Tình tiết mới vụ vợ chặt xác chồng, nghe rõ tiếng nạn nhân: ‘Trời ơi, trời ơi… xin đừng giết tôi’ nhưng tưởng bị say

2017-12-22 08:32
- Người vợ khai bị chồng đánh, đòi giết, cùng đường nên mới giết chồng. Tuy nhiên, hàng xóm cho biết có nghe người chồng thều thào: “Trời ơi, trời ơi…, xin đừng giết tôi”.

Sáng 19/12, đại tá Trần Văn Chính - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương - đã chủ trì họp báo về một số vụ trọng án xảy ra tại địa phương thời gian qua. Đáng chú ý nhất là vụ vợ chặt đầu chồng bỏ thùng rác được phát hiện vào trưa 16/12.

Theo đó, trong 2 ngày 16 và 17/12, người dân phát hiện đầu người và nhiều bộ phận cơ thể người trong thùng rác ở phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương. Sau đó, công an xác định nạn nhân là anh Trần Thanh Tú (37 tuổi, quê Sóc Trăng).

Tình tiết mới vụ vợ chặt xác chồng, nghe rõ tiếng nạn nhân: ‘Trời ơi, trời ơi… xin đừng giết tôi’ nhưng tưởng bị say

Người dân trong khu anh Tú ở trọ tại phường Thuận Giao cho biết tối 15/12, họ có nghe tiếng cãi vã, đánh nhau giữa anh Tú và vợ là Hàng Thị Hồng Diễm (32 tuổi, quê Hậu Giang). Công an đã mời Diễm về đồn làm việc và qua đấu tranh liên tục, đến 1 giờ ngày 18/12, cô ta khai nhận đã giết chồng.

Diễm khai đêm 15/12, sau khi đi nhậu về, anh Tú đánh, đe dọa giết vợ. Trong lúc đánh vợ, anh Tú dùng dao bầu chém nhưng Diễm né và giật được dao, chém lại trúng cổ chồng. Diễm khai: “Sau khi bị chém, anh Tú vật ngã xuống nền nhà, dùng chân đạp vào người tôi và nói “tao mà chết thì thôi, nếu tao còn sống thì mày cũng chết”.

Nghe vậy, Diễm tiếp tục chém nhiều nhát đến khi chồng nằm im thì dừng lại. Sau đó, Diễm dùng con dao cắt xác nạn nhân thành nhiều phần, cho vào bịch ni-lông rồi sáng hôm sau đem bỏ ở nhiều nơi.

Tuy nhiên, chiều 19/12, trao đổi với PV báo Người lao động, anh Huỳnh Trung Tính (ở chung khu trọ với nạn nhân) cho biết trước lúc chết, anh Tú có van xin vợ tha mạng. Tính kể khoảng 23 giờ ngày 15/12, vợ chồng anh nghe tiếng động mạnh ở phòng anh Tú. “Khoảng 15 phút sau, tôi đi ngang qua phòng thì nghe anh Tú thều thào “trời ơi, trời ơi…, xin đừng giết tôi”. Nghĩ là anh Tú say nói nhảm nên anh Tính đi thẳng về phòng ngủ.

Tình tiết mới vụ vợ chặt xác chồng, nghe rõ tiếng nạn nhân: ‘Trời ơi, trời ơi… xin đừng giết tôi’ nhưng tưởng bị say

Các thùng rách được phát hiện chứa các phần thi thể nạn nhân.

Theo luật sư Nguyễn Văn Tiến, Đoàn Luật sư TP HCM, nếu lời khai của người vợ là đúng thì cơ quan điều tra có thể xem xét truy tố tội “Giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng” (mức án tối đa 2 năm tù).

“Tuy nhiên, nếu lời nhân chứng là đúng thì rõ ràng người chồng đã không thể kháng cự mà người vợ vẫn cố giết rồi phân xác là đã phạm tội “Giết người” với tình tiết man rợ, có khung hình phạt cao nhất là tử hình” – luật sư Tiến nhận định. Ông kiến nghị cơ quan điều tra xem xét kỹ vụ án để không truy tố nhầm tội danh.

Theo Người Lao Động

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Bài tập đơn giản giúp làm thon gọn và săn chắc cơ thể