Đau đớn vì chồng ngoại tình, nàng dâu lặng người vì lời hứa chia nửa gia sản

kim khương 2021-03-20 10:02
- Khi ngồi viết ra những dòng tâm sự này, chính là lúc trái tim tôi đau đớn, giằng xé vô cùng. Tôi chẳng biết mình phải làm sao để ổn thỏa mọi chuyện, giữ lại tất cả những gì mình cố gắng vun vén.

Tôi năm nay 30 tuổi. Tôi tự nhận mình xưa nay khá may mắn cả về công việc lẫn tình yêu. Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi xin vào làm ở một công ty lớn. Chỉ sau 3 năm đã được thăng chức lên làm quản lý. Cũng từ đây thì tôi gặp và yêu chồng mình. Anh ấy lớn hơn tôi 5 tuổi, là kiểu đàn ông chững chạc và tâm lý.

Yêu nhau 2 năm thì chúng tôi đưa nhau về ra mắt gia đình để bàn chuyện kết hôn. Rõ ràng, gia đình tôi thua kém về nhà anh mọi mặt nhưng không vì thế mà bố mẹ anh ngăn cản. Ngược lại, mẹ anh còn yêu thương và chiều tôi chẳng khác gì con gái. Bà thường khen tôi ngoan hiền, tốt nết. "Thằng H thật có phúc khi cưới được người vợ như con", mẹ chồng tôi khen.

Tôi vốn rất yêu trẻ con nên sau khi cưới tôi muốn có em bé luôn chứ không kế hoạch gì cả. Mẹ chồng hoàn toàn ủng hộ, lúc nào bà cũng nói: "Cưới mà để lâu không chịu đẻ thì sau khó lắm. Con cứ mạnh dạn đẻ rồi mẹ chăm cháu cho con đi làm thoải mái''.

Đau đớn khi chồng ngoại tình nhưng tôi còn sốc hơn khi mẹ chồng khóc lóc: Nếu con cho mẹ kiếm thằng cháu đích tôn, mẹ chia con nửa gia sản'

(Ảnh minh họa)

Thế là từ đó tôi bắt đầu vào công cuộc bồi bổ cơ thể để nhanh có bầu. Nhưng gần 1 năm trời mà tôi vẫn không có tin vui. Tôi bắt đầu cảm thấy buồn nản.

Nhưng may mắn là mẹ chồng và chồng luôn ai ủi chứ không trách móc gì. Mẹ chồng tôi cứ hễ ở đâu có thuốc tốt, hay bệnh viện tốt đều đưa tôi đi khám, sàng lọc. Bà sợ tôi lo lắng nên còn cho tôi về nhà mẹ đẻ nghỉ dưỡng cho tinh thần thoải mái.

Được cả chồng và mẹ chồng quan tâm nhiều đến thế, vậy mà tôi không ngờ sau lưng mình hai người họ lại làm cái chuyện kinh khủng đó. Hóa ra mỗi lần mẹ chồng kêu tôi về nhà mẹ đẻ ngoài mục đích cho tôi được thoải mái thì còn để chồng tôi có cơ hội ra ngoài tìm người phụ nữ khác. Mãi đến khi một lần tôi cầm điện thoại chồng mới phát hiện ra anh nhắn tin tình cảm với người phụ nữ khác. Thậm chí cả hai người còn tính đến chuyện có con.

Tôi không chịu đựng nổi làm ầm lên, tôi kể hết với mẹ chồng mong sao bà khuyên nhủ chồng chấm dứt với người phụ nữ kia. Tôi biết mẹ chồng thương mình nên chắc chắn bà sẽ đứng về phía tôi. Nào ngờ lúc tôi nói ra việc chồng có người thứ 3 thì mẹ chồng chẳng những không kinh ngạc mà bà còn khóc lóc rồi cầm lấy tay tôi:

Đau đớn khi chồng ngoại tình nhưng tôi còn sốc hơn khi mẹ chồng khóc lóc: Nếu con cho mẹ kiếm thằng cháu đích tôn, mẹ chia con nửa gia sản'

(Ảnh minh họa)

''Mẹ biết thằng H làm vậy là có lỗi với con, nhưng con đừng trách nó. Tất cả là do mẹ, là mẹ đã xúi giục chồng con đi tìm người thứ 3 đấy. Đợi đến lúc cô ta sinh cho nhà này đứa cháu thì sẽ chấm dứt hoàn toàn.''

''Tại sao thế mẹ? Mẹ thương con thế cơ mà. Sao mẹ lại làm chuyện này với con?''

''Nhà này có mỗi thằng H là con trai, con lại không sinh đượcc con...Mẹ cũng là hết cách rồi. Nếu con cho mẹ kiếm thằng cháu đích tôn, mẹ chia con nửa gia sản, con vẫn là vợ thằng H, là con dâu mẹ. Được không con?"

Tôi òa khóc ngay sau câu nói đó của mẹ chồng. Tôi vừa trách vừa giận mẹ chồng, cũng vì muốn có đứa cháu đích tôn nỗi dõi. Đúng là tôi làm dâu, làm vợ mà chẳng thể sinh cho nhà chồng đứa con, đứa cháu chính là tội lỗi của tôi.

Nhưng việc chồng có con với người khác khiến tôi đau đớn vô cùng. Tôi phải làm sao đây, tôi chẳng cần tài sản nào cả, bởi vì tôi thật sự còn yêu chồng và rất thương mẹ chồng mình. Liệu tôi có nên chấp nhận lời đề nghị của mẹ chồng để chồng ra ngoài có con với người khác để níu giữ gia đình này hay không?.

T.L (Hà Nội)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Bé gái có 1 trong 4 đặc điểm này từ nhỏ, lớn lên đích thị là mỹ nhân