Chồng ngoại tình ư, đừng tiếc... Các mẹ hãy mạnh mẽ "tiễn" ngay kẻ phản bội ấy ra khỏi cuộc đời

2018-05-14 19:00
- "Đàn ông nó phũ lắm các chị ạ. Khi nó cần mình thì nó cần lắm, nhưng 1 khi nó khốn nạn thì cũng khốn nạn tột cùng các chị ạ. Có ai chồng phụ bạc mà muốn tha thứ thì hãy cân nhắc nhé" - người vợ trẻ cảnh báo hội chị em!

Chồng ngoại tình là nỗi đau lớn nhất đối với các bà vợ. Thay vì cứ nhẫn nhịn cả đời với bao cay đắng tủi nhục thì các mẹ hãy mạnh mẽ biến đau thương thành hành động trước, cứ tự yêu lấy bản thân và con cái và đừng ngại ngần loại bỏ người đàn ông không xứng đáng ra khỏi cuộc đời giống như bà vợ dưới đây.

Trên một trang mạng xã hội, người vợ trẻ có tên là T.T.D. đã chia sẻ về hành trình "gạt bỏ" người chồng phụ bạc ra khỏi cuộc đời mình.

Nếu chồng ngoại tình, các mẹ hãy mạnh mẽ tiễn ngay kẻ phản bội ấy ra khỏi cuộc đời

Nếu chồng ngoại tình, các mẹ hãy mạnh mẽ tiễn ngay kẻ phản bội ấy ra khỏi cuộc đời

Nguyên văn đoạn chia sẻ như sau:

"Các mẹ ai đã, đang và sắp trong hoàn cảnh của em thì hãy cứ mạnh mẽ lên đi nhé. Có buồn có đau thì hãy cứ khóc 1 trận thật to, xong rồi hãy biến đau thương thành sức mạnh nhé. Chuyện của em nếu ai chăm vào page chắc cũng quen em rồi. Vợ chồng lấy nhau được 4 năm, có với nhau 2 mặt con rồi. Chồng lô đề cờ bạc bay lắc đá đẩm cái gì cũng đều hay. Nhưng vì con và vì 2 vợ chồng vẫn còn tình cảm nên em vẫn chấp nhận sống chung với lũ.

Chuyện không có gì cho đến khi em sinh thằng thứ 2 được hơn tháng thì phát hiện chồng cặp bồ với con phò dịch vụ miền tây. Chuỗi ngày bi kịch bắt đầu từ đây. Hôm trước em phát hiện thì nó hứa hẹn các kiểu rồi hôm sau nó lại lập nick mới nói chuyện yêu đương với con bé kia. Em phát hiện nick này nó lập nick khác, chặn zalo thì quay ra facebook, em tìm ra facebook thì chúng nó lại nói chuyện qua điện thoại. Và 1 lần vì em phát hiện ra mà chúng nó tạch 1 chuyến đi Đồ Sơn các chị ạ.

Các chị đừng hỏi vì sao như thế mà em không bỏ luôn, vì đợt đấy gần tết rồi, và nó cũng đang cầm 1 số tiền của em nữa, nên em định bao giờ cầm tiền trong tay thì mới dứt áo ra đi.

Nhiều hôm biết nó onl facebook chát với con kia mà mình cứ ở nhà khóc như con điên, xong nó đi làm về lại giả vờ không có chuyện gì. Lắm lúc ở nhà ôm con còn nó thì giả vờ đi làm rồi dẫn con kia đi chơi, em cũng kệ vì bất lực các chị ạ, vì đơn giản đau nhiều nó thành chai ấy. Cuối cùng thì cơ hội của em cũng đến, nó trả tiền em (nhưng vẫn còn 1 khoản nhỏ), em cầm chắc tiền trong tay rồi mới quay ra bóc phốt chúng nó và dứt áo ra đi. Hôm đi 2 vợ chồng ôm nhau khóc như mưa các chị ạ.

Căn bản vì nó cũng vẫn yêu thương vợ con và em cũng vẫn thương nó, nhưng em xác định 1 khi đã ngoại tình thì em cho nó đi luôn. Chuyện từ đấy đến giờ cũng được 2 tháng rồi các chị ạ. Trong thời gian đấy nó bê bết lắm, nó uống thuốc ngủ tự tử nhưng không chết, em cũng vẫn không về. Em cũng vẫn muốn cho nó cơ hội... Và hôm nay em vào zalo thì đập vào mắt em như này đây, con kia nó còn rêu rao như nó được cục vàng quý giá lắm vậy.

Đàn ông nó phũ lắm các chị ạ. Khi nó cần mình thì nó cần lắm, nhưng 1 khi nó khốn nạn thì cũng tột cùng các chị ạ. Có ai chồng phụ bạc mà muốn tha thứ thì hãy cân nhắc nhé".

Ngay sau khi đăng tải, đoạn tâm sự của người vợ trẻ thu hút sự quan tâm của rất nhiều người. Đa số đều đồng tình với cách hành xử của người vợ và trách mắng người chồng quá dại dột khi để mất đi mái ấm của mình vì một người đàn bà không xứng đáng.

Nếu chồng ngoại tình, các mẹ hãy mạnh mẽ tiễn ngay kẻ phản bội ấy ra khỏi cuộc đời

Nếu chồng ngoại tình, các mẹ hãy mạnh mẽ tiễn ngay kẻ phản bội ấy ra khỏi cuộc đời

Nếu chồng ngoại tình, các mẹ hãy mạnh mẽ tiễn ngay kẻ phản bội ấy ra khỏi cuộc đời

Bạn Hồng Tuyến khuyên rằng: "Cuộc đời nó vẫn phũ phàng vậy đó, đàn ông nó tham không muốn bớt, nó bất chấp mọi thủ đoạn để đạt được mục đích nên đã đau rồi cho đau luôn, rồi mọi chuyện sẽ qua, cố gắng lên em".

Nickname Nguyễn An nêu ý kiến: "Thôi mà em, lăn tăn làm gì, sống cuộc đời mình thật rực rỡ, nó không chết vì tự tử thì cũng sẽ chết vì... ngu, vì đã bỏ lỡ một người can đảm như em và hai bé".

Trao đổi với PV Em Đẹp, chị T.T.D. (chủ nhân đoạn tâm sự cho biết): "Dù bây giờ mình có buồn nhưng không hề hối hận với những gì mình đã quyết. Đã 5 lần 7 lượt tha thứ cho các thói hư tật xấu cho anh ấy vậy mà anh đã không thay đổi, lại còn ngoại tình một cách tinh xảo. Giờ mình đang đưa con về nhà ngoại và đang có ý định gửi con cho ông bà để mình đi xuất khẩu lao động, kiếm nhiều tiền để con có một cuộc sống đủ đầy hơn".

"Mình khuyên các chị em hãy mạnh mẽ đứng lên. Nếu chồng phản bội thì cũng đừng bi lụy quá mà hãy biến đau thương thành sức mạnh chống lại sự phản bội tầm thường. Nếu mình có tiền và ngày càng xinh đẹp chắc chắn các ông chồng sẽ hối hận khi để mất gia đình đã gây dựng bấy lâu nay. hãy vì con mà chiến đấu chứ đừng lầm lũi cam chịu nữa" - Chị T.T.D. chia sẻ thêm.

Anh Thơ

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

7 thói quen xấu ngăn cản bạn tìm được người yêu