Xót lòng bé gái 8 tuổi đối mặt với bao đau đớn sau tai nạn giao thông thảm khốc

Thanh Thảo 2017-02-09 18:50
- Theo lời kể của chị Ngọc, bé Thư được đưa vào bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng vào lúc 21h ngày mùng 4 Tết (tức ngày 31/1 dương lịch) trong tình trạng hôn mê và thương tích đầy người.

Chúng tôi đến Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng tìm gặp bé Bùi Huyền Minh Thư (8 tuổi) vào lúc 3h chiều ngày 7/2/2017. Đón chúng tôi là một người phụ nữ trẻ, gương mặt phờ phạc, đôi mắt nặng trĩu vì thiếu ngủ.

Chị là Bùi Thị Kim Ngọc (1989), cô út của bé Thư và cũng là người đang trực tiếp chăm sóc cho bé.

Bé Thư nhập viện trong trạng thái bị thương rất nặng

Mặc dù đang rất đau đớn với vết thương trên người, thấy người lạ đến thăm, bé Thư vẫn lễ phép chào hỏi.

Theo lời kể của chị Ngọc, bé Thư được đưa vào bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng vào lúc 21h ngày mùng 4 Tết (tức ngày 31/01 dương lịch) trong tình trạng hôn mê và thương tích đầy người. Bác sĩ chẩn đoán bé Thư bị chấn thương sọ não, gãy 3 chiếc xương sườn, dập phổi, dập gan, bỏng toàn bộ phần ngực và dập nát cánh tay trái.

Chị Ngọc kể, vào 3h chiều mùng 4 Tết, cả gia đình anh Bùi Công Thành (39 tuổi, ba bé Thư, sống tại Đức Phổ, Quảng Ngãi) gặp tai nạn khi trên đường đi chơi Tết. Một chiếc xe đường dài đã lấn đường và tông vào xe máy của gia đình anh.

Cả gia đình đều bị thương và được đưa vào bệnh viện Quảng Ngãi. Chị Nguyễn Thị Thanh Tình (31 tuổi, mẹ bé Thư) bị gãy một chân và đang điều trị tại bệnh viện Quảng Ngãi. Anh Thành bị chấn thương sọ não nhẹ, gãy xương sườn và gãy một chân.

Em của bé Thư bị xây xát nhẹ, chỉ có Thư là bị nặng nhất. Ngay sau đó, bé Thư được gia đình chuyển ra bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng và 12h đêm vào ca phẫu thuật đầu tiên để tháo cánh tay đã hư và nằm tại khoa Ngoại lồng ngực.

3 ngày sau, anh Thành cũng được chuyển viện và hiện đang nằm tại phòng 508 khoa Ngoại lồng ngực, bệnh viện Đa khoa.

Sáng ngày 6/2/2017, bé Thư được chuyển sang khoa Bỏng. Hiện tại, sau ca phẫu thuật, bé Thư đã vĩnh viễn mất đi cánh tay trái. Khuôn mặt em sưng húp, bầm tím, máu tụ trong mắt khiến thị lực giảm ít nhiều. Phần ngực của em bị bỏng toàn bộ.

Theo bác sĩ Việt - người đang trực tiếp điều trị cho bé Thư thì phải đợi một thời gian nữa, để Thư hồi sức rồi mới có thể tiến hành mổ lấy phần thịt ở đùi để đắp lên ngực. Sau đó mới điều trị phần não bị chấn thương và nội tạng. Bác sĩ Việt dự tính, bé Thư còn phải ở điều trị tại đây ít nhất vài tháng nữa.

Mỗi lần thay băng vết thương, bé Thư bị mất rất nhiều máu và đau đớn

Chị Ngọc là người trực tiếp chăm sóc cho Thư

Chị Ngọc tâm sự: “Mỗi lần thay băng vết thương cho bé, chị đứt ruột. Tiếng la khóc của bé như xé nát lòng, thương bé vô cùng nhưng không biết phải làm sao. Có hôm bé đau quá ngất đi…”.

Được biết, vợ chồng anh Thành ở quê cũng chỉ là nông dân, trồng trọt chăn nuôi, bám vào mấy sào ruộng mà sống. Mảnh đất miền Trung cằn cỗi khiến hai vợ chồng trẻ khá nhọc nhằn trong việc mưu sinh, gia đình thuộc hộ nghèo đã gần mười năm nay.

Trước đây, anh Thành từng công tác bên Đoàn thanh niên của Xã Phổ An, huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi. Hiện nay, ngoài việc đồng áng, anh cũng tham gia tổ chức Cựu chiến binh của Xã, được mọi người yêu mến.

Bé Bùi Huyền Minh Thư hiện là học sinh lớp 2E, trường tiểu học Phổ An (Quảng Ngãi). Theo lời anh Thành, sau Tết này, bé Thư sẽ tham gia kì thi Toán Olympic của huyện. Nhưng bây giờ chẳng may bị tai nạn, việc học hành phải tạm gác lại. Khi được hỏi về những vết thương, bé Thư chỉ nói: “Con đau lắm.Con sợ”.

Hiện, gia đình bé Thư cũng cố gắng hết sức để giúp bé Thư phục hồi trước hết là về mặt tinh thần, để bé quên đi cánh tay bị mất của mình và cố gắng phối hợp điều trị. 

Chị Ngọc cũng cho biết thêm, chỉ sau 7 ngày nằm viện, chi phí gia đình bỏ ra đã lên đến hơn 30 triệu đồng, dù đã có bảo hiểm hộ nghèo.

Chị Ngọc cho biết: “Cũng may nhờ chuyển ra đây kịp thời, nếu không có lẽ bé đã không giữ được tính mạng. Bây giờ gia đình chỉ mong có tiền chạy chữa cho bé, bé còn nhỏ quá, mấy ngày nằm viện cứ đòi gặp mẹ gặp ba…”.

Mọi sự giúp đỡ xin liên lạc qua số điện thoại: 0935 282 580( chị Ngọc) hoặc trực tiếp đến phòng Tạo hình 3, khoa Bỏng, bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng.

Thanh Thảo

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

6 mẹo làm trắng da từ nguyên liệu tự nhiên