Cuộc đời bất hạnh của cô bé bị não úng thủy xinh như thiên thần bị cha mẹ bỏ rơi từ khi mới lọt lòng

Trung Hiếu 2017-07-01 09:30
- Bé Lành bị bố mẹ bỏ rơi từ khi mới lọt lòng. Đắng lòng hơn, cô bé mang trong mình căn bệnh não úng thủy khiến hình hài biến dạng, đầu to hơn người, chỉ nằm một chỗ, không nhận thức được mọi điều xung quanh.

Đó là hoàn cảnh đáng thương của bé Lý Thị Lành (4 tuổi) ở xã Lục Sỹ Thành, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long.

Bất hạnh từ khi mới lọt lòng

Căn bệnh não úng thủy đã khiến cơ thể Lành phát triển không bình thường. Cái đầu to quá cỡ, che lấp khuôn mặt xinh xắn, dễ thương. Lành nặng 15kg nhưng ai cũng nhận định, đầu của Lành đã chiếm ½ trọng lượng cơ thể.

Sinh ra, Lành đã bất hạnh vì bị bỏ rơi, bệnh tật

Đã 4 tuổi nhưng Lành chỉ nằm một chỗ ăn, ngủ, khóc, cười. Đôi chân bé ngày càng nhỏ dần, biến dạng, co quắp. Ngồi bên cạnh cần mẫn đút từng thìa cháo cho con, chị Nguyễn Thị Hiền (38 tuổi, mẹ nuôi bé Lành) gạt nước mắt khi nhắc đến nỗi đau của gia đình.

Chị Hiền và chồng là anh Lý Văn Mười (37 tuổi) cưới nhau hàng chục năm mà vẫn không có lấy một mụn con. Sau bao năm đi khắp các bệnh viện để điều trị hiếm muộn nhưng vẫn không có kết quả.

Năm 2013, qua một số người quen, họ biết được có một bé gái sơ sinh bị cha mẹ bỏ rơi nên dò hỏi địa chỉ, ý định đến xin về làm con nuôi. Chưa kịp vui mừng vì có con, được làm cha, làm mẹ thì vợ chồng chị Hiền chết sững khi cầm trên tay kết luận bé bị não úng thủy.

                     Căn bệnh não úng thủy khiến đầu của Lành to hơn người, nằm một chỗ

“Đưa con về, thấy bé có những biểu hiện như thường xuyên quấy khóc, đã 5 tháng vẫn không biết lật, chỉ nằm một chỗ, cơ thể phát triển không đều, cái đầu to hơn người, không có khả năng nhận thức nên vợ chồng tôi đưa con đến bệnh viện thăm khám mới biết bé bị bệnh bẩm sinh.

Bác sỹ nói căn bệnh này khó có cơ hội chữa trị nên chúng tôi đành nuốt nước mắt, đưa con về nhà chấp nhận số phận”, chị Hiền nhớ lại.

“Có lẽ kiếp trước vợ chồng tôi mang nợ với con”

Đã 4 năm trôi qua Lành vẫn nằm một chỗ, mọi sinh hoạt phụ thuộc vào người thân. Dù mang phận con nuôi, lại bệnh tật nhưng Lành may mắn được bố mẹ nuôi yêu thương như con đẻ, chăm sóc tận tình.

Từ ngày con bệnh tật, chị Hiền chỉ biết ăn rồi ở nhà chăm sóc con, đưa con đến bệnh viện khi trái gió, trở trời, không làm được việc gì kiếm thu nhập.

Cuộc sống của gia đình phụ thuộc vào số tiền công bấp bênh mà anh Mười nhận được từ nghề làm thuê. Ai thuê chặt cây, khuân vác, phụ hồ anh đều nhận làm để có tiền trang trải sinh hoạt, mua sữa cho con.

não úng thủy

Vợ chồng chị Hiền bên con gái

“Nhiều người thấy con bệnh tật, họ khuyên vợ chồng tôi nên bỏ đứa bé vào nhà chùa, trại mồ côi để vợ chồng thảnh thơi làm ăn. Họ cho rằng dù sao bé cũng là con nuôi, ôm ấp, cưu mang làm gì khi không có tương lai, còn mang họa vào thân. Thế nhưng vợ chồng tôi không nỡ lòng nào làm như vậy.

Dù không mang nặng đẻ đau nhưng nó như khúc ruột của tôi. Nhìn con khóc, tôi đau đớn, xót xa lắm. Vất vả, khó khăn mấy vợ chồng tôi cũng chịu được. Chỉ sợ một ngày nào đó thức dậy mà chúng tôi không nhìn thấy con nữa. Có lẽ tôi mang nợ con từ kiếp trước”, ôm con vào lòng, chị Hiền nức nở.

Chia sẻ với PV Emdep.vn, ông Đinh Văn Bảy (trưởng ấp Long Thạnh) cho biết, bé Lành là trẻ mồ côi, bệnh tật, được vợ chồng chị Hiền đưa về cưu mang, chăm sóc từ khi mới lọt lòng. Căn bệnh não úng thủy khiến cái đầu của bé Lành đang mang to hơn đầu người lớn.

Cũng may bé gặp được vợ chồng chị Hiền phúc hậu. Dù là con nuôi lại mang bệnh hiểm nghèo nhưng bé được vợ chồng chị Hiền yêu thương, chăm sóc chẳng khác nào con ruột. Ở đây ai cũng biết tới hoàn cảnh nhà vợ chồng chị Hiền và rất thương họ.

Trung Hiếu

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Bài tập 5 phút giúp chị em có 'cổ thiên nga', mùa hè tha hồ diện váy 2 dây khoe khéo