Bị tâm thần vì mâu thuẫn với bạn trên Facebook

2016-08-26 06:58
- Thường xuyên nghe thấy tiếng người mắng chửi bên tai sau khi bị bạn nói xấu trên Facebook, nữ sinh 18 tuổi không thể qua được kỳ thi tốt nghiệp và phải nhập viện tâm thần điều trị.

Trầm cảm vì mâu thuẫn trên thế giới ảo

Khoa Cấp tính nữ, Bệnh viện Tâm thần Trung ương I đang điều trị cho bệnh nhân N.H (18 tuổi, ở Phú Xuyên, Hà Nội). Bệnh nhân N.H bị mắc bệnh trầm cảm khởi phát nên đã không thể qua được kỳ thi tốt nghiệp vừa qua.

Bị bạn chửi, chồng ghen… cũng sinh bệnh tâm thần

Bệnh nhân N.H đang hồi phục sau khi được đưa vào viện điều trị.

Theo lời kể của người nhà bệnh nhân thì cách đây khoảng 5-6 tháng, N.H có những biểu hiện bất thường: hay cười và nói chuyện một mình, bố mẹ gọi nhiều lần mới thưa. N.H thường xuyên kêu với mẹ chán, không muốn ăn uống và khó ngủ…

Gia đình đã cố gắng nói chuyện với N.H thì được biết gần đây em có mâu thuẫn với bạn thân. Và người bạn này đã nói xấu N.H trên Facebook. Vì vậy N.H cảm thấy mất hết niềm tin và không muốn giao tiếp với ai, kể cả người thân trong gia đình.

Triệu chứng bệnh của N.H nghiêm trọng hơn khi em liên tục nghe thấy tiếng chửi trong đầu vọng ra, làm cho em sợ hãi mất kiểm soát. Một đêm N.H thức dậy liên tục vì cho rằng có người đang mắng chửi mình.

Bác sĩ Tô Thanh Phương, PGĐ Bệnh viện Tâm thần Trung ương I, Trưởng khoa Cấp tính nữ cho hay: “Trường hợp bệnh nhân N.H là trường hợp không hiếm gặp, nguyên nhân đến từ áp lực trong cuộc sống, mối quan hệ bạn bè, thi cử… Bệnh nhân mắc phải bệnh lý trầm cảm có ảo thanh. Có nghĩa là trong đầu bệnh nhân luôn có ảo giác bị người khác đang chửi mắng mình. Chính vì vậy bệnh nhân đã có ý định tự tử. Sau khi nhập viện điều trị, bệnh nhân đã ăn được và ngủ được”.

Chồng kiểm soát quá mức, vợ mắc bệnh tâm thần

Anh L. là một người đàn ông thành đạt và luôn được mọi người khen ngợi vì có một cô vợ xinh đẹp, giỏi giang. Vợ anh là chị Ph. làm nhân viên kinh doanh của công ty bán xe hơi. Công việc của chị thường xuyên phải tiếp xúc với nhiều khách hàng nam giới. Cũng vì vậy mà chồng chị thường ghen tuông vô cớ.

Anh tìm mọi cách kiểm soát mail, tin nhắn, cuộc gọi điện thoại của chị. Khi về nhà chỉ cần có số điện thoại lạ không hiện tên gọi tới là anh tra khảo. Khủng khiếp hơn, chẳng may có số điện thoại gọi tới trùng với tên người yêu cũ là anh vội vàng quy kết chị đang “nối lại tình xưa”.

Dù biết anh yêu mới ghen nhưng chị vẫn thấy mệt mỏi, khó chịu. Cảm giác đó cứ tăng dần làm chị khó ngủ, đau người. Để ngủ được, chị đã uống thêm thuốc bắc để an thần và dùng thêm thuốc ngủ. Chị thậm chí không muốn về nhà và gặp mặt chồng. Mọi niềm hạnh phúc ngày xưa của chị dường như mất hết.

Bệnh nhân Ph. đã rất may mắn đã được người nhà đưa tới bệnh viện tâm thần sớm. Nếu trường hợp này phát hiện muộn thì nguy cơ bệnh nhân tự tử là rất lớn.

Bị tâm thần vì mâu thuẫn với bạn trên Facebook

Không ít những trường hợp bệnh nhân trầm cảm có ý định tự tử trước khi vào viện.

Bác sĩ Nguyễn Thị Vân, Bệnh viện Tâm thần Trung ương I, cho biết: “Khi bệnh nhân có dấu hiệu mất ngủ hoặc không ngủ được do trầm cảm gây ra thì uống thuốc bắc hay vài viên thuốc ngủ cũng không thể giúp cho bệnh nhân ngủ được. Muốn bệnh nhân khỏi bệnh dứt khoát phải điều trị tại chuyên khoa thần kinh”.

 “Trầm cảm có thể khởi phát ở bất kỳ nhóm đối tượng nào, cả ở trẻ em và người lớn tuổi. Trung bình độ tuổi khởi phát trầm cảm khoảng 50% trong độ tuổi từ 20-50. Không ai có thể miễn dịch với bệnh trầm cảm. Bệnh có thể mắc ở người thuộc tất cả các tầng lớp xã hội, không phân biệt quốc gia hay văn hóa. 80 – 90% người mắc trầm cảm có thể được điều trị một cách hiệu quả”, TS.BSCC Nguyễn Hữu Chiến, PGĐ Bệnh viện Tâm thần Trung ương I chia sẻ.

 

 

 

 

 

Nhiều vụ tự tử vì bị bạn bôi xấu trên Facebook

Vào tháng 6/2013, nữ sinh P.U.N, học lớp 12 trường THPT Trần Phú, Đà Nẵng đã uống thuốc an thần tự tử. Nhưng rất may mắn, N. được người nhà phát hiện và đưa đi cấp cứu kịp thời. Nguyên nhân sự việc được xác định là do N. bị một số đối tượng viết bài vu khống, bôi nhọ, nhục mạ trên một trang Fanpage.

Ngày 17/6/2013 nữ sinh N.T.A.T, trường THCS ở H.Cẩm Mỹ, Đồng Nai đã uống thuốc diệt cỏ tự tử. Cái chết của T. là do bị phát tán video ghi lại cảnh ân ái với người yêu trên mạng. T quyết định quyên sinh vì cảm thấy rất xấu hổ, không chịu được những bình luận ác ý của cư dân mạng.

Ngày 27/6/2013 nữ sinh N.T.C.L (sinh năm 1995, Thạch Thất, Hà Nội) đã uống thuốc tự tử vì trò đùa ác ý của bạn cùng lớp. Khi người bạn này đã ghép khuôn mặt L. vào một cô gái ăn mặc hở hang rồi tung lên Facebook.


 

 

Ngọc Minh

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Thu về diện váy tay bồng xinh như 'nàng thơ' giống Hòa Minzy