Dịch sốt xuất huyết bùng phát: Phòng 12m2 có 16 người bệnh và người nhà cùng ‘chiến đấu’

2017-08-01 11:17
- Những ngày này, ở khoa Nhiệt Đới, bệnh viện đa khoa Hà Đông luôn quá tải bệnh nhân sốt xuất huyết nằm viện. Thậm chí nhiều bệnh nhân bị sốt xuất huyết nhẹ khi vào viện thăm khám còn không được tiếp nhận nằm viện.

Thời điểm này, dịch sốt xuất huyết đang bùng phát ở một số quận, huyện trên cả nước. Tại Hà Nội, các quận như Hoàng, Mai, Đống Đa số bệnh nhân bị sốt xuất huyết vẫn tiếp tục gia tăng. Tại Hà Đông, nhất là phường Phú Lương, hầu như gia đình nào cũng có người bị sốt xuất huyết từ nặng đến nhẹ. Có gia đình 15 người thì có tới 10 người bị sốt xuất huyết.

Những ngày này, ở khoa Nhiệt Đới, bệnh viện đa khoa Hà Đông luôn quá tải bệnh nhân sốt xuất huyết nằm viện. Thậm chí nhiều bệnh nhân bị sốt xuất huyết nhẹ khi vào viện thăm khám còn không được tiếp nhận nằm viện.

Tại các phòng, bệnh nhân sốt xuất huyết thường phải nằm ghép 2 bệnh nhân 1 giường. Và phòng nào cũng la liệt bệnh nhân và người nhà khiến ngày nắng nóng càng trở nên oi ả, ngột ngạt hơn.

Dịch sốt xuất huyết bùng phát: Phòng 12m2 có 16 người bệnh và người nhà cùng ‘chiến đấu’

Dịch sốt xuất huyết bùng phát: Phòng 12m2 có 16 người bệnh và người nhà cùng ‘chiến đấu’

Dịch sốt xuất huyết bùng phát: Phòng 12m2 có 16 người bệnh và người nhà cùng ‘chiến đấu’

Điển hình là phòng 108, khoa Nhiệt Đới, bệnh viện Hà Đông. Phòng chỉ rộng khoảng 12m2 nhưng lúc nào cũng có khoảng 8 bệnh nhân đang nằm điều trị. Bên cạnh đó, mỗi bệnh nhân sốt xuất huyết lại có 1 người đi theo chăm sóc. Vì thế, căn phòng bệnh nhỏ nhưng lúc nào cũng ngột ngạt người ra vào vì có tới 16 người.

Biết là chật chội, khó chịu nhưng bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đều cố gắng. Họ cho rằng, “đã bất đắc dĩ vào viện thì phải chấp nhận vậy. Chỉ mong người nhà nhanh khỏi bệnh để ra viện về nhà sớm”.

Dịch sốt xuất huyết bùng phát: Phòng 12m2 có 16 người bệnh và người nhà cùng ‘chiến đấu’

Dịch sốt xuất huyết bùng phát: Phòng 12m2 có 16 người bệnh và người nhà cùng ‘chiến đấu’

Dịch sốt xuất huyết bùng phát: Phòng 12m2 có 16 người bệnh và người nhà cùng ‘chiến đấu’

Anh Nguyễn Duy Tuấn, SN 1976, ở số nhà 35, phường Phú Lương, Hà Đông, Hà Nội đã nằm ở phòng này điều trị từ 1 tuần trước. Thế nhưng vừa khỏi bệnh về nhà được 1 hôm, anh lại tiếp tục phải đưa cô con gái nhỏ 12 tuổi vào viện điều trị sốt xuất huyết. Tính đến thời điểm này, anh đã ở viện với con được 4 ngày.

Theo anh Tuấn chia sẻ: “Tuần trước nằm điều trị ở đây thì phòng toàn thanh niên. Cứ 2 thanh niên nằm ghép chung 1 giường. Phòng này có tất cả 4 giường bệnh. Sáng nào đến giờ tiêm truyền thì bệnh nhân nằm la liệt. Lúc đó những người nhà của bệnh nhân phải ra ngoài ngồi hết”.

Dịch sốt xuất huyết bùng phát: Phòng 12m2 có 16 người bệnh và người nhà cùng ‘chiến đấu’

Cũng theo người đàn ông này cho biết, tuần này đưa con gái vào viện, số bệnh nhân nằm ở phòng này không có dấu hiệu thuyên giảm.

“Lần này con gái nằm viện thì 4 giường bệnh cũng luôn kín người. Cứ khoảng 2 cháu nằm chung 1 giường. Vì là các cháu nhỏ nên lúc nào cũng phải có 1 người lớn đi theo chăm sóc. Thậm chí có nhà còn luôn có 2 người lớn túc trực, thay nhau chăm sóc các cháu. Điều này khiến căn phòng chỉ 12m2 mà luôn có ít nhất hơn chục người. Những hôm trời nắng nóng thì thật sự không khí rất ngột ngạt, khó chịu”, người đàn ông này chia sẻ.

Do đây là phòng thường không phải là phòng theo yêu cầu nên không có điều hòa mà chỉ có một chiếc quạt trần. Bởi thế, để không khí trong phòng thoáng đãng hơn, hầu như gia đình nào khi nhập viện cũng phải mang thêm một chiếc quạt bàn để quạt cho người nhà đang trị bệnh.

“Giường bệnh nào cũng được người nhà mang thêm quạt vào nhưng vẫn không ăn thua. Nhiều lúc để phòng thoáng đãng hơn cho bệnh nhân nằm điều trị, những người nhà như mình phải rủ nhau ra gốc cây ngoài sân nằm hoặc ngồi cho thoáng. Nhiều bệnh nhân sau 2-3 hôm điều trị thấy đỡ mệt hơn thì buổi tối cũng trốn viện về nhà nằm cho thoải mái. Sáng sớm họ lại đến viện điều trị”, anh Tuấn nói.

Không chỉ riêng phòng 108 của người đàn ông này quá tải mà tại nhiều phòng bệnh khác ở khoa Nhiệt Đới này, số bệnh nhân nhập viện ngày càng nhiều khiến các phòng bệnh luôn kín chỗ.

Dịch sốt xuất huyết bùng phát: Phòng 12m2 có 16 người bệnh và người nhà cùng ‘chiến đấu’

Dịch sốt xuất huyết bùng phát: Phòng 12m2 có 16 người bệnh và người nhà cùng ‘chiến đấu’

“Các phòng bệnh ở đây, phòng nào cũng chật cứng bệnh nhân và người nhà nằm. Thậm chí, bệnh nhân nhập viện nhiều quá mà số lượng bác sĩ, y tá chỉ có chừng đó nên mỗi ngày các y bác sĩ làm việc cũng vất vả hơn. Sáng nào họ cũng đi từng phòng bệnh thăm khám, tiêm truyền cho các bệnh nhân. Nhưng phải đến tận trưa công việc ấy mới xong. Đơn cử như phòng của con gái mình là phòng cuối cùng nên hầu như sáng nào phải đến tận 10h30 đến 11h hơn mới đến lượt các bệnh nhân ở đây được thăm khám, tiêm truyền”, anh Tuấn nhận định.

Cũng theo chị Đinh Ngọc, 33 tuổi ở Thanh Xuân, Hà Nội cho biết, không chỉ viện đa khoa Hà Đông đang quá tải bệnh nhân sốt xuất huyết mà viện Quân y 103 Hà Đông cũng đang ở trong tình trạng tương tự.

Bà mẹ này kể rằng: “Bé Sóc - con trai của nhà mình cũng đang phải theo dõi sốt xuất huyết. Thế nhưng khi cho con vào viện 103 thăm khám thì viện đã chật cứng, la liệt bệnh nhân nằm viện. Muốn ngồi còn không có chỗ ngồi nữa. Vì thế bác sĩ bắt cho con về nhà theo dõi vì không còn giường nằm”.

Dịch sốt xuất huyết bùng phát: Phòng 12m2 có 16 người bệnh và người nhà cùng ‘chiến đấu’

sốt xuất huyết

Chị Đinh Ngọc cũng kể, bé Sóc nhà chị chưa cắt cơn sốt nhưng bác sĩ nói còn phải ưu tiên cho những bệnh nhân ở giai đoạn nguy hiểm hơn mới cho nhập viện.

“Vì bệnh viện 103 cũng đã kín hết giường nên con mình bị bác sĩ đuổi về và bảo theo dõi thêm. Mình đang lo lắng và hoang mang quá”, chị Ngọc tỏ rõ sự lo lắng khi đâu đâu cũng quá tải vì người bệnh sốt xuất huyết.

Thảo Nguyên

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

5 bài tập plank giúp chị em có vòng eo săn chắc, 0% mỡ thừa