Quá khứ tội lỗi của người đàn bà bán ma túy, chăn dắt gái, tự phi đầu vào tường để có heroin bằng mọi cách

Thu Hà 2017-09-20 09:20
- Không giữ được mình trước lời thách thức của đám bạn, chị Thủy Tiên (Hà Nội) đã đến với ma túy từ khi học lớp 8. Ma túy đã nhấn chìm cả tuổi thanh xuân của chị trong làn khói trắng.

Cú tặc lưỡi “thử một lần chắc không sao”

Hiện chị Thủy Tiên đang cai nghiện ma túy tại Trung tâm chữa bệnh, giáo dục LĐXH số II Hà Nội. Chỉ còn một thời gian ngắn nữa là Tiên được trở về với cộng đồng. 

Thoạt nhìn, chị Tiên là một phụ nữ có vẻ bề ngoài sắc sảo nhưng sâu thẳm trong tâm hồn, chị luôn cảm thấy day dứt mỗi khi nghĩ về quá khứ. Và chỉ cần nhắc đến mẹ là chị rơi nước mắt ...

Nhắc về chuyện quá khứ, cả một quãng đời lầm lạc trong cơn lốc heroin vẫn hiện lên rõ ràng trong tâm trí chị tựa như một thước phim mà chính bản thân chị luôn ao ước, giá như thước phim đó không có trên đời. 

“Trượt dài theo cơn lốc heroin , tôi từng bán ma túy, chăn dắt gái, tự phi đầu vào tường để có thuốc”

Thủy Tiên hiện làm nữ trang mỹ ký tại xưởng làm nghề trong Trung tâm. Ảnh: Thu Hà

Đây là lần thứ hai chị Tiên phải vào trại cai nghiện. Lần thứ nhất, chị phải vào trại cai nghiện năm 2002.

Cho đến hiện nay, người phụ nữ này vẫn nhớ rất rõ chị đã dần sa chân vào con đường nghiện hút và dùng đủ mọi chiêu trò để có thuốc mỗi khi lên cơn nghiện thế nào.

Theo lời chị kể, năm 1994, cơn lốc heroin đổ bộ vào Hà Nội. Trong một lần đi sinh nhật bạn ở một quán bar tại Hà thành, bạn bè đã thách thức chị “thử chơi” heroin cho biết. Với đám con nhà giàu thời đó, chơi heroin là một cách để thể hiện “đẳng cấp” nhà giàu.

Hôm nay, tụi tao cho mày thử cái này, có dám không?”. Lời thách thức của bạn bè, sự bốc đồng trỗi dậy trong tiếng nhạc chát chúa, chị đã tặc lưỡi “thử một lần chắc không sao”.

Chị không ngờ biết đến heroin ngày nào là chị biết nói dối ngày đó. Vốn sinh ra trong gia đình cơ bản, bố mẹ cho chị ăn học đàng hoàng, chị cũng luôn thuộc top học sinh giỏi trong lớp. Vậy mà ma túy khiến cô học sinh giỏi biết xin bố mẹ đi học thêm tiếng Anh rồi nướng hết cả tiền học vào những tép thuốc.

Ngày đó, 25.000 đồng/ tép thuốc, cái thứ bột trắng có ma lực mãnh liệt khiến Tiên không còn là chính mình. Ngày đầu, chị nói dối bố mẹ đó là thuốc đau bụng. Một năm sau đó, khi ngấm thuốc, chị bắt đầu bỏ học và đi bụi theo chúng bạn.

Phần “con” trong người trỗi dậy mỗi khi thèm thuốc

Từ một người con luôn là niềm tự hào của gia đình, chị Tiên trở thành người bán thuốc phiện khi mới 17 tuổi. Chị buộc phải bán thuốc để có tiền chơi thuốc. Thuốc phiện “ăn” lên, đã chơi thì ngày càng tăng liều mới đã. Cứ thế, cơ thể của cô gái mới lớn dần trở nên tàn tạ vì heroin:da tái, môi thâm, cơ thể yếu ớt đến nỗi khiến chị Tiên không còn dám nhìn hình hài của mình trong gương…

“Tuy sợ hãi ma túy nhưng nó có một sức hút mãnh liệt khiến con nghiện không thể từ bỏ. Oái oăm ở chỗ, chỉ có cơn phê thuốc mới khiến con nghiện tỉnh táo, suy nghĩ về tương lai, nghĩ quyết tâm bỏ thuốc. Nhưng cơn thèm thuốc đến lại cuốn phăng suy nghĩ đó, tìm mọi cách để có thuốc”, chị tâm sự.

Chị Tiên không từ bất cứ việc gì, từ bán ma túy cho bạn nghiện, chăn dắt gái, lừa đảo bạn bè cho đến cho vay nặng lãi… Để rồi những lúc phê thuốc, tỉnh táo, suy nghĩ lại Tiên mới hoảng sợ về những gì mình đã làm. Và lúc đó Tiên mới nhận ra phần “con” trong người trỗi dậy, lấn át hết mọi lý trí, liêm sỉ…

Người phụ nữ này nói với chúng tôi “Chị chỉ không dám làm một việc, đó là cướp giật”. Vì chị vẫn ám ảnh cú ngã xe máy của mẹ do gặp cướp trong một lần đi rút tiền tại ngân hàng về để xây nhà. Cú ngã chỉ làm mẹ chị xây xước về mặt thể xác nhưng nó khiến bà suy sụp tinh thần rất khủng khiếp. Số tiền là cả đời tích cóp của bà bỗng chốc vuột khỏi tay bởi bọn cướp.

cai nghiện ma túy

Trong những ngày “dạt vòm”, thỉnh thoảng chị vẫn về nhà với bố mẹ ở Q. Thanh Xuân. Có những lần về nhà, chị tự mua xích, nhờ mẹ xích chân chị lại để quyết tâm cai nghiện.

Nhưng chỉ được hai ngày, cơn thèm thuốc lại đến. Không còn thuốc trong người thì chị cũng không còn là chính mình. Chị lại "cò quay" để bố mẹ thương. Trước mặt mẹ, chị gào thét, phi đầu vào tường, lấy chai đập vào đầu để mẹ thương, tháo xích. Khóa xích vừa bật mở, chị lại lao đi như con thiêu thân.

Chưa bao giờ chị biết ngoái đầu lại đằng sau để biết rằng, nước mắt mẹ chị đang nhạt nhòa theo sự trượt dài trong ma túy của con gái. Đứa con gái ngoan hiền của mẹ đã “bán linh hồn cho quỷ” mất rồi. Chỉ đến khi đủ thuốc, phê thuốc, Tiên lại ân hận, dày vò khôn nguôi mà không làm cách nào để thoát ra nổi…

Chị Tiên quả quyết chỉ có lên Trung tâm mới có thể giúp chị cai nghiện thành công. Hành trình hai lần đi cai nghiện, làm lại cuộc đời của chị là bao nước mắt, nỗi đau và hy vọng. Nhưng lần này, chị tin tưởng chắc chắn chị sẽ làm được! 

*Họ tên nhân vật đã được thay đổi

 Thu Hà

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Trên đời này, đau lòng nhất chính là đúng người nhưng lại sai thời điểm