Nỗi lòng của cô gái suy thận ngày xuất viện

Thủy Nguyên 2014-11-29 22:12
- Chị Loan (nhân vật trong đám cưới cổ tích giữa đời thường) chia sẻ trước giờ xuất viện rằng: “Về quê tôi vừa buồn vừa vui. Sắp phải rời xa nơi này, không biết khi nào mới có dịp quay trở lại".

>>> Video: Thương tâm đôi mắt vô hồn của cô gái suy thận sau khi chồng qua đời

 

Sau gần 1 tháng chạy thận nhân tạo tại Khoa Nội tổng hợp II – Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn, chị Nguyễn Châu Loan đã được xuất viện vào sáng 29/11 trong tình trạng tỉnh táo, không khó thở, không sốt, huyết áp ổn định hơn nhưng vẫn duy trì chạy thận nhân tạo 3 lần/tuần.

 

Người phụ nữ nghị lực ấy đã cùng chồng là anh Nguyễn Văn Vượng viết nên câu chuyện cổ tích tình yêu đẹp. Nhưng vào giữa tháng 11/2014, anh Vượng bất ngờ ra đi trong một vụ tai nạn để lại nỗi đau khôn nguôi cho chị. Dù điều kiện sức khỏe không cho phép nhưng chị Loan vẫn mong mỏi đi tìm được nguyên nhân cái chết của chồng.

 

 

Chị Loan thẫn thờ nhiều hơn sau khi nghe tin anh Vượng qua đời.
 

Dù sắp được xuất viện để về điều trị và chạy thận tại Bệnh viện đa khoa Ba Vì (Hà Nội), nhưng "trên cơ thể của chị Loan vẫn có nhiều yếu tố nguy cơ vì thể trạng suy kiệt và có rất nhiều thứ bệnh” – đó là chia sẻ của Thạc sĩ – bác sĩ  Ngô Thị Thanh Hải – Trưởng khoa Nội Tổng hợp II (Bệnh viện Xanh Pôn) khi trao đổi với phóng viên.

 

Trước giờ phút rời xa mảnh đất đã từng cho chị nhiều kỉ niệm vui buồn, nước mắt người “góa phụ” ấy không ngừng rơi:

 

“Về quê tôi vừa buồn vừa vui. Sắp phải rời xa nơi này, không biết khi nào mới có dịp quay trở lại. Tôi chỉ ước một lần được ra thắp hương phần mộ của anh Vượng. Nhưng tôi sợ, ngay lúc này tôi tìm tới nơi ấy, những đau xót trong tôi bị dồn nén và bệnh tình càng trầm trọng hơn. Điều tôi lo lắng nhất khi trở về là điều kiện máy móc để chạy thận”, chị Loan chia sẻ.

 

 

 

Chị Loan nhiều lần rơi nước mắt trước khi ra viện.

 

Theo chia sẻ của chị Nguyễn Thị Minh (chị gái chị Loan), những ngày này mẹ chồng chị Loan vẫn nấu cơm cho con dâu nhưng do bà đau ốm thường xuyên nên phải thuê xe ôm mang đồ ăn tới cho con. Còn mẹ đẻ chị Loan bị tai biến từ nhiều năm nay nên sau khi xuất viện, chị Loan sẽ về ở nhà của anh trai. Vợ chồng anh trai thường xuyên đi làm nên mọi người trong gia đình thay nhau chăm sóc chị Loan và đưa chị tới bệnh viện chạy thận 3 lần/tuần.

 

Dù sức khỏe của chị Loan đã ổn định hơn nhưng từng thành viên trong gia đình vẫn lường trước những điều xấu nhất có thể xảy tới...

 

Thủy Nguyên

(Theo congluan.vn)

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Top 4 cung hoàng đạo giỏi chiến tranh lạnh nhất, một khi đã tức giận thì rất hiếm khi làm hòa