Một Nhật Bản nên thơ, ấm áp trong lòng tác giả trẻ 9X

Nguyệt Minh 2016-04-26 21:30
- Nước Nhật trong lòng Lê Nguyễn Nhật Linh thật nên thơ và thú vị qua góc nhìn của cô gái trẻ.
Lê Nguyễn Nhật Linh là 1 9X có sức ảnh hưởng lớn đối với giới trẻ, vừa là một tác giả, một người tư vấn, quản lý các dự án truyền thông, vừa là người có những xây dựng thay đổi trong lĩnh vực xuất bản Việt Nam. Trong 1 năm du học ở Nhật Bản, Nhật Linh đã có những trải nghiệm thú vị.
Một Nhật Bản nên thơ, ấm áp trong lòng tác giả trẻ 9X
Một Nhật Bản nên thơ, ấm áp trong lòng tác giả trẻ 9X
Nhật Linh là 9X trẻ đình đám, cô bạn đã có 1 năm sống tại Nhật Bản.
Dưới đây, là những cảm nhận của riêng Nhật Linh về đất nước hoa anh đào:
Một Nhật Bản nên thơ, ấm áp trong lòng tác giả trẻ 9X
Ngôi làng Shirakawago nhìn từ trên cao.
Một Nhật Bản nên thơ, ấm áp trong lòng tác giả trẻ 9X
Một trong những ngôi nhà ở Shirakawago.
Một Nhật Bản nên thơ, ấm áp trong lòng tác giả trẻ 9X
Con suối chảy quanh ngôi làng.
Có những ngày tôi thật quá sung sướng. Sung sướng tới nỗi, tôi bỗng nhận thấy trước đây, có khoảng thời gian nào tồi tệ thì để được một ngày như hôm nay, giai đoạn đã từng tồn tại đó cũng đáng.
Hôm nay tôi rủ thêm một cô bạn nữa đến nhà ông bà nuôi người Nhật ở tỉnh Gifu chơi mấy ngày cuối tuần. Hẹn từ hơn một tuần trước mà thỉnh thoảng bố nuôi vẫn gọi điện hỏi han tình hình khi nào đến. Hôm qua, tôi nói với bố khoảng 3-5 giờ chiều con sẽ đến ga. Sau đó hẹn lại là gần 6 giờ. Thế mà đến nơi thì mới biết bố đợi ở ga để đón từ 3 giờ chiều. Bố bảo bố vào mấy cửa hàng sách gần đó đọc để giết thời gian. Tôi bảo trời ơi con hẹn 6 giờ mà. Bố nói thì lỡ mà con đến sớm đã có bố đón, đỡ ngơ ngác ở sân ga. Về nhà, ông bà vẫn thế. Vẫn ấm áp. Vẫn cười nói. Vẫn quan tâm từng li từng tí. Mọi thứ vẫn quen thuộc. Đến cả mùi của căn nhà. Một mùi dìu dịu thơm, của gỗ, của thảm, của những bức tranh, của hoa, của tủ bát đĩa, của núi rừng ngoài cửa sổ, của gió tuyết ngoài sân.
Một Nhật Bản nên thơ, ấm áp trong lòng tác giả trẻ 9X
Cửa sổ nhìn ra từ phòng Linh ở nhà bố.
Sáng, tôi và cô bạn dậy sớm, ăn bữa sáng do bà chuẩn bị, súp sữa ngô, bánh mì nướng phết mứt và dâu tây. Rồi tắm ngâm người trong bồn onsen với nước nóng khoan sâu dưới mạch ngầm chảy ra từ núi. Cảm giác thật vô cùng dễ chịu. Máu chạy thông suốt. Suy nghĩ trở nên thoáng đãng. Tâm hồn rộng mở. Da vuốt đến đâu mịn đến đó. Hơi nước ấm sực. Nếu ai có dịp đến Nhật, nên một lần đi tắm onsen.
Bởi vì, trước khi tắm, bạn sẽ phải cởi bỏ hết mọi thứ. Quần áo lẫn mỏi mệt, căng thẳng lẫn chán nản. Khi ngâm người, bạn bắt đầu quên dần những thứ mà bạn cởi bỏ. Đến sau cùng, bạn chỉ cần nhớ là phải mặc quần áo nữa thôi.
Đó thực sự là một thứ nước kì diệu của đất nước này.
Một Nhật Bản nên thơ, ấm áp trong lòng tác giả trẻ 9X
Chú Kenji và người bạn nhạc công.
Một Nhật Bản nên thơ, ấm áp trong lòng tác giả trẻ 9X
Một bữa cơm của bà.
Bố nuôi lái xe chở chúng tôi đến Takayama dạo quanh phố cổ. Những ngôi nhà gỗ sơn đen kiểu truyền thống xếp vuông vức bên cạnh nhau thành một khu phố ngay ngắn đủ tĩnh lặng kiểu Nhật, đủ nhộn nhịp từ những vị khách du lịch nước ngoài. Đấy là nơi tôi đã từng được đến gần sáu năm trước. Giờ quay lại, thấy còn háo hức và vui vẻ hơn khi 17 tuổi nữa.
Trên đường đi, bố chạy xe qua những cung đường đẹp đến mức không thể lặng im và ngồi yên ngắm nhìn. Chúng tôi wow wow kinh ngạc với núi tuyết kì vĩ. Với những rặng cây khô bạt ngàn thành rừng đang đợi mùa xuân bừng hoa xanh lá. Xuyên những đường hầm xuyên núi. Ngang những con suối có cây cầu bắc qua. Tuyết trắng xoá. Núi xa xa. Cây cỏ mênh mông. Gió nắng bát ngát. Thật không ảnh nào đủ dung lượng để lưu giữ. Tôi phải dồn nén hết vào trí nhớ nhờ đôi mắt.
Sau đó, chúng tôi đến Shirakawago - một khu làng cổ nằm lọt giữa bốn bề là cây, núi và tuyết. Shirakawago có nghĩa là "quê hương của con sông màu trắng" vì chỉ có duy nhất một con sông chảy qua làng, mùa đông, băng tuyết trùm kín cả dòng nước, trắng tinh. Ở đây, mái nhà được làm bằng các lớp rơm rạ, buộc bằng dây thừng. Còn cửa sổ sẽ làm từ giấy. Cầm một cây kem ốc quế, vừa đi vừa ăn, vừa ngắm nghía, vừa giẫm trên những bãi đất tuyết phủ, nghịch mũi giày với những mảng tinh thể nước, dưới ánh nắng vàng rực và bầu trời xanh hơn ngọc - một khoảnh khắc thật lãng đãng và dịu dàng.
Một Nhật Bản nên thơ, ấm áp trong lòng tác giả trẻ 9X
Hộp kẹo thần thánh trong bộ phim hoạt hình nổi tiếng Ngôi mộ đom đóm.
Một Nhật Bản nên thơ, ấm áp trong lòng tác giả trẻ 9X
Cửa hàng bán đồ lưu niệm linh vật địa phương.
Tối về nhà, chúng tôi ăn thịt nướng, rau sống, tempura - đồ chiên tẩm bột, uống bia, trò chuyện cười nói vui vẻ. Một người quen khác của tôi, một người bạn của gia đình, “chú Kenji tốt bụng” (tôi lưu tên chú trong điện thoại như vậy) cũng có mặt. Sáu năm trước chú là tình nguyện viên hướng dẫn cho đoàn học sinh chúng tôi tìm hiểu địa phương, cũng là người một năm trước giúp tôi tìm địa chỉ nhà ông bà nuôi sau năm năm mất hoàn toàn liên lạc.
Chú Kenji rủ thêm một người bạn khác - là nhạc công giống chú đến góp vui. Họ đưa theo đàn guitar và sáo Nam Mỹ đến để biểu diễn như một món quà chào mừng tôi quay lại Nhật. Cả nhà cùng thưởng thức, cùng hát karaoke. Tôi được khen là giọng hay. Dù đôi chỗ đã nhìn lời mà tôi vẫn hát sai chữ.
Nhưng chẳng sao, mọi người đều đã thật vui mà.
Tôi nghĩ rằng, khi ta còn trẻ, một trong những việc đáng làm nhất chính là đầu tư cho trải nghiệm và cảm xúc. Đó là những thứ được hoàn vốn khi chúng ta rơi vào trạng thái tinh thần bất ổn. Nó vực dậy và kéo chúng ta tiếp tục hành trình của sự sống. Nó cũng sẽ sinh lời rất nhiều khi chúng ta về già và hồi tưởng. Gặp nhiều người khác, để hiểu về cơ duyên. Biết nhiều chuyện, để thấu sự đời. Đứng trước càng nhiều vùng đất kì vĩ của thiên nhiên, mọi sự sân si, bi thương đều là đồ bỏ đi, mọi sự ích kỉ, đố kị ghen tị của người khác dành cho mình cũng chỉ là thứ nhảm nhí.
Chỉ có vẻ đẹp muôn trùng…
Hãy đầu tư cho những chuyến đi, thay vì cố mua những gì xa xỉ mà nhiều người khác cũng có. Đi để sở hữu trải nghiệm của riêng mình. Vì cuộc đời là một câu chuyện dài. Hãy là một câu chuyện thú vị và là câu chuyện duy nhất. Đó là điều mà tôi tự khuyên mình.
Và tôi tin rằng điều đó đúng.
Nguyệt Minh

Xem thêm:

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Mascara cong mi tự nhiên được bán chạy nhất Nhật Bản