Xót xa người phụ nữ 45 tuổi kết hôn, 47 tuổi làm mẹ, nhưng tai họa ập xuống khiến con gái phải cắt cụt chân

2018-06-10 11:00
- Sau vụ tai nạn, đứa con nhỏ của bà Hà bị dập chân, phải cắt cụt một phần.

 Biến cố sau vụ tai nạn

Ngồi túc trực, chăm sóc con gái tại bệnh viện đa khoa tỉnh Nghệ An, khuôn mặt bà Ngô Thị Hà (51 tuổi, ngụ thôn 3A, xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) nhòa lệ khi có ai đó đi ngang qua, hỏi thăm tình hình sức khỏe của con gái bất hạnh.

Chân phải của bé Tiên dập nát, phải cắt bỏ sau khi bị tai nạn giao thông

Sau 20 ngày điều trị tại bệnh viện, sức khỏe của bé Tăng Thủy Tiên (4 tuổi, con bà Hà) dần ổn định. Chân phải của bé bị cắt cụt quá đầu gối sau vụ tai nạn giao thông. Đứa trẻ quá nhỏ, chưa biết được nỗi đau mình phải gánh chịu nên vẫn vô tư cười nói, thỉnh thoảng lại hỏi mẹ "chân con đâu rồi, bao giờ bác sỹ lắp lại chân cho con" khiến lòng người mẹ thêm đau nhói.

Vụ tai nạn xảy ra vào chiều ngày 18/5/2018 lúc bà Hà chở con gái bằng xe đạp điện từ nhà chồng ở xã Diễn Xuân (huyện Diễn Châu) về nhà thì bất ngờ bị một chiếc xe cẩu tông phải.

Cú tông mạnh khiến bé Tiên ngã ra đường và bị kéo lê gần chục mét. Chân phải của đứa trẻ từ bàn chân lên đến tận đùi bị dập nát hoàn toàn. Chị Hà may mắn chỉ bị xây xước nhẹ.

Bé Tiên sau đó được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện tuyến huyện. Vì vết thương quá nặng nên ngay trong đêm, bệnh nhi được chuyển thẳng ra bệnh viện Việt Đức.

"Bác sĩ tiến hành phẫu thuật khôi phục chân cho con. Tôi hi vọng rằng ca phẫu thuật thành công, chân con sẽ không sao, sẽ nhanh chóng bình phục. Nhưng một tuần sau đó, bác sĩ cho biết chân con đang hoại tử dần, nếu không cắt bỏ sẽ ảnh hưởng đến tính mạng. Tôi đau đớn ký vào giấy cam kết cắt bỏ chân con mình", chị Hà đau đớn kể lại.

Sau khi phẫu thuật cắt bỏ chân, nhận thấy tình hình sức khỏe của bé Tiên đã dần ổn định, bác sĩ cho cháu bé xuất viện trở về điều trị ở bệnh viện tuyến tỉnh, sau một thời gian sẽ quay lại Hà Nội đẻ khám.

Hiện bé Tiên đang được chăm sóc và điều trị tại phòng 307, tầng 3, khoa Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An.

Nước mắt người mẹ

Theo lời bà Hà,  năm 45 tuổi, bà mới tìm được hạnh phúc khi quyết định kết hôn với người đàn ông cùng tuổi đã qua một đời vợ. Hai năm sau, hạnh phúc vỡ òa khi bà chào đón con gái đầu lòng.

Bà Hà đau đớn khi đứa con duy nhất gánh chịu bất hạnh sau vụ tai nạn

"Ở tuổi gần 50, bạn bè của tôi đã lên chức ông, chức bà, đằng này tôi đang nuôi con mọn. Phận làm cha làm mẹ, ai cũng mong con cái mình được lớn lên trong bình yên, khỏe mạnh. Vậy mà số phận con tôi thật trớ trêu, sinh ra chưa được bao lâu đã phải gánh chịu bất hạnh, bà Hà chia sẻ trong nước mắt.

Vợ chồng bà Hà đều không có công ăn việc làm ổn định, không ruộng đồng. "Ai có nhu cầu đi đâu thì tôi chủ động liên hệ xe, bắt xe cho họ. Cứ mỗi khách như vậy, nhà xe trả cho tôi 10 nghìn đồng. Hoặc có những người muốn gửi hàng cũng liên hệ với tôi, tôi có trách nhiệm gửi hàng đi cho họ. Bình quân mỗi ngày bà kiếm được 100.000 đồng, đủ cho cả gia đình chi tiêu một cách tằn tiện", bà Hà phân trần.

Từ ngày con gái chuyển về bệnh viện tỉnh, bà Hà nhờ chồng chăm sóc con tại bệnh viện để có thời gian tập trung công việc, kiếm tiền trang trải viện phí cho con. Cứ 2 ngày, bà lại tranh thủ vào với con một lần.

"51 tuổi đầu tôi mới có một mụn con, vậy mà số phận con lại nghiệt ngã thế này. Giờ con thế này, tôi chỉ mong con có đủ nghị lực, sống vô tư để vượt lên số phận, tìm niềm vui trong cuộc sống", bà Hà khóc nghẹn.

 Ông Ngô Bá Nghị (trưởng thôn 3A) cho biết, vợ chồng bà Hà không có việc làm ổn định. Từ ngày con gặp tai nạn càng khiến cuộc sống gia đình trở nên khó khăn. Phía địa phương cũng đã vận động, quyên góp, chia sẻ với gia đình bà trong lúc khó khăn nhưng chỉ được một phần nhỏ.

Hoàng Hải

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Bí quyết giảm cân hiệu quả nhất cho 12 chòm sao