Vì sao Quang Thắng “kiêng kỵ” đưa vợ con đến xem Táo Quân?

2016-12-20 10:09
- “Tôi cũng muốn đưa vợ con đến xem tôi diễn Táo Quân như anh Chí Trung, Xuân Bắc, Tự Long… nhưng mà tiếc là nhà tôi ở dưới Hải Phòng, đường xá hơi cách trở…”, Táo Kinh tế chia sẻ.

Anh có thể chia sẻ một chút về vai diễn của anh trong phim hài Tết năm nay?  

Năm nay tôi tiếp tục đảm nhận vai quan huyện Bợm trong phim hài “Chôn nhời 4” do anh Phạm Đông Hồng làm đạo diễn. Vai diễn năm nay có nhiều cái mới mẻ và tôi có nhiều đất diễn hơn năm trước. Chẳng hạn như năm nay tôi được xử án nhưng kiều như “Ngưu Ma Vương” xử án chứ không phải quan. Đặc biệt, năm nay vì NSƯT Phạm Bằng qua đời đột ngột nên vai quan Tri Phủ của cụ được chia bớt cho mọi người, trong đó tôi “gánh” khoảng 30 - 40%.  

Quan huyện Bợm xử án trong phim hài Tết "Chôn nhời 4".   

Đảm nhận những vai diễn phản ánh những mặt trái của quan trường, anh có sợ đụng chạm không?  

Không sao đâu mà. Đã là diễn hài thì bao giờ cũng phải có châm biếm chứ hài không có thông điệp không phải là hài. Hài của miền Bắc mình bao giờ cũng thâm thúy và có tính châm biếm rất lớn. Mình là “kẻ sĩ Bắc Hà” nên rất thích lấy xưa nói nay, lấy cái này để nói cái kia… đó là cái “chất” đặc trưng của người Bắc.  

Theo như anh nói thì cũng có thể hiểu là hài miền Nam không có được “chất” đấy?  

Không, khán giả miền Nam rất dễ tính nên không đòi hỏi cao như khán giả miền Bắc. Ngoài ra, đôi khi họ đến với nghệ sĩ không chỉ đơn thuần là xem nghệ sĩ diễn mà vì quý người đó. Còn phàm là nghệ sĩ thì ở đâu cũng phải có sự sáng tạo, phải biết tạo ra sự cuốn hút. Nhưng xét về “chất” thì rõ ràng hài của hai miền hoàn toàn khác nhau.  

Nhưng chúng tôi cũng biết cách kết hợp giữa hài Bắc và hài Nam khi đóng chung với nhau một vở kịch, đứng chung với nhau trên cùng một sân khấu. Như chương trình “Gala cười” cuối năm, năm nào cũng tụ hội nhau lại và diễn với nhau.  

Vậy theo anh tại sao nhiều năm làm Táo Quân nhưng đạo diễn vẫn rất hiếm khi mời các nghệ sĩ phía Nam góp mặt?  

Thời gian cuối năm các nghệ sĩ phía Nam rất bận nên việc bay ra bay vào để tập cùng anh em trong ê-kíp là không có, mà ở Bắc thời điểm tập lại rất lạnh, xong lại còn tập thâu đêm… nếu các anh chị trong Nam có ra cũng chưa chắc đã đảm bảo được sức khỏe để theo với mọi người. Với lại, ở ngoài Bắc thì tất cả các vai Táo đã “ăn xăm” với nhau rồi. Nên việc ráp với nhau phải mất khá nhiều thời gian để cùng bàn bạc và sáng tạo kịch bản.  

Táo Kinh tế Quang Thắng trong Táo Quân 2016.   

Đặt giả sử các nghệ sĩ hài phía Nam có thể theo được lịch tập của ê-kíp Táo Quân thì theo anh những nghệ sĩ nào phù hợp với chương trình này nhất?  

Nhiều chứ, anh Hoài Linh, chị Hồng Vân, anh Hoàng Sơn, Tấn Beo - Tấn Bo… Vì khi các nghệ sĩ ra ngoài này, đạo diễn sẽ tùy “chất” của từng người mà giao vai và sáng tạo kịch bản sao cho khai thác được nhiều thế mạnh nhất.  

Nhiều người bảo, tập Táo Quân đáng ra không phải tập ban đêm nhưng vì phải chờ người nọ, chờ người kia nên mới phải thức cả đêm như thế?  

Ban ngày, chúng tôi còn công việc riêng ở cơ quan, rồi còn việc của gia đình… Buổi tối, sau khi mọi người đã hoàn thành công việc của cơ quan và việc gia đình thì khi đến tập sẽ toàn tâm toàn ý hơn, không bị quấy rầy bởi những cú điện thoại nọ, điện thoại kia. Thêm vào đó, tập buổi đêm bao giờ cũng tập trung hơn, dễ nhớ thoại, dễ sáng tạo… Biết là tập đêm thì rất mệt nhưng không còn cách nào khác, bây giờ bỏ việc cơ quan để tập ngày thì không thể mà tập đêm xong hôm sau bỏ việc cơ quan lại càng không được. Với lại, tập đêm nhanh bạc tóc, ăn uống thì đạm bạc… nên cũng không ai muốn đâu.  

Anh có thể tiết lộ một chút về lịch tập và kịch bản Táo Quân năm nay?  

Kịch bản Táo Quân thì ê-kíp sáng tạo và anh Đỗ Thanh Hải đã lên khung sườn hòm hòm rồi. Còn lịch tập tôi chưa thể tiết lộ cụ thể được, chỉ có thể nói là trong tháng này. Về vai diễn của tôi thì hiện đang có nhiều lựa chọn lắm, chỉ đến khi bắt tay vào tập mới phân định cụ thể.  

Vào các dịp ghi hình Táo Quân, các nghệ sĩ như Xuân Bắc, Tự Long, Chí Trung… thường đưa vợ con đến xem riêng anh thì chẳng bao giờ thấy. Vì sao anh lại giấu vợ con kỹ thế?  

Tôi cũng muốn đưa vợ con đến xem tôi diễn Táo Quân như anh Chí Trung, Xuân Bắc, Tự Long… nhưng mà tiếc là nhà tôi ở dưới Hải Phòng, đường xá hơi cách trở. Thêm vào đó là nhà lại có tới 3 đứa con, tính nết đứa mỗi đứa một tính, không thuần túy như con của Bắc hay con của Long nên khó lắm. Có đứa không thích vào xem, không thích vào nhà hát nên bắc buộc mẹ phải ở nhà thôi. Nhà tôi lại không gửi con được cho ai.  

Gia đình Quang Thắng vẫn ở dưới Hải Phòng và danh hài vẫn thường tranh thủ những lúc rảnh rỗi về thăm vợ con.   

Nhiều người bảo, anh không những chẳng bao giờ đưa vợ đến xem Táo Quân mà còn chẳng bao giờ đưa vợ đến chỗ đông người. Vì sao thế?  

Tôi tự hào về vợ tôi mà. Vợ tôi xinh nên tôi cũng muốn khoe nhưng mà ở xa quá nên cũng bất tiện. Rồi việc của nghệ sĩ thì toàn đi đêm đi hôm, con cái chẳng biết gửi gắm cho ai.  

Vậy khi xem vai của anh trong Táo Quân, vợ anh có thường góp ý gì không?  

Có chứ, lắm lúc vợ chồng tôi còn học thoại cùng nhau đấy chứ, để tôi sai chỗ nào cô ấy còn nhắc cho chỗ ấy. Nhưng khi xem xong vợ tôi cũng không góp ý gì vì đã phát sóng rồi góp ý thì cũng có thay đổi được gì nữa. Nhưng nói chung là nhà tôi cũng hay rút kinh nghiệm cho tôi.  

Anh nghĩ sao khi có ý kiến bảo rằng: “Quang Thắng khôn hơn Xuân Bắc, Tự Long… vì không khoe vợ còn nhiều cơ hội để tán em nọ, rọ em kia”?  

Không phải vậy đâu. Tôi cũng muốn khoe vợ tôi lắm nhưng ngặt nỗi vợ tôi ít tiếp xúc với giới nghệ sĩ nên cô ấy rất ngại. Cho nói chuyện với Tự Long thì lúng ta lúng túng “Chị chào em”, xong “Ớ, quên. Em chào chị”… “Ôi, em xin lỗi, em chào anh”…  

Nhưng như thế thì vợ anh chắc cũng ít khi ghen tuông với anh?  

Bởi vì tôi có ở nhà mấy đâu mà ghen. Ghen thì phải có mặt ở đấy mới ghen được chứ, tôi đi suốt thế ghen với ai.  

Một người bận rộn như anh thì một tháng anh về thăm vợ con mấy lần?  

Tôi không quan trọng một tháng mấy lần mà bất kỳ giờ nào rỗi là tôi về Hải Phòng. Lúc không còn xe khách nữa nhưng nếu hứa với vợ con là sẽ về thì tôi cũng vẫy xe tải hoặc xe container về. Tôi đi xe container về Hải Phòng nhiều lần rồi. Có một chuyện vui trên những chuyến về Hải Phòng bằng xe container đó là khi thấy rồi vẫy vẫy xe nào cũng dừng lại đón tôi.  

Quang Thắng “kiêng kỵ” đưa vợ con đến xem Táo Quân

Quang Thắng và hai con gái.   

Các bạn ấy bảo: “Ôi, anh cứ ngồi lên đây, bọn em sẽ chở anh về tận nhà và không lấy đồng nào miễn anh nói chuyện thật vui”. Lúc đầu mới lên xe còn nói được câu chuyện vui nhưng phía sau có cái giường một, lúc đầu còn ngồi, về sau mỏi nên hạ dần xuống và đến một lúc nữa thì nằm đánh một giấc về đến tận nhà còn không biết. Về đến nhà ông tài xế vỗ vai bảo: “Thôi ông xuống xe đi. Mời ông lên xe là để ông kể chuyện vui cho chúng tôi đỡ buồn ngủ nhưng lên xe ông ngáy “o o” thế này chúng tôi còn buồn ngủ hơn ấy” ( cười ). Đấy là sự thật luôn.  

Anh đi vắng nhiều thế vợ con anh có trách móc gì không?  

Con cái cũng có lần quên cả mặt bố. Có lần nửa đêm về đến nhà, con nó ngẩng đầu lên nhìn mãi, tôi phải dùng tay vuốt sau lưng rồi bảo “Bố đây, bố đây” thì nó mới chịu ngủ. Tôi nhủ thầm, lúc đó cứ dỗ “Bố đây, bố đây” mãi mà con nó không chịu ngủ thì phải đặt câu hỏi ngay ( cười ).  

Nói đùa thế thôi chứ con tôi cũng lớn phết rồi. Con gái lớn đã 14 tuổi học lớp 9, con thứ hai và thứ ba cũng đã đi học.  

Cám ơn anh vì đã chia sẻ thông tin.  

(Theo Dân trí)

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Bài tập chữa gù lưng chỉ với 5 phút mỗi ngày