Những bước đi cổ tích của cô bé từng bị bán qua biên giới, “di chuyển bằng mông, cứ đứng lên là ngã"

2018-05-30 11:00
- Bị khoèo chân bẩm sinh, từ nhỏ bé Mai Ngọc Lan (3 tuổi, Quảng Ninh) chỉ biết bò lê lết khắp nơi. Bé Mai Ngọc Lan luôn ao ước được chạy nhảy như các anh chị. Nay điều ước của cô bé đã trở thành hiện thực sau gần một năm điều trị.

Cuộc đời phiêu dạt của cô bé tên đẹp như hoa

Mai Ngọc Lan, cô bé có cái tên rất đẹp nhưng số phận lại quá éo le. Câu chuyện nghị lực sống của cô bé mang tên một loài hoa này sẽ khiến bất cứ ai cũng phải động lòng trắc ẩn. 

Mẹ bé bị người ta bắt sang Trung Quốc làm vợ một người đàn ông bị khoèo chân, phải ngồi xe lăn.

Mẹ sinh được ba người con, hai con đầu hoàn toàn lành lặn. Ngọc Lan là con út, bé không may mắn như thế. Bàn chân phải của bé bị khoèo bẩm sinh, bẻ quặt vào trong.

Những bước đi cổ tích của cô bé bị bán qua biên giới lúc 15 ngày tuổi, “di chuyển bằng mông, cứ đứng lên là ngã

Bé Mai Ngọc Lan và mẹ Năm, người đã chăm sóc bé suốt từ lúc được giải cứu khỏi bọn buôn người. 

15 ngày tuổi, Ngọc Lan may mắn được công an Việt Nam giải cứu khỏi tay bọn buôn người và đưa về Trung tâm bảo trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn Tỉnh Quảng Ninh.

Trò chuyện với chúng tôi, mẹ Vũ Thị Năm, người có 17 năm công tác tại Trung tâm nhớ lại cảm giác nghẹn ngào khi đón nhận bé Mai Lan bé xíu như cái nắm cơm trong bộ quần áo nhàu nhĩ, cáu bẩn.

“Khi đến Trung tâm, bé chỉ nặng 2.5kg. Bé không có bất cứ giấy tờ tùy thân nên Trung tâm đã đi làm giấy khai sinh, đặt tên bé là Mai Ngọc Lan”, mẹ Vũ Thị Năm nhớ lại.

Những tháng ngày “cứ đứng lên là ngã”

Ngọc Lan hay bị trớ ộc sữa lên mũi nên các mẹ nuôi bé khá vất vả. Đến tuổi tập đi, do bàn chân bị khoèo nên bé không thể đứng lên được. Hơn một tuổi, Ngọc Lan chủ yếu di chuyển bằng mông và đầu gối.

“Nhìn anh chị chơi đùa, bé thích đi tới chơi cùng lắm nhưng cứ đứng lên là ngã. Chỉ cần các bạn đẩy nhẹ là bé cũng ngã nên phải có các mẹ chăm sóc 24/24. Ai cũng thương bé sinh ra đã bơ vơ, bị buôn bán qua biên giới lại còn tàn tật”, mẹ Năm kể.

Đã có lúc, mẹ Năm nản lòng, chắc mẩm bé Lan phải ngồi xe lăn. Nhưng nghĩ đến đường đời còn rất dài sau này của bé, mẹ Năm lại kiên trì dắt bé tập đi.

Những bước đi cổ tích của cô bé bị bán qua biên giới lúc 15 ngày tuổi, “di chuyển bằng mông, cứ đứng lên là ngã

Mẹ Năm đồng hành cùng Ngọc Lan trong việc tập đi, khám và điều trị tại bệnh viện. 

Sau nửa năm kiên trì cùng bé Ngọc Lan tập đi quanh nhà. Lần đầu tiên được chứng kiến giây phút cô bé buông tay mẹ ra và tập tễnh đi hoàn toàn bằng mu bàn chân, mẹ Năm mừng ứa nước mắt. Mẹ còn khoe rối rít với các cô trong trung tâm về “sự kiện” đặc biệt này.

Suốt hai năm qua, Ngọc Lan đi lại bằng mu bàn chân như thế. Da mu bàn chân cọ xát quá nhiều với nền đất nên đã bị chai sần, tím bầm lại. Đến mùa đông rét mướt, các mẹ phải lấy đôi tất to quàng lại mới bao trùm được toàn bộ bàn chân của bé.

Nghị lực phi thường của “chiến binh dũng cảm”

Mùa hè năm 2017, qua sự giới thiệu của Sở LĐTBXH tỉnh Quảng Ninh, bé Ngọc Lan được gặp bác sỹ Phạm Hồng Hà, Giám đốc Bệnh viện ĐKQT Vinmec Hạ Long, chuyên gia về chấn thương chỉnh hình.

Bé đã được bác sĩ Hà tiếp nhận và trực tiếp thăm khám. Sau khi hội chẩn, các bác sỹ đã quyết định thực hiện phẫu thuật chỉnh hình bàn chân cho bé Ngọc Lan và bé được phẫu thuật miễn phí hoàn toàn.

Những bước đi cổ tích của cô bé bị bán qua biên giới lúc 15 ngày tuổi, “di chuyển bằng mông, cứ đứng lên là ngã

Bác sĩ Phạm Hồng Hà tháo bột cho bé Ngọc Lan.

Bác sĩ Phạm Hồng Hà cho biết: “Bệnh bàn chân khoèo bẩm sinh chiếm tỷ lệ 1/1000 – 3/1000 và bị 2 chân chiếm 50%. Dị tật bàn chân khoèo không chỉ nằm ở bàn chân mà còn tác động đến cột sống, khớp háng và khớp gối sau này nên nếu không phẫu thuật chỉnh hình, trẻ sẽ bị tàn phế suốt đời”.

Với trẻ bị bàn chân khoèo dưới 6 tháng tuổi, trẻ chỉ cần bó bột chỉnh hình và lưu ý tập phục hồi chức năng là có dáng đi đẹp. Tuy nhiên, trẻ từ 6 tháng đến 4 tuổi, như trường hợp của bé Ngọc Lan cần được can thiệp bằng ngoại khoa, bên cạnh bó bột chỉnh hình và tập phục hồi chức năng.

Ngày 14/8/2017, bé Ngọc Lan bước vào ca phẫu thuật chỉnh hình. Cuộc mổ diễn ra hơn 2 tiếng đồng hồ, bé được các bác sĩ nối dài gân gót, gân chày sau, gân gấp chung các ngón, gân gấp dài ngón cái, giải phóng khớp sên – ghe, cắt dây chằng chày sên, dưới sên và dây chằng gian cốt. Sau mổ, bé được xuyên 3 đinh Kirschner chỉnh trục bàn chân và bó bột lên tận đùi.

Những bước đi cổ tích của cô bé bị bán qua biên giới lúc 15 ngày tuổi, “di chuyển bằng mông, cứ đứng lên là ngã

Nghị lực tập luyện của Ngọc Lan là "liều thuốc" giúp em có thể đi trên đôi chân của chính mình. 

Sau cuộc phẫu thuật, các mẹ ở Trung tâm đã hết lòng giúp Ngọc Lan luyện tập theo bài tập của bác sĩ để sau này bé có dáng đi bình thường.  

Từ trong sâu thẳm con tim nhỏ bé của mình, dường như Ngọc Lan cảm nhận được các thầy thuốc đang giúp em chấm dứt chuỗi ngày khổ sở vì có đôi chân “không giống ai”.

Cho nên, dù khá khó chịu vì phải bó bột lên tới tận đùi, sợ hãi mỗi khi tháo bỏ bột chỉnh hình cũ để đắp lớp bột mới, cô bé vẫn dũng cảm không khóc nhè.

Những bước đi cổ tích của cô bé bị bán qua biên giới lúc 15 ngày tuổi, “di chuyển bằng mông, cứ đứng lên là ngã

Hình ảnh Ngọc Lan trong cuộc tái khám mới đây vào tháng 5/2018. Cô bé đã có đôi chân lành lặn, đi lại bình thường. Ảnh: BVCC

Không ít cô chú điều dưỡng ở bệnh viện đã gọi Ngọc Lan là “chiến binh dũng cảm”. Vừa cặm cụi tháo bột giải phóng đôi chân cho bé, bác sĩ Phạm Hồng Hà vừa trìu mến dỗ dành: “Ngọc Lan chịu khó một chút nhé! Rồi sau này con sẽ có một đôi chân đẹp”.

Đúng như lời bác sĩ Hồng Hà nói, những bước đi tưởng chừng chỉ có trong cổ tích đã trở thành hiện thực sau gần một năm điều trị. Trong cuộc tái khám mới đây vào tháng 5/2018, cô bé đã tự bước đi bình thường trên đôi chân của mình. Các y bác sĩ cũng như các mẹ tại Trung tâm Bảo trợ trẻ khó khăn Quảng Ninh, ai cũng hạnh phúc vô bờ vì từ nay, cuộc sống của Ngọc Lan bước sang một trang mới tươi sáng.    

Thu Hà

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Cay cú vì bị bạn trai 'đá', nàng KOL gây sốt toàn cõi mạng khi giảm liền tù tì 50kg