Cặp vợ chồng sống 27 năm trên sông, tự xây “hòn đảo nổi” đẹp như cổ tích

Ngọc Huyền 2023-08-02 15:33
- Một cặp vợ chồng người Canada đã quyết định từ bỏ cuộc sống đô thị, dành 27 năm để xây dựng ngôi nhà trên một hòn đảo nhân tạo nổi.

Wayne Adams và Catherine King đã chi hơn 1 triệu bảng Anh (tương đương hơn 30 tỷ đồng) để xây dựng ngôi nhà đặc biệt mang tên “Freedom Cove” trên bờ biển Vancouver, phía tây Canada.

Cặp vợ chồng sống 27 năm trên sông, tự xây “hòn đảo nổi” đẹp như cổ tích

Khi cặp đôi đến đây 27 năm trước, đây là một vùng đất cằn cỗi. Tuy nhiên, qua nhiều năm, họ đã biến một ngôi nhà nhỏ ban đầu thành một hệ thống nhà nổi với diện tích ngang ngửa quy mô của một thị trấn.

Cặp vợ chồng sống 27 năm trên sông, tự xây “hòn đảo nổi” đẹp như cổ tích

Freedom Cove không chỉ đơn thuần là một nơi để sống mà còn là một hệ thống nhà và vườn nổi đáng kinh ngạc được xây dựng rất nghệ thuật. Với tông màu chủ đạo là màu xanh và màu hồng, “hòn đảo nổi” của Wayne và Catherine bao gồm 12 ngôi nhà, trong đó có phòng trưng bày nghệ thuật, studio làm việc, chỗ nghỉ dành cho khách, sàn nhảy và 5 nhà kính. Tất cả các căn nhà được nối với nhau thông qua các cây cầu gỗ, tạo nên một không gian sống vô cùng độc đáo.

Cặp vợ chồng sống 27 năm trên sông, tự xây “hòn đảo nổi” đẹp như cổ tích

Chất liệu chính của khu nhà là gỗ tự nhiên. Wayne và Catherine còn sử dụng các vật liệu tái chế để tạo ra những đồ vật trang trí và tiện ích khác.

Cặp vợ chồng sống 27 năm trên sông, tự xây “hòn đảo nổi” đẹp như cổ tích

Nguồn nước ngọt dùng cho sinh hoạt tại Freedom Cove là nước mưa và nước lấy từ một dòng thác chảy trong vịnh gần đó.

Cặp vợ chồng sống 27 năm trên sông, tự xây “hòn đảo nổi” đẹp như cổ tích

Trước đây, nguồn điện tại “hòn đảo nổi” được cung cấp từ 14 tấm pin năng lượng mặt trời. Tuy nhiên, gần đây, Wayne và Catherine đã phải chuyển sang sử dụng máy phát điện do những tấm pin bắt đầu hỏng và không còn hiệu quả như trước.

Cặp vợ chồng sống 27 năm trên sông, tự xây “hòn đảo nổi” đẹp như cổ tích

Họ dành 0,2 ha diện tích đảo nổi để trồng rau quả và hoa quanh năm, phục vụ nhu cầu tự cung ứng thực phẩm trong cuộc sống hàng ngày.

Cặp vợ chồng sống 27 năm trên sông, tự xây “hòn đảo nổi” đẹp như cổ tích

Mặc dù phong cảnh ở đây rất đẹp, nhưng vùng địa hình này thường gặp bão nên hai vợ chồng phải thường xuyên cải tạo “hòn đảo nổi” theo định kỳ từ 3 đến 5 năm. Để tự tin đối mặt với những thách thức tự nhiên và bảo vệ cuộc sống của mình trên đảo Freedom Cove, Wayne và Catherine phải học cách tự sản xuất lương thực và điện năng, cũng như khắc phục thiệt hại do những cơn bão đột ngột hoặc đám cháy. Nhờ những kỹ năng này, họ đã xây dựng một môi trường sống độc đáo và tự lập giữa thiên nhiên hoang dã.

Cặp vợ chồng sống 27 năm trên sông, tự xây “hòn đảo nổi” đẹp như cổ tích

Nhiều người cho rằng cuộc sống “ẩn dật” và tách biệt khỏi xã hội sẽ rất buồn chán. Nhưng Wayne và Catherine lại thích hòa mình với thiên nhiên và môi trường xung quanh như thế này. Đối với họ, đây là một trải nghiệm vô cùng đáng yêu và thú vị mà không thể tìm thấy trong không gian đô thị hiện đại.

Cặp đôi hy vọng ngôi nhà của họ sẽ truyền cảm hứng cho du khách, khơi gợi cách sống khác biệt và độc đáo, khuyến khích mọi người theo đuổi giấc mơ của riêng mình, không sợ thách thức và đồng thời tôn trọng môi trường xung quanh.

Ngọc Huyền – Theo thesun

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

4 việc làm vô nghĩa sau đây kích hoạt mụn lên như nấm