Những chuyện ngán ngẩm ở thang máy công ty!

2015-09-04 06:58
- Thang máy công ty tưởng như chẳng có chuyện gì có thể trở thành một chủ đề xôn xao bàn luận cho các nàng công sở, nhưng trên thực tế lại có rất nhiều chuyện mà kể ra đến là ngán ngẩm, không kể thì lại ôm cái cục tức trong bụng rồi hì hục vừa leo thang bộ vừa…chửi thầm!

 

Công ty Hoa vừa chuyển đến tòa nhà mới xây ngay mặt phố to oạch, bước chân vào sảnh là đã ngợp vì 4 cái thang máy hiện đại, bóng loáng chào đón sẵn, Hoa sung sướng lắm vì thoát khỏi cảnh ôm cái bụng bầu 5 tháng ì ạch đi lên 4 tầng của công ty. Mà không chỉ riêng Hoa, nhìn chung các nhân viên hào hứng vì văn phòng mới lắm, ai cũng hạ quyết tâm làm việc cao độ khi được chuyển từ cái văn phòng bé tin hin đi cầu thang bộ, suốt ngày hỏng điều hòa sang một văn phòng sang trọng và bề thế thế này!

Công nhận là tòa nhà hiện đại và đẳng cấp thật, chỉ có những người cùng làm việc ở tòa nhà này là không được tương xứng cho lắm với vẻ hiện đại, văn minh của tòa nhà. Hôm đầu tiên sang văn phòng mới, Hoa ôm cái bụng bầu khệ nệ bước đến sảnh thì thấy một cơ man là người đang đứng bu kín  cả 4 cái thang máy không theo một hàng lối nào cả. Ai cũng chen nhau xô đẩy cho dù cửa thang máy vẫn chưa mở. Hoa nhìn thấy cảnh người chen chúc mà phát sợ, trong lòng thầm nghĩ “không hiểu họ chen nhau để làm gì trong khi thang máy vẫn đóng kín cửa? mà nếu thang máy mở ra thì cũng phải để người ở trong đi ra thì mới vào được chứ?”. Dòng suy nghĩ vừa thoáng qua thì hiện thực phô bày ngay trước mắt, những người trong thang máy là gần chục người nước ngoài vừa mở cửa ra đã tròn mắt mà thốt lên “oh my God” vì quá sợ hãi trước cảnh chen chúc kém văn minh của dân công sở mới trong tòa nhà hiện đại bậc nhất nhì thành phố này.

Lại là câu chuyện ngán ngẩm ở thang máy công ty!

Mọi người đùn đẩy nhau vào thật nhanh mặc kệ cho mấy người khách nước ngoài kia phải vất vả mới chen ra được cái đám người đang rất vội vàng tùy tiện vô tổ chức kia. Chật kín người! Cái thang máy ì ra không chạy, nhưng cũng chẳng ai muốn đi ra, người này nhìn người kia rồi bảo một cô bé đừng ngoài cửa đi ra để họ cửa lại. Cô bé đi ra với thái độ bực tức và liên tục xem đồng hồ rồi lại lao sang bên cạnh chen chúc với tốp khác để chui vào thang máy, có lẽ sợ muộn giờ làm!

Nhìn lại đồng hồ thì cũng thấy muộn giờ, Hoa đành hạ quyết tâm đứng sau mấy người đang chen chúc kia để vào thang máy, vì cô đang mang bầu thì làm sao có thể leo lên 17 tầng để đến văn phòng được. Bất cứ ở một phương tiện công cộng nào, việc nhường quyền ưu tiên cho bà bầu, người già, người khuyết tật, trẻ em là chuyện đương nhiên, trừ ở đây!

Chẳng ai thèm để ý đến một bà bầu đang mồ hôi mồ kê nhễ nhại, thở dốc ra vì đứng chờ thang máy quá lâu, cứ tốp này lao vào tốp kia lao ra mà không hiểu người ở đâu ra mà lắm thế! Họ cứ đẩy nhau vào trong, có người ép cả mặt vào vách, chật cứng. Hoa “may mắn” theo dòng người xô đẩy được “diễm phúc” chui hẳn vào giữa với đủ thứ mùi: Nước hoa, hôi nách, dầu gội đầu nặng mùi, mùi hôi cơ thể, mùi hôi miệng…đi đến tầng 12b còn ngửi thấy cả mùi “bom thối” của đồng chí nào đó trong thang máy khiến cô muốn chết ngộp trong đó!

Những chuyện ngán ngẩm ở thang máy công ty!

Thời gian đi từ tầng 1 lên tầng 17 khoảng 4 phút nhưng cô cứ nghĩ nó phải dài như một ngày. Chưa hết, thang máy vừa ting ting một cái là bài ca xô đẩy rồi lại cuốn theo dòng người tái diễn, mọi người lao đến văn phòng check in vân tay loạn hết cả, Hoa thì xác định luôn là hôm nay đi làm muộn nên vừa bước ra khỏi thang máy là cô thở dốc, rồi đứng nguyên một chỗ hổn hển thở, hít sâu thở ra lấy lại bình tĩnh vì cú giao lưu hỗn hợp mùi kinh dị trong thang máy vừa rồi! Mở cửa văn phòng, cô thấy lác đác chỉ có vài người có mặt. Hoa chắc mẩm các đồng nghiệp yêu quý của mình còn đang chiến đấu với văn hóa thang máy và văn hóa đúng giờ khi đi làm. Vài người đến sớm hơn Hoa một chút thi nhau phàn nàn về chuyện xếp hàng chen chúc và vô tổ chức ở tầng 1, Hoa chỉ còn biết ngán ngẩm “Đến tôi mang bầu thế này còn chả ai ưu tiên thì chưa đến lượt các cô phàn nàn đâu! Thôi, từ mai đi làm từ 5h sáng cho đỡ phải cái cảnh khốn khổ vì hiện đại thế này!”. Cô bạn đồng nghiệp cũng than vắn thở dài “Nào có phải tại cái thang máy, tại văn hóa của cái người đi thang máy ý chứ!”.

Phượng Ớt
(Theo Congluan)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Tình yêu chân thật là yêu nhau một đời vẫn chưa đủ...