Gặp mẹ Việt bầu 2 con cân nặng "khủng" vẫn "phăm phăm" đi đẻ

2016-02-01 06:36
- Không ít người đã tỏ rõ sự ngạc nhiên và ngưỡng mộ với chị Hà khi 2 thiên thần của chị đều sinh được sinh ra với cân nặng “khủng”, bé gái đầu nặng 4,7 kg, bé trai sau nặng 5 kg.
Thông thường, những em bé sinh ra đều có cân nặng dao động ở khoảng 2,8 đến 3,5kg và một số trường hợp em bé nặng đến 4kg. Thế nhưng, điều kỳ lạ đã xảy ra với bà mẹ trẻ Trần Thị Thu Hà (SN 1989, Hà Đông, Hà Nội) khi những thiên thần của chị sinh ra với cân nặng đặc biệt.
Điều đáng ngạc nhiên hơn, cả 2 bé nhà chị Hà đều sinh bằng phương pháp đẻ mổ và chỉ cách nhau... 2 năm. Bé gái đầu là Nguyễn Trần Phương Linh (SN 2013) nặng 4,7kg và cậu em trai Nguyễn Trần Gia Bảo (SN 2014) nặng tới 5kg.
PV emdep đã nhanh chóng kết nối với chị Hà để nghe chị chia sẻ về về câu chuyện của mình.
Chị thấy thế nào khi những thiên thần bé nhỏ của mình đều sinh ra với chỉ số cân nặng đặc biệt như vậy?
Mỗi bà mẹ khi mang bầu đều mong con mình sinh ra khỏe mạnh với các chỉ số cân nặng, chiều cao tốt. Bản thân mình cũng vậy, các bé sinh ra với số cân cao làm mình rất hạnh phúc và cảm thấy mình như “người mẹ siêu phàm" vậy. Và điều quan trọng hơn, đến thời điểm hiện tại, 2 bé nhà mình đều phát triển cân đối, lanh lợi và thông minh.
Gặp mẹ Việt bầu 2 con cân nặng
Bé đầu nhà chị Hà nặng tới 4,7kg...
- Khi mang bầu, chị có cảm thấy người nặng nề không?
Mình tăng cân khá bình thường khi mang bầu. Cơ thể không hề sồ sề quá, đi lại cũng nhanh nhẹn. Lần đầu mình tăng 13 kg và lần mang bầu thứ 2 tăng 9kg. Tuy nhiên, lần mang thai thứ 2 mình cảm thấy khi gần sinh người nặng nề chứ không nhẹ bẫng như lần đầu.
- Vậy chắc hẳn lần đi sinh đầu của chị cũng rất đáng nhớ phải không? Chị có thể chia sẻ với độc giả không?
Lần sinh đầu của mình “nhẹ tựa lông hồng” vậy. Biết tin mang thai lần đầu, mình với chồng vô cùng hạnh phúc. Mỗi lần đi khám thai, bác sĩ chẩn đoán con mình phát triển hơn so với tiêu chuẩn mình cũng cảm thấy mừng lắm. Tuy nhiên, sợ sinh mổ nên mình ăn uống đều đặn, không hề ăn quá nhiều. Cách ngày sinh 1 tháng, bác sĩ siêu âm cho biết em bé nặng thế này thì chỉ đẻ mổ được thôi. Mình khá lo lắng vì sinh thường sẽ tốt hơn nhiều.
Gặp mẹ Việt bầu 2 con cân nặng
... nhưng bé thứ hai còn nặng tới 5kg!
Rồi đến ngày gần sinh, mình với gia đình chuẩn bị vào viện để mổ. Mình chẳng có biểu hiện đau đẻ gì nên cứ đi phăm phăm khiến bác sĩ quay lại hỏi: “Có sắp đẻ thật không mà sao khỏe thế”. Lúc ấy mình ngại quá, chỉ biết cười trừ!
Đến khi lên bàn mổ, bác sĩ tiêm thuốc tê và tiến hành mổ. Dù tay chân không còn cảm giác nhưng mình vẫn nhìn được vết mổ "xoẹt" một cái nên rất sợ hãi và lo lắng. Đến khi em bé được đưa lên, mình mới bật khóc vì hạnh phúc quá! Dù đang mổ nhưng mình vẫn cố nói: “Bác cho cháu ngắm bé một chút”. 
Sau đó, mình lịm đi nhưng vẫn nghe tiếng bác sĩ nói: “4,7 kg nhé! Ăn gì mà to thế! Trộm vía yêu lắm!”.
Từ lúc vào cho đến lúc ra chỉ có 30 phút khiến mình thấy cảm giác đi đẻ như thoáng qua thôi. Hạnh phúc nhất vẫn là khi thấy con gái yêu chào đời.
Lần sinh thứ 2 của chị như thế nào? Có dễ dàng như lần 1 không?
Lần sinh thứ 2 của mình thì vất vả hơn và cũng rất đáng nhớ. Lúc biết tin bầu bí mình bất ngờ lắm vì không dự định trước, lần sinh đầu cách đó chưa đầy 1 năm mà. Khi ấy, sắp sinh nhật đứa con gái đầu, mình thấy người có biểu hiện khác và đi khám thì bác sĩ nói mình đã mang thai 6 tuần. Nỗi sợ hãi xâm chiếm khắp người. Không lo sao được khi đứa đầu mình vừa mới mổ xong chưa đầy 1 năm. Tuy nhiên, bác sĩ khuyên mình vẫn nên giữ lại em bé vì với phương án khác cũng rất nguy hiểm. 
Lúc đó là giáp Tết, 2 vợ chồng vừa mừng vừa lo nhưng không dám nói với bố mẹ. Phải đến qua Tết mình mới quyết định thông báo với gia đình. Mọi người cũng tỏ ra vừa lo lắng vừa hạnh phúc khi đón chào một em bé mới. 
Rút kinh nghiệm từ lần mang bầu trước, mình ăn uống khá đơn giản, chỉ uống một vài loại thuốc bổ bác sĩ kê. Nhưng lần nào đi khám thì bác sĩ cũng thông báo em bé nặng cân hơn so với tiêu chuẩn.
Khác với lần đầu, sắp đến ngày sinh, mình bị ra máu, đau bụng dữ dội nên phải vào viện. Bác sĩ chẩn đoán là sắp sinh, tử cung chưa mở nên mai mới sinh được. Lúc đó mình quyết định về nhà để chuẩn bị mọi thứ cho ngày mai mổ mặc dù các bác sĩ khuyên nên ở lại. Và nỗi lo lắng nhất là suốt đêm đó, cơn gò cứ lên 15 phút một lần và gần sáng thì dồn dập hơn, 5 phút một lần. Điều mình mong lúc đó là con đừng ra đời vội không thì khổ mẹ, khổ con. Cả đêm không ngủ, gần sáng, mình giục chồng chuẩn bị đồ vào bệnh viện luôn. 
Gặp mẹ Việt bầu 2 con cân nặng
Gia đình hạnh phúc của chị Thu Hà với 2 em bé bụ bẫm, đáng yêu.
Sau khi làm thủ tục mổ, mình lên bàn mổ và được tiêm thuốc tê. Nhưng cảm xúc lần này thật khác với lần đầu, mình chỉ sợ... chết. Có lẽ do sợ quá nên mình tụt huyết áp. Các bác sĩ lại vội vã cho thở oxy và tiêm thuốc, sau đó trấn an là “ca mổ sắp xong”. Một lúc sau, mình nghe thấy tiếng oe oe của con mà cảm giác như thở phào. Một bác sĩ cho biết do bé vai rộng nên đã rạch thêm một đường nữa. 
Bỗng dưng, một bác sĩ đã nói to lên rằng: “Trời ơi, tôi chưa gặp một đứa bé nào thế này!” khiến mình lo lắng nghĩ là con bị làm sao cơ, nhưng mọi chuyện hóa ra lại là… “Em bé nặng quá. Tận 5kg”. Cảm xúc lúc đó như vỡ òa ra vậy. Thiên thần nhỏ của mình tuyệt vời quá!
- Chế độ ăn uống trong thai kì của chị có gì đặc biệt không mà em bé to đến vậy?
Thực ra thì mình không có bí quyết gì cả. Chỉ ăn uống theo chỉ dẫn của bác sĩ, bổ sung sắt, canxi, omega-3 đều đặn. Chỉ vậy thôi mà mỗi lần đi khám các bé đều có cân nặng vượt tiêu chuẩn. Dù mình đã ăn uống đơn giản đi nhưng cũng không “thuyên giảm” được (cười). Và mình tự hào về sự “không thuyên giảm” đó.
Gặp mẹ Việt bầu 2 con cân nặng 'khủng' vẫn 'phăm phăm' đi đẻ
Mặc dù ăn uống rất bình thường và không tăng cân nhiều, các bé nhà chị Hà vẫn phải triển với cân nặng "khủng".
- Chị có thể chia sẻ những niềm vui hay khó khăn trong quá trình chăm sóc 2 bé không?
Niềm vui thì có rất nhiều những khó khăn nhất là sinh hai bé gần thời điểm với nhau nên việc chăm sóc cũng khá vất vả. Nhưng điều đó vẫn không quan trọng bằng việc nhìn 2 đứa con mạnh khỏe, lanh lợi thì mọi khó khăn đều tan biến hết.
- Cám ơn chị rất nhiều về cuộc trò chuyện này. Chúc chị và gia đình luôn gặp nhiều niềm vui!
Mẹ Bin
(Theo Congluan)
Hồi hộp xem cảnh bé chui đầu ra khỏi bụng mẹ

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

4 kiểu tóc xoăn retro thời thượng biến mặt O-line núng nính thành mặt V-line đẳng cấp