“Bà trùm tiếp viên hàng không” chia tay công việc "thời thượng", tự làm thứ "mới toanh" chưa ai dám thử sức ở Việt Nam

Thu Hà 2017-09-30 11:09
- Chia tay một công việc “thời thượng” với nhiều đãi ngộ, nhiều người tỏ ra nuối tiếc cho cô gái trẻ này. Thế nhưng Lan Anh thì không! Năm 2017, Lan Anh quyết định nghỉ việc ở hãng hàng không quốc tế để trở về Việt Nam với một dự định mới toanh.

Làm thứ chưa ai dám thử sức

Sau hai năm làm việc tại hãng hàng không quốc tế Nguyễn Thị Lan Anh trở về Việt Nam. Lan Anh không chút do dự với quyết định này bởi cô quan niệm “mình còn trẻ nên dễ dàng đón nhận sự thay đổi”.

Về Việt Nam, Lan Anh tham gia vào nhóm các bạn trẻ yêu thích nghề tiếp viên hàng không trên Facebook. Mọi người rất yêu thích nghề này nhưng đều thắc mắc “không biết làm thế nào để thi đỗ khi không có ai nâng đỡ?”.

“Bà trùm tiếp viên hàng không” chia tay công việc thời thượng, tự làm thứ mới toanh chưa ai dám thử sức ở Việt Nam

“Bà trùm tiếp viên hàng không” chia tay công việc thời thượng, tự làm thứ mới toanh chưa ai dám thử sức ở Việt Nam

Câu lạc bộ đặc biệt của “bà trùm tiếp viên hàng không” chưa từng có tại Việt Nam

Thích nghi với nhiều môi trường khác nhau là điều Lan Anh học được sau hai năm làm việc tại hãng hàng không quốc tế. Ảnh: NVCC

Từ trải nghiệm của mình, Lan Anh đã viết một tài liệu nhỏ kể về hành trình trở thành tiếp viên hãng hàng không quốc tế của mình.

“Trong cuốn tài liệu đó, tôi kể về việc mình đã bắt gặp thông tin tuyển dụng ra sao, trải qua các phần thi làm việc nhóm, trả lời các tình huống, thi tiếng Anh, thi ngoại hình thế nào?

Rồi phải một mình “đối mặt” với hai giám khảo trong vòng phỏng vấn vòng chung kết tới một tiếng đồng hồ với đủ các thể loại câu hỏi từ công việc cho đến đời tư. Thỉnh thoảng lại bị giám khảo bất ngờ hỏi lại để kiểm tra xem có…nói dối hay không”, Lan Anh kể.

Câu lạc bộ đặc biệt của “bà trùm tiếp viên hàng không” chưa từng có tại Việt Nam

Những chuyến đi "quý hơn vàng". Ảnh: NVCC

Không ngờ 1000 bạn trẻ đã hỏi xin Lan Anh tài liệu đáng giá đó. Có bạn còn hỏi cô có thể gặp mặt và chia sẻ trực tiếp, giúp họ sửa một số lỗi khi đi thi tuyển tiếp viên hàng không.

Nhận thấy nhu cầu trở thành tiếp viên hàng không của các bạn trẻ quá lớn. Nhưng nơi trang bị cho họ kỹ năng đi thi tuyển vẫn còn là một khoảng trống, chưa có ai lấp đầy nên Lan Anh đã nảy ra ý tưởng mở ra một câu lạc bộ chia sẻ kiến thức, kỹ năng đi thi tuyển tiếp viên hàng không.

Đến đây, cô sẽ chia sẻ cho các “lính mới” tất cả những gì hãng hàng không cần ở họ trong cuộc tuyển dụng. Tháng 4/2017, câu lạc bộ bắt đầu đi vào hoạt động.

Lớp học “không giống ai”

Một khóa tham gia sinh hoạt tại câu lạc bộ sẽ kéo dài trong 5 buổi. Lan Anh sẽ chia sẻ về nghề nghiệp, kiến thức thực tế, thực hành phỏng vấn tuyển dụng bằng tiếng Anh. Hay nói cách khác, cô chia sẻ những gì thiết thực nhất khi đi thi tuyển tiếp viên hàng không.

“Điều quan trọng nhất học viên cần có là khát khao trở thành tiếp viên hàng không và mong muốn thu nhập cao gấp ba, gấp bốn lần hiện tại”, Lan Anh nói. 

Câu lạc bộ đặc biệt của “bà trùm tiếp viên hàng không” chưa từng có tại Việt Nam

Câu lạc bộ của "Bà Trùm tiếp viên hàng không" thu hút nhiều bạn trẻ. Ảnh: NVCC

Nhiều học viên đã ưu ái gọi Lan Anh bằng biệt danh “Bà Trùm tiếp viên hàng không”. Bởi khóa học diễn ra quá ngắn nhưng thành công hơn sự tưởng tượng.

Tính đến thời điểm hiện tại, cô đã dẫn dắt 68 học viên trở thành tiếp viên hàng không của các hãng hàng không trong nước và quốc tế như Vietnam Airlines, Vietjet Air, Jetstar Pacific và EVA Airways.

Câu lạc bộ đặc biệt của “bà trùm tiếp viên hàng không” chưa từng có tại Việt Nam

Nhu cầu thi tuyển tiếp viên hàng không của người trẻ là rất lớn. Ảnh: NVCC

Lê Thắng, một học viên vừa trúng tuyển tiếp viên hãng hàng không Vietnam Airlines hài hước chia sẻ: “Nhiều bạn hỏi mình "Vòng nào khó nhất?". Cá nhân mình hãi nhất vẫn là vòng kiểm tra sức khỏe. Đến giờ não của mình vẫn đang ở trên cái ghế xoay tiền đình. Nhưng mọi thứ đã được học trước trong khóa học nên mình không bị bỡ ngỡ”.

Câu lạc bộ đặc biệt của “bà trùm tiếp viên hàng không” chưa từng có tại Việt Nam

Lê Thắng (thứ hai, từ phải sang trái), học viên vừa trúng tuyển hãng hàng không Vietnam Airlines. Ảnh: NVCC

Sau một tháng trải qua đầy đủ các vòng thi tuyển, Thắng mừng quýnh lên khi nhìn thấy chữ ĐẠT trên tờ thi tuyển. Cho đến khi nhận được thông báo ngày đi đào tạo, cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Thắng thấy mình rất may mắn vì đây là lần thi tuyển tiếp viên hàng không đầu tiên. Có những bạn thi tuyển đến lần thứ…10 mới đạt được ước mơ của mình.

Kiều Linh, một học viên đã chiến thắng ngoạn mục trong kỳ thi tuyển vào hãng hàng không Vietjet khi xuất phát điểm của cô là “kém ngữ pháp, điểm TOEIC lẹt đẹt chỉ 300”.

Câu lạc bộ đặc biệt của “bà trùm tiếp viên hàng không” chưa từng có tại Việt Nam

Kiều Linh chiến thắng bứt phá ngay từ lần đầu tiên. Ảnh: NVCC

“Suốt một tháng học tiếng Anh chuẩn bị cho thi tuyển, em không đi đâu hết. Cuộc sống lúc đó chỉ có ăn – ngủ - tiếng Anh. Mục tiêu của em là sau một tháng “cày” phải đạt 700 điểm. Em đã đi học lại các lớp của chị Lan Anh để nâng cao tiếng Anh và kỹ năng cá nhân. Thật sự em đã rất may mắn khi thi tất cả suôn sẻ chỉ trong một lần duy nhất. Cảm giác vô cùng tuyệt vời!”, Kiều Linh hồ hởi.

Từ kinh nghiệm của mình, Lan Anh khẳng định: “Không phải khuôn mặt đẹp là đỗ. Học viên biết về nghề, kỹ năng ứng xử tốt, gương mặt ưa nhìn, thể lực bền bỉ, cơ thể không có hình săm, sẹo sẽ chiến thắng”.

Bất cứ học viên nào đến với câu lạc bộ cũng đều thấy mến người phụ trách lớp ngay từ cái nhìn đầu tiên. Phụ trách câu lạc bộ bằng sự tận tâm, Lan Anh đã đưa ra chính sách “bảo hành đến khi nào đỗ mới thôi”.

Câu lạc bộ đặc biệt của “bà trùm tiếp viên hàng không” chưa từng có tại Việt Nam

Ở câu lạc bộ đặc biệt này, các bạn trẻ cùng nhau chia sẻ bí kíp thi tuyển tiếp viên hàng không. Ảnh: NVCC

Lan Anh xúc động bộc bạch: “Hạnh phúc là khi lớp học chỉ diễn ra ở Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh thôi. Ấy vậy mà có những bạn bay từ Đã Nẵng ra Hà Nội học, từ Đà Nẵng, Buôn Mê Thuột, Cần Thơ lên TP.Hồ Chí Minh để ôn thi. Mình cảm thấy vui vì được các bạn trẻ tin tưởng và cũng nhận ra con đường đến với thành công không bao giờ là dễ dàng. Chỉ có đam mê dẫn lối mới khiến người ta đi hết con đường mình đã chọn”,

Thu Hà

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

6 mẹo rửa mặt giúp da sạch mịn của phụ nữ Nhật