Ám ảnh bởi câu nói "Thai nhi dù lớn hay nhỏ đều nhặt về nấu cho chó, cho lợn ăn”, bà mẹ này đã quyết giữ lại con bằng mọi giá

Trần Thủy 2017-12-05 19:00
- Câu chuyện mà bà mẹ đơn thân Trần Thị Thủy, ở Vũng Tàu chia sẻ với Emdep về quyết tâm không bỏ đi đứa con máu mủ, dù bị người đàn ông bỏ rơi sẽ khiến nhiều người phải rơi nước mắt.

Khi mẹ viết ra những dòng này cho con nước mắt mẹ không ngừng tuôn rơi. Con ngồi chơi một mình để mẹ giặt quần áo. Nhìn thấy con thế này mẹ thương con quá, con không có bố thiệt thòi đủ đường. Ngay từ khi còn trong bụng con đã khổ rồi, nhiều người đã khuyên mẹ bỏ con đi nhưng đến con vật còn không nỡ hại con thì sao mẹ làm được việc đó?

Ám ảnh bởi câu nói  Thai nhi dù lớn hay nhỏ đều nhặt về nấu cho chó, cho lợn ăn”, bà mẹ này đã quyết giữ lại con bằng mọi giá

Tâm sự đầy xúc động của bà mẹ đơn thân dũng cảm.

Có lần mẹ đọc được bài báo viết về chuyện an táng cho thai nhi, mẹ bị ám bởi ảnh câu nói của một cô làm ở phòng khám "Thai nhi dù lớn hay nhỏ cô đều nhặt về nấu cho chó, cho lợn ăn”. Chưa kể nhiều thủ thuật phá thai vô cùng ghê rợn, họ lấy cái kìm gắp thai nhi ra… Nỗi đau người mẹ chỉ là 1 phần nghìn nỗi đau mà các con phải chịu.

Vì thế, mẹ chỉ muốn nói nếu có mẹ nào lỡ có hoàn cảnh giống mình thì cố gắng cho con được sinh ra, được sống.. Sai lầm thì có thể tha thứ và bù đắp, còn đã bỏ con đi thì tội lỗi mang theo suốt đời không bao giờ tha thứ và sống thanh thản được.

Lúc bầu được hơn tháng bố đã bỏ rơi mẹ con mình, mẹ lại xa quê lập nghiệp giấu ông bà, sinh con được 3 ngày mới dám thú nhận. Vì thế người thân không ai biết, mẹ rất hoảng sợ mẹ, đã chạy trốn tất cả dư luận và ánh mắt dò xét để con sống trong bụng mẹ được tốt hơn.

Con đã biết thương mẹ và tự lập từ nhỏ rồi, mẹ sinh mổ không ai giúp nên mới 2 ngày tuổi con đã tự cầm bình sữa để mút.

Ám ảnh bởi câu nói  Thai nhi dù lớn hay nhỏ đều nhặt về nấu cho chó, cho lợn ăn”, bà mẹ này đã quyết giữ lại con bằng mọi giá

Bé Khoai khi mới sinh.

"Đêm xuống rồi con bình yên trong giấc ngủ là khoảng thời gian hiếm hoi mẹ được sống cho riêng mình. Có lẽ chẳng bao giờ con hiểu hai chữ "hy sinh". Mà thôi...hãy cứ hồn nhiên, vô tư như cuộc đời vẫn thế. Như sớm mai chưa hề có giọt buồn nào vương mắt mẹ, như suốt đời vòng tay này vẫn muốn chở che con."...

Thú thật cũng đã có những khi yếu đuối, tủi hờn... Mẹ mệt mỏi, muốn dựa vào một bờ vai khác, nhưng mẹ sợ, đến máu mủ ruột già còn hững hờ, lạnh nhạt. Thì ai kia có đủ đầy trọn vẹn yêu thương?

Ám ảnh bởi câu nói  Thai nhi dù lớn hay nhỏ đều nhặt về nấu cho chó, cho lợn ăn”, bà mẹ này đã quyết giữ lại con bằng mọi giá

Bé Khoai lớn lên trong tình yêu thương của mẹ.

Vì bố đã buông tay, không đưa con đi hết đoạn đường nên có lẽ mẹ con mình phải bước tiếp vững vàng mà không cần thêm bàn tay nào nữa. Mẹ chỉ dám sống cuộc sống của mình khi con say ngủ, được khóc khi tủi buồn, được mơ về ấm áp một vòng tay, được nghĩ đến ngày mai không xa mái ấm sẽ đủ đầy…Những ước mơ tưởng xa xôi mà bao lâu nay lại khiến mẹ trở nên mạnh mẽ! Con đừng lo, bên con luôn có mẹ. Hãy yêu thương và khôn lớn thành người thì những giọt nước mắt rơi của mẹ mỗi đêm sẽ ko là vô nghĩa!

Mai Anh (ghi)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Muốn trở thành một cô nàng trendy trong Hè này, đây là các kiểu trang phục mà bạn nên “thuộc lòng”