Gặp Dao trong bộ ảnh đẹp lạ "Chuyến đi về nguồn cội với CHULA"

Trịnh Lan Anh 2015-10-28 13:32
- Dao mặc những bộ váy nhiều màu sắc, mang vẻ đẹp hồn nhiên, phá cách mà vẫn toát lên nét thanh lịch.

Dao là tên gọi thân thiết của chị em trong nghề với Nguyễn Ngọc Dao - người mẫu ảnh kiêm stylist cá tính của Hà Nội. Gần đây, Dao làm cả blog Daononclouds, theo như chị bảo là "nơi thể hiện ngôn ngữ thời trang của Dao và truyền cảm hứng cho những người yêu thích nó". 

Tôi biết Dao chưa lâu, cũng chưa sâu, nhưng đam mê thời trang của Dao đủ khiến tôi ấn tượng. Dám dấn thân, tự nhận mình là kẻ mộng mơ, Dao chăm chỉ làm việc để biến những ý tưởng thành sự thật. Ở cô gái này, tôi nhìn thấy bản lĩnh, sự gai góc "núp" sau vóc dáng mảnh mai. Những bộ ảnh thời trang của Dao không đơn thuần làm đẹp thị giác, hơn hết, nó là những bức hình biết kể chuyện... 

Gặp Dao trong bộ ảnh "Chuyến đi về nguồn cội với Chu La", tôi để lại những hối hả ngoài bậu cửa, cho mình được lắng lại, chậm rãi với tách trà nhỏ, đôi chiếc bánh quy giòn và nghe lời kể nhỏ nhẹ trong câu chuyện của Dao... 

" Gần đây khi đi ngang qua vài góc Hà Nội “rất quen mà rất lạ”, nhìn nét cổ kính mang đậm dấu ấn thời gian, tôi chợt nảy ra một ý muốn. Tôi muốn chụp những tấm ảnh gợi nhớ về Việt Nam cách đây vài ba thập kỉ, nhưng không phải là cố gắng sắp đặt lại mọi thứ cho thật giống ngày xưa, mà là sử dụng chính những góc cổ kính còn sót lại của Hà Nội làm bối cảnh tái hiện tinh thần và không khí của dĩ vãng, và đặt vào giữa không gian đó một con người của hiện tại, tạo ra một sự kết nối giữa xưa và nay, giữa cái mới và cái cũ...      

... Tôi chọn những chiếc váy từ bộ sưu tập mới nhất của CHULA (bộ sưu tập Trung Thu 2015) làm trang phục cho buổi chụp hình này. Những bộ váy nhiều màu sắc, mang một vẻ đẹp hồn nhiên, vừa phá cách mà vẫn thanh lịch, kết hợp hài hòa giữa phương Đông và phương Tây. CHULA luôn đưa vào các thiết kế của họ những đặc điểm rất Việt Nam, khi thì là form dáng lấy cảm hứng từ áo dài hay trang phục của dân tộc H’mong, khi thì là những chi tiết lấy cảm hứng từ những dấu hiệu nhận biết rất quen thuộc trong đời sống thường nhật ở Việt Nam. Triết lý làm thời trang của Diego – nhà thiết kế của thương hiệu CHULA, vô cùng phù hợp với những điều mà tôi muốn hướng tới: “Thật tốt nếu ta không đánh mất truyền thống và trong thời trang ta không đánh mất những gì khiến Việt Nam trở nên khác biệt so với các đất nước khác. Đừng đánh mất nguồn cội.”

 

Chụp cho tôi những bức ảnh này là Nhung, người bạn - nhiếp ảnh gia 19 tuổi, tuy trẻ nhưng khiến tôi cảm phục cả về tài năng lẫn tâm hồn. Nhung hiểu ý rất nhanh mỗi khi tôi nói với em về những ý tưởng của tôi. Chúng tôi chọn một số góc của chợ Đồng Xuân – khu chợ có lịch sử hàng trăm năm từ thời phong kiến nhà Nguyễn, và một số góc cổ kính trong lòng Hà Nội làm bối cảnh. Toàn bộ hình ảnh được chụp bằng phim với mong muốn dùng chất màu cũ kĩ và sạn phim để góp phần mang lại cảm giác trở về quá khứ..." 

 

Gặp Dao trong bộ ảnh đẹp lạ 'Chuyến đi về nguồn cội với CHULA'
 
Trịnh Lan Anh
Ảnh: Nguyễn Hồng Nhung
(Theo Congluan)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Hồng Đăng và Thanh Hương nói gì khi được nhận tiền hỗ trợ do ảnh hưởng Covid-19?