Hai người Nhật Bản tiết kiệm "đỉnh cao": Có hơn 16 tỷ nhờ ăn uống kham khổ, tậ 3 căn nhà vì chi tiêu kiểu "tăng xin giảm mua"

2023-08-17 15:45
- Nhờ lối sống tiết kiệm đến không ngờ, họ đã có tiền và nhà để ổn định cuộc sống, nghỉ hưu sớm.

Không mở điều hòa, ăn kham khổ

Suốt 20 năm qua, Sato Hidaeki (Nhật Bản) chọn lối sống tối giản. Người đàn ông này muốn nghỉ hưu ở tuổi 50 với khoản tiền tiết kiệm là 100 triệu yên Nhật (hơn 16 tỷ đồng). Phương châm của Sato Hidaeki là cắt bỏ các chi phí mua thứ đắt đỏ, xa xỉ, sống tiết kiệm.

Thay vì thưởng thức các món ăn sang chảnh, Sato Hidaeki chọn các bữa ăn thanh đạm có cơm, vài món đơn giản kèm nước rau và sinh tố để bổ sung dinh dưỡng. Cách ăn uống tiết kiệm này giúp anh có được 93 triệu yên (15 tỷ đồng) tiền tiết kiệm.

Chi phí thuê nhà của Sato Hidaeki mỗi tháng chỉ 1.505 yên (hơn 350.000 đồng). Đây là căn nhà do công ty của anh cho thuê nên giảm được một khoản tiền đáng kể. Đồ đạc trong nhà và tường cũ kỹ theo thời gian, nhưng Sato Hidaeki không sửa chữa vì chúng còn dùng được. Vào ngày nắng nóng, người đàn ông này không mở điều hòa để tiết kiệm.

Để tiết kiệm được chi phí, Sato Hidaeki chọn sống độc thân. Người đàn ông này không mua đồ ăn mà dùng thẻ thành viên của cửa hàng để tích điểm rồi lấy bánh mì, đậu phụ, giá, sữa, phô mai... 

Tiết kiệm mua 3 căn nhà

Saki (33 tuổi) đến từ thành phố Tokorozawa, tỉnh Saitama xác định mục tiêu của bản thân là "Trước 34 tuổi sẽ mua được 3 căn nhà, sau đó sẽ về hưu". Để đạt được mục tiêu đề ra, cô gái đã tập trung làm việc để kiếm tiền và tiết kiệm với tôn chỉ "Dành dụm phần lớn tiền lương, chỉ để một ít ra chi tiêu".

Theo đó, phần lớn đồ đạc và vật dụng trong nhà Saki đều xin của người khác. Trong 15  năm, cô chưa khi nào bỏ ra một đồng để mua quần áo, giày dép mới cho mình, mà đều dùng đồ người khác thải loại hoặc bạn bè cho.

Mỗi ngày không tiêu vượt quá 200 yên (43.000 đồng). Bữa sáng của cô thường là một miếng bánh mì nhỏ với giá khoảng 77 yên (17.000 đồng). Bữa trưa thường là một miếng cá hồi và cơm trắng mang từ nhà, thỉnh thoảng sẽ thêm một ít nước sốt. Tổng chi phí cho bữa trưa là khoảng 154 yên (34.000 đồng). Bữa tối Saki ăn rất đơn giản với mỳ udon chay và một đĩa rau nhỏ giá khoảng 3 yên (7.000 đồng). 

Nhờ chi tiêu chặt chẽ, Saki mua căn nhà đầu tiên tại Nhật Bản năm 27 tuổi, với giá khoảng 10 triệu yen (khoảng 1,7 tỉ đồng). Hai năm sau, Saki mua căn nhà thứ hai giá 18 triệu yen (gần 3,2 tỉ đồng). Đến năm 2019, cô mua căn nhà cuối cùng với giá 37 triệu yen (6,5 tỉ đồng).

Ngọc Anh (tổng hợp)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Mascara cong mi tự nhiên được bán chạy nhất Nhật Bản