Lời kể của những nạn nhân tham gia “Hội thánh Đức chúa Trời”

2018-04-28 16:28
- Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa xuất hiện nhiều nhóm người theo “Hội thánh Đức chúa Trời”. Người theo "Hội" này có những suy nghĩ cực đoan, không thực tại và hầu như chỉ sống bằng “niềm tin”.

    Thứ thuốc nước đỏ và bột trắng được dùng cho các hội viên theo "Hội thánh Đức chúa Trời" uống bị cơ quan Công an Thanh Hóa thu giữ      

Ở Thanh Hóa, lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản, khám xét đối với một số nhóm hoạt động trong nhóm “ Hội thánh Đức chúa Trời ” ở huyện Ngọc Lặc và Tp. Thanh Hóa.  

Theo tìm hiểu của Pv, đa phần những người theo “Hội thánh Đức chúa Trời” có biểu hiện không bình thường với chính gia đình, cuộc sống. Có người bỏ cả gia đình, đập phá bát hương thờ cúng tổ tiên, lôi kéo chính người thân của mình đi theo “Hội thánh Đức chúa Trời”.  

Một thanh niên tên H. ở Tp. Thanh Hóa – một người đã từng theo “Hội thánh Đức chúa Trời” kể: “Sau dịp tết Nguyên đán 2017, lúc đó em đang là sinh viên của Trường đại học Hồng Đức (Thanh Hóa), chuẩn bị tốt nghiệp ra trường. Một hôm đang ngồi học thì bạn Q. trong lớp, đã tham gia “Hội thánh Đức Chúa Trời” đến hỏi em với những câu hỏi như: Em biết ai sinh ra em và sinh ra loài người không, và nhiều câu hỏi khác. Lúc đó em cảm thấy tò mò nên hỏi lại thì bạn ấy bảo ở chỗ đông người không thể nói được, hẹn em đi một nơi nào đó yên tĩnh.     

    Một nữ giới (áo hoa) được người dân dìu đi sau khi lực lượng chức năng Tp. Thanh Hóa kiểm tra ở ngôi nhà số 744      

Khi H. đến chỗ uống cà phê như đã hẹn thì Q. có gọi điện cho một người khác đến và người này bắt đầu cho em xem các tài liệu, xem clip liên quan đến “Hội thánh Đức chúa Trời”, rồi giải thích, nói một số điều phí lý trong cuộc sống như: con người đang sống là đang cố gắng sinh tồn để chờ đến ngày chết; nói về cứu rỗi… “Lúc đó em có cảm giác như mình bị cuốn hút, tin tưởng theo người ta và đi theo đến một địa điểm là một ngôi nhà họ thuê ở trên đường Bà Triệu, TP.Thanh Hóa”, H. cho hay.  

Theo H. khi đến ngôi nhà thì thấy có nhiều người già, trẻ, trai, gái và cả trẻ em đang tập trung nấu ăn. Trong nhà có nhiều tài liệu, sách vở và có người đang ngồi đọc. Do anh H. và một số người chưa gia nhập để trở thành hội viên nên phải ngồi chờ người gọi là chấp sự đang từ Hà Nội vào để làm lễ Báp Têm.  

Để làm lễ, mọi người được mặc một chiếc áo choàng, mắt nhắm, 2 tay chắp đan vào nhau để chấp sự dội thứ nước gì đó từ đầu đến chân, cùng lúc người chấp sự đặt một tay lên đầu mọi người và đọc lời xin nhập hội.  

“Khi làm lễ dội nước lên đầu xong, chúng em đi ra ngoài và được phát một mẩu bánh nhỏ bằng ngón tay, màu trắng, không mùi vị để ăn và uống một cốc nhỏ nước màu đỏ. Họ quan niệm bánh là thịt của Đức Chúa Trời, nước màu đỏ là máu của Đức Chúa Trời. Sau khi ăn bánh uống nước xong là đã chính thức gia nhập hội. Được ghi tên tuổi, địa chỉ, số điện thoại vào một cuốn sổ lớn ghi chung cho những người tham gia, đó được xem như giấy khai sinh, là ngày được sinh ra, ngày sinh nhật tâm hồn của mình”, H kể tiếp.  

Theo H., sau khi làm lễ nhập hội, H. thấy trong tấm trí luôn nghĩ đến “Hội”, nghĩ không biết ngày tận thế sẽ đến lúc nào, sắc mặt mình cũng đờ đẫn đi, không quan tấm đến bên ngoài xã hội, không thiết tha với cuộc sống hiện thực vì có lao động, kiếm tiền rồi cũng chết đi . Khi nhìn bố mẹ, nhìn bàn thờ tổ tiên, nhìn vào các ngôi chùa thì cảm giác đó là ma quỷ chứ không phải người thân hay phật giáo gì cả.  

Liên tiếp 3 ngày sau khi nhập hội, H. đều đặn đến làm lễ đầy đủ, khi đến được các nhóm trưởng dạy cho 10 bài học do “Hội” đặt ra, có tên như: Trái sự sống; tình thương vô bờ bến của Đức Chúa Trời; sự màu nhiệm; nước thiên đàng; ngày tận thế…  

H. cho biết thêm, sau khi bị bố mẹ phát hiện và khuyên giải thì H. đã tìm đọc kinh thánh và so sánh những điều phân tích giữa “Hội thánh Đức Chúa Trời” với các tôn giáo khác, thì thấy hoàn toàn khác nhau. Dần dần, H. tìm cách lấy lý do không đến những điểm tập trung của “Hội”. Hơn 2 tuần kể từ khi gia nhập, H. mới dứt hẳn được. “Giờ em đã có việc làm ổn định, bây giờ nghĩ lại chuyện này lại cảm thấy sợ, nếu không bỏ được không biết bây giờ em sẽ thế nào”, H. nói.  

Còn ông N.Đ.T (51 tuổi, ở tại thôn Thọ Phú, xã Kiên Thọ, huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa) sống một mình trong căn nhà không còn bàn thờ tổ tiên và đang trăn trở không biết cách nào đưa vợ và 3 đứa con về.  

Ông T. cho hay: Hai đứa con trai đầu của tôi là N.Đ.V. (24 tuổi) và N.Đ.H. (22 tuổi), đều đang học tại một trường đại học ở Tp.Hải Phòng. Tôi không biết chúng nó tham gia “Hội thánh Đức chúa Trời” từ khi nào, nhưng từ năm 2017, mỗi lần 2 đứa nó về nhà thấy hay cúng, lẩm bẩm gì đó bằng tiếng nước ngoài tôi không hiểu được. Có hôm chúng nó khuyên vợ chồng tôi tham gia nhưng tôi phản đối, đồng thời khuyên bảo chúng nó từ bỏ nhưng không được. Trước khi đi làm ăn xa, tôi cũng có dặn vợ và đứa con gái út đang học lớp 10 đừng theo “Hội thánh của Đức Chúa Trời”. Nhưng, đến cuối năm 2017 nghe anh em, họ hàng nói là vợ tôi và cả đứa con gái đã theo hội, bỏ nhà đi biệt tăm. Tôi về nhà thì không thấy ai ở nhà, bàn thờ tổ tiên cũng không còn”.  

“Tôi và người thân tìm cách liên hệ và khuyên nhủ vợ con nhưng không được. Tôi mong các cơ quan chức năng có biện pháp giúp đỡ gia đình tôi làm sao để cho vợ con tôi trở về nhà”, ông T. tâm sự.  

Ông Bùi Hải Vinh - Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh Thanh Hóa cho biết, “Hội thánh Đức chúa Trời” chưa được công nhận, cấp phép tại Việt Nam. Việc hoạt động của những người tự xưng là “Hội thánh Đức chúa Trời” ở Thanh Hóa đã sinh mẫu thuẫn giữa các tôn giáo với nhau. Ngoài ra, còn sinh mâu thuẫn trong văn hóa tín ngưỡng từ việc không thờ cúng ông bà, tổ tiên từ đó gây mất đoàn kết, mâu thuẫn trong gia đình khi có người theo.  

Công an, trường học cảnh báo hoạt động của Hội "Thánh Đức chúa trời Mẹ"

Nhiều đơn vị, cơ quan, trường học trên địa bàn Nghệ An, Hà Tĩnh đã có cảnh báo cho người dân, học sinh, sinh viên về hoạt động của Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ, tránh không bị lôi kéo dụ dỗ.

Có đối tượng tìm cách xâm nhập vào nhà trường

Đó là thông tin cho anh Thiều Đình Phong – UV BTV Tỉnh đoàn Nghệ An, Bí thư Đoàn trường Đại học Vinh cho biết. Theo anh Thiều Đình Phong, cách đây mấy năm, có một vài đối tượng lạ vào trường và có truyền bá tư tưởng về Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ "chiêu mộ" thành viên. Tuy nhiên, không đạt được mục đích, các đối tượng này bỏ đi.

Năm nay, thông tin trên báo đài cho thấy Hội này đang lôi kéo các thành viên tham gia và thực tế có nhiều người đi theo nên Đoàn trường đã có cảnh báo với sinh viên.

Đoàn trường có Đội sinh viên tình nguyện xung kích, trong đó có ban tuyên truyền và nắm bắt tư tưởng, xu hướng của sinh viên. Thông qua bộ phận này, các cấp đoàn, hội sinh viên và nhà trường kết nối và kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ cũng như giải quyết các đề đạt, nguyện vọng, hoặc vấn đề khúc mắc của các bạn.

Đến thời điểm này, chưa có thông tin nào về việc sinh viên của trường tham gia, bị lôi kéo đi theo Hội đức thánh chúa trời Mẹ.

“Có thể nói, các bạn sinh viên của trường khá miễn nhiễm với Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ này” - Bí thư Đoàn trường Đại học Vinh cho biết.

Từ trước đến nay hoạt động tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, cũng như hiểu biết về tín ngưỡng, văn hóa, tôn giáo được nhà trường, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên tổ chức thường xuyên thông qua nhiều hoạt động.

Bởi vậy, sinh viên có thể phân biệt được đâu là tự do tín ngưỡng, giá trị nhân văn, đạo đức, hướng thiện trong mỗi tôn giáo và đâu là những hội nhóm lợi dụng tôn giáo để truyền bá những tư tưởng cực đoan, trái đạo lý, ảnh hưởng đến sức khỏe, tâm lý, học tập.

Tuy nhiên, cũng không thể mất cảnh giác với những đối tượng xấu có khả năng trà trộn, xâm nhập vào trường học. Tổ chức đoàn, hội cũng lưu ý sinh viên đây là thời điểm gần kết thúc năm học, chuẩn bị cho thi hết học phần, nên các bạn cần tập trung vào học tập, rèn luyện.

Công an cảnh báo Sự thật về “Hội thánh của Đức chúa trời”

Vừa qua, Công an tỉnh Hà Tĩnh đăng bài cảnh báo: "Cảnh giác với cái gọi là “Hội thánh của Đức chúa trời” trên cổng thông tin điện tử của đơn vị này.

Theo đó, Công an Hà Tĩnh thông tin: “Hội thánh của Đức chúa trời” xuất hiện lần đầu tiên tại Hà Tĩnh từ tháng 5/2016. Bắt nguồn từ một nhóm người ở các tỉnh phía Bắc do Thiều Văn Hoan (SN 1986, ở Hưng Lợi - Hưng Nguyên - Nghệ An) làm trưởng nhóm vào thuê trọ ở nhiều địa điểm khác nhau với vỏ bọc là nhân viên tiếp thị, kinh doanh… để thực hiện hành vi tuyên truyền, lôi kéo người dân tham gia tổ chức “Đức Chúa Trời mẹ”.

Ban đầu các đối tượng tuyên truyền “sắp đến ngày tận thế, Đức Chúa trời thương xót cho loài người nên mới đi tìm con cái để cứu rỗi... Ai không nghe theo sẽ bị hủy diệt, ai muốn được cứu thì đến để làm “lễ vượt qua”.

Để thực hiện hành vi tuyên truyền, các đối tượng cóp nhặt, chắp vá một số nội dung trong Kinh thánh và sử dụng các tài liệu không rõ nguồn gốc như “nguyệt san Êlôhist”, “Bài ca mới”, “Giáo huấn của mẹ”…

Những người được tuyên truyền chúng đều ghi lại tên, địa chỉ và số điện thoại liên lạc. Ai đã tin vào luận điệu của chúng thì đến Sion (nơi tụ tập mọi người để sinh hoạt) để làm lễ, bao gồm “lễ chuộc tội”, “lễ cảm tạ” và “lễ phụng sự”. Những người tham gia đều phải đóng tiền cho nhóm trưởng theo tỉ lệ 1/10 thu nhập, các đối tượng gọi đây là “dâng” cho Đức chúa trời Mẹ giữ hộ, nhưng mục đích sử dụng vào việc gì thì không ai được phép hỏi.

Mặc dù với những luận điệu hết sức phi lý như vậy nhưng một số người nhẹ dạ, cả tin đã bị lôi kéo, bỏ bê công việc, học tập để chạy Hội thánh trong một thời gian dài.

Ngày 24/11/2016, Công an thành phố Hà Tĩnh phát hiện và xử lý 03 đối tượng khi đang có hành vi ép buộc một thành viên quay trở lại Hội thánh khi người này muốn bỏ hội. Đối tượng cầm đầu Thiều Văn Hoan bị cơ quan chức năng xử phạt vi phạm hành chính và đẩy đuổi ra khỏi địa bàn.

Để tránh sự phát hiện, xử lý của cơ quan chức năng, các đối tượng chuyển sang địa bàn các huyện khác thuê trọ tiếp tục hoạt động, lôi kéo người tham gia

Công an Hà Tĩnh cũng thông tin thời gian qua, cơ quan chức năng đã nhận được nhiều phản ánh, đơn thư của người dân về việc con em họ bị kẻ xấu lôi kéo theo tổ chức này.

Đơn cử như trường hợp gia đình bà Võ Thị H. ở Cẩm Nhượng, Cẩm Xuyên. Bà cho biết có con trai là Nguyễn Hữu T. bị các đối tượng xấu lôi kéo theo Hội thánh. Gia đình bà theo đạo Thiên chúa giáo. Nhưng khi con theo Hội thánh đức chúa trời, thì lại có những hành động trái với đạo lý được dạy trong kinh thánh. Bỏ bê công việc, gia đình, không đến nhà thờ…

Công an Hà Tĩnh cũng cảnh báo người dân "Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ” là một tổ chức chưa được Nhà nước Việt Nam công nhận, hoạt động có nhiều dấu hiệu mang tính chất mê tín dị đoan, trục lợi cá nhân.

Các đối tượng vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, nhưng người dân cần đề cao cảnh giác, không để dẫn đến những hệ lụy đau lòng.

Anh Thơ (TH)

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Đúng là tấm chiếu mới