau của bé gái 6 tháng tuổi

Ngày 4/1, gia đình chị Đặng Thị Vân đã làm thủ tục an táng cho người phụ nữ xấu số chết dưới bàn tay của người em rể. Với vết thương trên mặt do hung thủ giết mẹ để lại, cháu Thái Thị Thùy Linh đã được người nhà đưa xuống Bệnh viện Sản – Nhi Nghệ An cấp cứu, chữa trị.

Bé Linh đang được điều trị.

Tại Bệnh viện Sản – Nhi Nghệ An, người nhà vẫn đang thay nhau chăm sóc cháu Linh. Bà N.T.H (trú tại xã Hoa Sơn, Anh Sơn) bức xúc cho biết: “Tuấn đã có nhân thân xấu, làm khổ vợ con mình bao lâu nay. Tưởng rồi đi làm ăn xa cực khổ về quê sẽ thay đổi nhưng khi về lại càng tồi tệ hơn và đã cướp đi sinh mạng của chính chị vợ mình. Những kẻ như Tuấn cần nghiêm trị thích đáng để người đã khuất được yên lòng”.

“Lâu nay bà con vùng này đã thấy Tuấn quấy rối gia đình vợ nhiều ai cũng ghét. Nhưng từ khi hắn gây ra cái tội tày đình trên thì ai cũng bức xúc, phẫn nộ vô cùng. Không ngờ Tuấn khát máu đến nỗi đứa trẻ mới 6 tháng tuổi mà nó cũng định giết nốt”, ông N.V.C (hàng xóm chị Vân) phẫn nộ bày tỏ.

Cháu Thùy Linh nhập viện với một vết chém từ góc trán phải xuống hết gò má trái. Mặc dù đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn cần theo dõi thêm. Tình hình sức khỏe của cháu hiện vẫn đang rất yếu nhưng vết thương sâu và khát sữa mẹ nên thường xuyên khóc. Tiếng khóc của cháu như xát muối vào những người thân và mọi người xung quanh.

Lam Giang
(Theo congluan.vn)

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Top 5 tập tục hôn nhân dị nhất Việt Nam